Sáng Thế Ký 3:6-8
“Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa” (câu 6).
Câu hỏi suy ngẫm: Trước sự cám dỗ của ma quỷ, con người đã phản ứng như thế nào? Sau khi họ ăn “trái cấm”, điều gì đã xảy ra? Chúng ta học được gì về nguyên do con người thất bại trước cám dỗ?
Đứng trước lời dụ dỗ của ma quỷ về trái mà Đức Chúa Trời cấm ăn, “Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn” (câu 6a).
Trong giây phút đó, bà Ê-va chỉ thèm thuồng được ăn vì trái đó ngon, bị thu hút bởi cái đẹp vì trái đó quá bắt mắt, và khao khát mở trí khôn vì ăn trái đó vào thì trí khôn sẽ lên một tầm cao mới. Thế là bà liền hành động theo cảm xúc của mình: “hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh; chồng cũng ăn nữa” (câu 6b BTTHĐ). Như vậy, bà Ê-va hoàn toàn bị ma quỷ đánh gục và phạm tội. Ông A-đam “đứng bên cạnh” vợ, thay vì trong vai trò lãnh đạo gia đình, can ngăn và hướng dẫn vợ vâng theo ý muốn Chúa, ông lại nghe lời vợ và cũng phạm tội.
Sau khi ăn trái cấm, “mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ” (câu 7). Trước khi phạm tội, họ trần truồng mà không hề hổ thẹn vì họ trong sáng, thánh khiết, chẳng có gì xấu. Nhưng khi phạm tội, cách họ nhìn bản thân trở nên khác đi. Nhìn chỗ nào cũng thấy xấu và phải tìm cách che đậy chính mình, sợ người khác nhìn thấy con người thật của mình. Thay vì vui hưởng phước hạnh Chúa ban, giờ đây con người chỉ thấy xấu và thấy sợ. Không chỉ sợ hãi khi nhìn vào bản thân, họ cũng sợ hãi khi đối diện với Chúa. Thay vì vui hưởng mối thông công với Chúa, giờ đây khi nghe tiếng Chúa gọi, họ tìm cách trốn khỏi Ngài (câu 8). Cảm giác tội lỗi khiến họ không thể nào mạnh dạn đứng trước mặt Chúa được.
Sự thất bại của ông bà A-đam và Ê-va trước cám dỗ cảnh báo đời sống theo Chúa của chúng ta rằng hầu hết mọi sự cám dỗ trong thế gian đều đánh vào ham muốn dục vọng của con người. Nếu chúng ta không thấy mối liên hệ với Chúa là đủ, và có Ngài là có tất cả, thì ma quỷ sẽ tìm cách lôi kéo chúng ta phạm tội. Ngay từ đầu, khi bị cám dỗ lẽ ra ông bà A-đam, Ê-va phải thưa với Đức Chúa Trời về vấn đề mình gặp phải với Sa-tan. Nhưng họ lại nói với Sa-tan về vấn đề mình gặp phải với Đức Chúa Trời, nên kết cục không thể tránh khỏi là họ hoàn toàn thất bại. Xin Chúa cho chúng ta luôn thỏa lòng trong mối liên hệ với Chúa và sự ban cho của Ngài để thắng hơn sự cám dỗ của ma quỷ.
Bạn sẽ làm gì để không lặp lại sai lầm của bà Ê-va khi đứng trước cám dỗ?
Lạy Chúa, sống đức tin giữa đời luôn có nhiều cám dỗ bủa vây. Ma quỷ tìm mọi cách lôi kéo con ra khỏi Chúa. Xin giúp con biết chạy đến với Ngài trước hết thay vì chiều theo cảm xúc của bản thân. Xin Chúa Thánh Linh giúp con biết nương cậy Ngài, và nhờ sức Chúa để thắng hơn cám dỗ của ma quỷ. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 74-75
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:
































