Tin Ảnh – Lễ Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập HT. Chiên Đàn, Quảng Nam.

1092

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9g ngày 15/02/2013, con dân Chúa tại HT. Chiên Đàn vui mừng tổ chức lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập HT.

 

 

Hiện diện có:

– MS Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thủ quỹ TLH;

– MS Nguyễn Xuân Sanh, UV Mục vụ TLH;

– MS Võ Đình Đán, Trưởng ban và các MS trong Ban Đại diện TL tỉnh Quảng Nam;

– MS Mã Phúc Hiệp, Trưởng ban và các MS trong Ban Đại diện TL TP Đà Nẵng.

 

 

Rất đông các quản nhiệm và con dân Chúa các HT trong tỉnh, Tp Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và nhiều Tôi tớ Chúa từng hầu việc Chúa tại HTTL Chiên Đàn. Đại diện chính quyền cũng đến dự và có lẵng hoa, quà chúc mừng ngày vui của HT.

 

Số lượng tham dự: khoảng 800 người, ngồi chật kín bên trong và hai bên hông nhà thờ.

 

1

 

Toàn cảnh buổi lễ

 

MS Mã Phúc Thanh Tươi, Quản nhiệm HTTL Chiên Đàn

 

MS Nguyễn Hữu Bình, TTQ TLH, diễn giả chương trình

 

 

Trong phần giảng luận, với đề tài “Nhớ đến việc Chúa làm” trên nền tảng câu KT “Tôi sẽ nhắc lại công việc của Đức Giê-hô-va, Nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa” (Thi Thiên 77:11), MS diễn giả đã cùng HT ôn lại những ơn phước mà Chúa đã ban cho mỗi người con dân Chúa trong suốt cuộc đời mình, có những việc chúng ta cần nhớ, nhưng cũng có những việc chúng ta cần quên đi để tiếp bước, hầu việc Chúa. Ông bày tỏ sự vui mừng khi thấy HT Chúa tại Chiên Đàn đang tăng trưởng về nhiều mặt và khích lệ con dân Chúa hết lòng trông cậy Chúa, xây dựng đời sống thuộc linh, xây dựng HT, rao truyền Phúc âm cho đồng bào.

 


Nhà thờ Tin Lành Chiên Đàn trong ngày lễ

 

Ban Hát lễ Thiếu nhi HTTL Chiên Đàn

 

TC 366: Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi. Ban hát MS TĐ

 

 Halêlugia, Ban Hát lễ HTTL Chiên Đàn

 

 Ban Hát lễ HTTL Tam Kỳ

 

Ngài Nâng Con Lên, đơn ca

 

Đại diện chính quyền chúc mừng

 

 

Phần giới thiệu về những năm tháng hình thành và phát triển HTTL Chiên Đàn cùng những hình ảnh sống động của clip đã khiến nhiều người xúc động. Và khi nghĩ về những gì chúng ta có được hôm nay càng phải biết ơn Chúa khi Ngài đã cho Tin Lành cứu rỗi được đến trên vùng đất này và làm đổi thay đời sống đồng bào tại đây, đem lại rất nhiều phước hạnh cho con dân Chúa.

 

Tri ân các vị tiền nhiệm

 

 

Tri ân các Chấp sự

 

 

Trong phần chúc mừng, đại diện giáo hội, các HT, đã có lời chúc mừng, điện tín và quà tặng HT chúc mừng chung vui ngày lễ.

 

Phần tri ân những vị tiền nhiệm cũng đem lại nhiều xúc động không kém, nhiều Tôi tớ Chúa nay đã không còn, nhưng tấm gương về đời sống tin kính, hết lòng hầu việc Chúa của họ chính là những bài học kinh nghiệm giá trị cho biết bao thế hệ người đi sau. HT cũng bày tỏ lòng tri ân đối với gia đình ông bà Huỳnh Hòa, đã hiến 2000m2  đất để làm nhà thờ hiện nay.

 

 

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH CHIÊN ĐÀN

Chiên Đàn là một địa danh cổ của người Chămpa, cũng là tên một loài gỗ quí – cây đàn hương, có hương thơm, màu vàng, đặc biệt hơn hẳn các loài cây hương liệu khác ở điểm mùi hương của nó được giữ rất lâu. Có lẽ trước đây, cây đàn hương có khá nhiều ở vùng đất này nên nó được mang cái tên khá đáng yêu như vậy.

Từ những năm 1940, Tin Lành đã được rao truyền tại vùng đất Khánh Thọ qua sự ra đi làm chứng của các nhân sự truyền giáo HTTL Tam Kỳ. Đức tin của những tín hữu đầu tiên ở đây khá mạnh mẽ, hiện nay nhiều gia đình vẫn còn giữ gìn được truyền thống đức tin, có nhiều người đi ra hầu việc Chúa.

Mục sư Nguyễn Xuân Diệm, là vị Quản nhiệm đầu tiên của HTTL Chiên Đàn (1943-1945); kế đến là Mục sư Lê Châu (1945-1953) – lúc này ông đang quản nhiệm HTTL Tam Kỳ, kiêm nhiệm HTTL Chiên Đàn. Mới thành lập được chưa lâu, năm 1945, HT Chúa tại Chiên Đàn đã phải đương đầu với bão tố: tà thuyết Chúa tái lâm đã khiến HT chao đảo, tuy nhiên trong nền tảng đức tin vững vàng, nhiều người đã được vực dậy, HT vẫn tiếp tục phát triển. Ngôi nhà thờ ban đầu chỉ được xây dựng bằng cột gỗ, tường vôi, khá chật hẹp. Đến năm 1964, nhà thờ lại bị hư hỏng do trận lụt lịch sử. TĐ Mã Phúc Tín cùng con dân Chúa lại nỗ lực xây dựng ngôi nhà thờ mới. Ngày 9/9/1965, đền thờ mới được khánh thành. Năm 1957-1968, do chiến tranh làm hư hoại, nhà thờ lại được chuyển sang địa điểm mới hiện nay, trên một khu đất do ông bà Huỳnh Hòa dâng hiến, rộng 2.000m2, và một nhà thờ gỗ, vách ván lại được dựng lên. Đây cũng chính là thời kỳ khó khăn nhất đối với HTTL Chiên Đàn, chiến tranh đã khiến cho rất nhiều gia đình mất người thân, vì vậy đã có khá nhiều thiếu nhi mồ côi được gởi đến Cô Nhi Viện tại Mỹ Khê, Tam Kỳ, Chu Lai, Nha Trang, Long Thành…

Sau năm 1975, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, tôi tớ Chúa rất vất vả, phải làm thêm mới đủ sống. Tuy nhiên, trong những thử thách khó khăn ấy, những vị quản nhiệm HT: MS Trương Thành Quang, TĐ Nguyễn Việt đã hết lòng chăn dắt bầy chiên của Chúa, HT vẫn vững vàng đức tin, sắc son với Chúa một tấm lòng. Năm 1999, số tín hữu mỗi ngày mỗi đông, bầy chiên lớn mạnh về thuộc linh lẫn thuộc thể, dù còn nhiều khó khăn, quản nhiệm cùng con dân Chúa quyết xây dựng lại ngôi nhà thờ mới. Sau gần 1 năm xây dựng, đầu năm 2000, con dân Chúa tại HTTL Chiên Đàn vui mừng tổ chức Lễ Cung hiến Đền thờ cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời với sự chủ lễ của MS Dương Thạnh.

Năm 2006, sau khi MS Nguyễn Việt chuyển đi nơi khác, MS Mã Phúc Tín kiêm nhiệm HT cho đến năm 2009, MS Mã Phúc Thanh Tươi được mời về chính thức quản nhiệm HT. Có quản nhiệm mới, HT được đổi thay, sinh hoạt các ban ngành khởi sắc, số lượng tín hữu tăng lên từng ngày, đây là giai đoạn HT rất phát triển.

Nhìn lại lịch sử, HTTL Chiên Đàn là một HT giàu truyền thống đức tin. Hạt giống đạo đầu tiên như: thầy Nguyễn Sữu, cụ Đằng, cụ Nguyễn Huẩn, cụ Trần Cân, cụ Trần Thuận, cụ Huỳnh Thỏa, cụ Nguyễn Hy, cụ Hồ Năm, cụ Nguyễn Phẩm, cụ Hồ Lượng, cụ Hồ Bồng, cụ Hồ Bình, cụ Nguyễn Cửu, cụ Nguyễn Thành, ông Huỳnh Do, ông Trương Cương, ông Nguyễn Bang, ông Nguyễn Phó… đều là những tôi con Chúa có đời sống đức tin vững vàng, mẫu mực. Chiên Đàn cũng là quê hương của MS Huỳnh Thái Học, MS Nguyễn Ngọc Dư, MS Hồ Hải Tâm, MS Nguyễn Thân Phẩm, MS Nguyễn Thanh, MS Nguyễn Việt, MSNC Nguyễn Lập, MS Huỳnh Lý Hải, phu nhân MS Võ Đình Đán, phu nhân MS Nguyễn Việt, phu nhân MS Lê Yên, phu nhân MS Ngô Thái Bình, phu nhân MS Bùi Phiên. Sau này, khi Viện Thánh Kinh Thần Học mở cửa, đã có nhiều người nối tiếp con đường của cha ông: MSNC Huỳnh Thái Tâm, MSNC Huỳnh Xuân Diệu, thầy cô TĐ Nguyễn Vĩnh Phước, TĐ Tân Đức Hải, thầy cô TĐ Nguyễn Ngọc Phước, sinh viên Thần học Nguyễn Việt Hòa…

Danh sách các Quản nhiệm:

Mục sư Nguyễn Xuân Diệm (1943-1945)

MS Lê Châu (1945-1953), kiêm nhiệm

– MS Nguyễn Xuân Vọng (1953-1962), kiêm nhiệm

– TĐ Trần Tuôi (1962-1963)

– TĐ Mã Phúc Tín (1963-1968)

– TĐ Nguyễn Xuân Tín (1968-1970)

– TĐ Nguyễn Đôn Đăng (1970-1972)

– MS Trương Thành Quang (1972-1986)

– TĐ Trần Đình (1977), phụ tá

– MS Nguyễn Xuân Vọng (1986), kiêm lo

– TĐ Nguyễn Việt (1991-2006), được phong chức MS năm 2003

– MS Mã Phúc Tín (2006-2009): kiêm nhiệm

– MS Mã Phúc Thanh Tươi (2009 đến nay)

 

“Nhớ đến việc Chúa đã làm, chúng tôi nhắc lại chuyện xưa để mọi người biết ơn Đức Chúa Trời đã thành lập, giữ gìn và ban phước cho HT, đồng thời giáo dục con cháu bước theo tiền nhân lo công việc Chúa…” (trích lược sử HT được đọc trong lễ Kỷ niệm 70 năm thành lập HTTL Chiên Đàn)

 

 

 

Các tín hữu HTTL Chiên Đàn

 

 

Có lẽ những người đầu tiên chứng kiến sự hình thành của HTTL Chiên Đàn đã không còn nữa, nhưng một điều rất đáng vui mừng khi những con cháu của họ vẫn đêm ngày tiếp nối truyền thống đức tin, giữ vững lòng trông cậy vào Chúa và hết lòng vì HT Ngài. 70 năm, đối với con người là một chặng đường dài, nhưng trong chiều dài của lịch sử, nó chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi. Điều chúng ta cần quan tâm không phải là thời gian dài ngắn. mà chính là những gì chúng ta đã làm được trong ân sủng của Chúa, và HT Chúa tại Chiên Đàn đã bền lòng, trung tín, luôn đi trong ý chỉ của Chúa để vượt qua bao khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Càng “Nhớ đến việc Chúa làm” phải càng nhớ đến ơn thương xót của Chúa, và hết lòng hầu việc Chúa, đó chính là tinh thần của mỗi người con Chúa tại HTTL Chiên Đàn nói riêng và ở các HT Chúa khắp nơi nói chung…



TTV Vũ Hướng Dương

Bài trướcBài thứ 48: Vững Mạnh Trong Bão Tố
Bài tiếp theoCàng Biết Chúa Hơn: Bài 5