Tỉnh Đăk Nông: Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Đăk Ntinh

1505

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 30/5/2017 đã diễn ra Lễ Cung hiến nhà thờ Tin Lành Đăk Ntinh, tại thôn 11, xã Quảng Hòa, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông. Nơi đây cách trung tâm thị xã Gia Nghĩa chừng 90km về hướng đông.

 

Đây là một Hội Thánh người H’mông, bắt nguồn từ dân di cư tự do từ miền Bắc vào năm 2000, với số tín hữu hiên tại là 122 hộ với 747 người, quản nhiệm là MSNC Hoàng Văn Ngài.

 

Nhà thờ có kích thước 13m x 26m (468m2), xây lửng, với kinh phí 1,013,000,000VNĐ; trong đó, các tín hữu trong Hội Thánh dâng hiến được 400,000,000VNĐ, cùng với số gỗ lo liệu từ lâu khoảng 30m3.

 

Đến dự về phía Giáo hội có:

– MS Phan Vĩnh Cự, Hội Trưởng HTTLVN (MN), cũng là chủ lễ.

– MS Y Djrên, UV TLH, Mục vụ Tin Lành tỉnh Đăk Nông.

– MS Y Nđang, Trưởng Ban Đại Diện

– Cùng với khoảng 700 tôi con Chúa trong và ngoài Chi Hội Đăk Ntinh.

Về phía chính quyền có ông Lê Trung Trường Vũ, trưởng Ban tôn giáo tỉnh Đăk Nông cùng đoàn.

 

MSNC Hầu Văn Lầu, thành viên BĐD Tin Lành tỉnh Đăk nông hướng dẫn chương trình. Mục sư Hội trưởng giảng Lời Chúa với chủ đề Nhà Đức Giê-hô-va, dựa trên Kinh Thánh Thi Thiên 122:1 “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va”. MS Y Djrên thực hiện nghi thức cung hiến.

 

Cảm ơn Chúa vì việc lạ lùng Ngài làm cho Hội Thánh Ngài tại xã Quảng Hòa. Hiện tại xã nầy có 3 Hội Thánh người H’mông, 1 Hội Thánh người Dao. Kính xin Quý tôi con Chúa xa gần tiếp tục cầu nguyện để 3 Hội Thánh còn lại trong xã sớm được công nhận Chi Hội và được xây dựng nhà thờ, Hội Thánh được phát triển, vinh hiển danh Chúa.

 

TTV. MS Phạm Văn Tính

Một số hình ành ghi nhận:

 

Nhà thờ Tin Lành Đăk Ntinh

 

MSNC Hầu Văn Lầu hướng dẫn chương trình

 

Mục sư Hội trưởng giảng luận

 

Quang cảnh hội chúng

 

Ban hát tôn vinh Chúa

 

MS Y Djrên thực hiện nghi thức cung hiến

 

Đại diện Chính quyền tặng quà chúc mừng.

 

Quà lưu niệm cho các tôi tớ Chúa.

Bài trướcLễ Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Tin Lành Khâm Đức – Quảng Nam
Bài tiếp theoNgày 31/5/2017: Chịu Khổ Cùng Chúa Cứu Thế