Thông Công Các Điểm Nhóm Tại HTTL Phú Lãnh – Tỉnh Quảng Nam

922

HTTLVN.ORG – Nhằm mục đích cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển các Điểm Nhóm, vào lúc 13 giờ 30 ngày 22/02/2015, tại Điểm Nhóm Điện Quang, Hội Thánh Tin Lành Phú Lãnh đã tổ chức chương trình bồi linh và thông công các Điểm Nhóm: Điện Phước, Điện Hồng, Đại Hòa (Hội Thánh Tin Lành Phong Thử), Điện Hòa (Hội Thánh Tin Lành Thu Bồn) và Điện Quang với khoảng 130 người tham dự.

 

Sau thời gian sinh hoạt khởi động đầu giờ, MSNC Bùi Tấn Lực – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Phú Lãnh – đã cầu nguyện khai lễ và có lời hoan nghênh chào mừng các con dân Chúa đã về dự chương trình thông công. Ông ước ao, qua chương trình này, mỗi Điểm Nhóm sẽ có thêm được nhiều bài học kinh nghiệm trong việc gây dựng Điểm Nhóm vững mạnh, sớm trở thành Hội Nhánh để phục sự Chúa ngày càng tốt hơn.

 

Sau phần ca ngợi Chúa của các Điểm Nhóm: Điện Quang, Điện Phước, Điện Hồng, Duy Hòa, Đại Hòa; MS Võ Đình Đán – Ủy viên TLH – đã dùng Lời Chúa trong Kinh Thánh Ê-sai 40:25-31 để khích lệ con dân Chúa qua đề tài “Năm Mới – Sức Mới”.

 

Chương trình được tiếp nối với phần Đố Kinh Thánh và làm chứng của các Điểm Nhóm. Qua đó, mọi người thấy được Chúa luôn ban thêm ơn, thêm sức mới cho Hội Thánh trên bước đường theo Chúa.

 

Chương trình kết thúc lúc 17 giờ sau phần trao quà lưu niệm cho các Điểm Nhóm và cùng nhau thông công qua bữa cơm thân mật.

 

TTV. Vũ Hướng Dương



Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Điểm nhóm Tin Lành Điện Quang

 

Ông Phạm Xuân Quang hướng dẫn chương trình

 

Bên trong nhà nguyện Điểm Nhóm Điện Quang

 

MSNC Bùi Tấn Lực có lời chào mừng

 

Ban hát Điểm Nhóm Điện Quang tôn vinh Chúa Thánh Ca “Khúc ca mùa Xuân”

 

Ban hát Điểm Nhóm Điện Phước tôn vinh Chúa Thánh Ca “Xuân đến bên nhà”

 

Ban hát Điểm Nhóm Điện Hồng tôn vinh Chúa Thánh Ca “Lên chốn cao hơn”

 

Ban hát Điểm Nhóm Duy Hòa tôn vinh Chúa Thánh Ca “Ngài dìu dắt tôi”

 

Ban hát Điểm Nhóm Đại Hòa tôn vinh Chúa Thánh Ca “Xuân an lành”

 

MS Võ Đình Đán chia sẻ Lời Chúa

 

Trao quà lưu niệm cho các Điểm Nhóm

Bài trướcBài thứ 53: Tình thương kiềm chế
Bài tiếp theoBài thứ 54: Cho