Bài thứ 53: Tình thương kiềm chế

628

Đọc Thi thiên 146

Câu căn bản:  Đức Giê-hô-va mở mắt cho người đui; Đức Giê-hô-va sửa ngay lại những kẻ cong khom; Đức Giê-hô-va yêu mến người công bình; Câu 8

 

 

Suy niệm:  2 Phi-e-rơ 3:9 ghi rằng: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn cho mọi người đều ăn năn.”  Câu này giải thích tại sao Chúa không trừ diệt kẻ ác bằng quyền năng siêu việt của Ngài.  Vì tình thương nhân loại, Chúa đã hành động theo những phương thức mà con người chúng ta không hiểu được.

 

Ông Gióp tiêu biểu cho người gặp bao nhiêu đau khổ và thắc mắc.  Chúa đã mạc khải Ngài cho ông qua những minh chứng về khôn ngoan của Ngài.  Qua kinh nghiệm đó ông hết lòng tin cậy Chúa căn cứ vào đức tính của Ngài.  Mặc dù ông không hiểu Chúa, nhưng ông tin Ngài.  Vì Chúa biết mọi sự việc.

 

Chúa vô hạn và chúng ta loài người hữu hạn, vì thế chúng ta không thể hiểu Chúa được. Nhưng qua tình thương của Chúa minh chứng trên thập tự giá, chúng ta có thể hết lòng tin Chúa và hưởng tình thương của Ngài.

 

Chúa luôn kiểm soát mọi sự việc.  Dù sự cố nào xảy đến, nguy hiểm khó khăn tới đâu, chúng ta có thể nói như Rô-ma 8:28 rằng:  “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.”

 

 

Bài trướcBồi Linh, Thông Công Các Ban Thanh Niên Tại HTTL Tiên Hiệp – Tỉnh Quảng Nam
Bài tiếp theoThông Công Các Điểm Nhóm Tại HTTL Phú Lãnh – Tỉnh Quảng Nam