Sự Thờ Phượng Hướng Về Đấng Thánh

3816

NƠI THÁNH DƯỚI ĐẤT
Thi Thiên 138:2
Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa; vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh thinh Chúa

Trong khi khắp nơi trên đất nước Việt Nam được dự báo áp thấp nhiệt đới và ngay cả tại khu vực Sài Gòn, nhưng lạ lùng thay! Chúa đã thay đổi thời tiết rất đẹp sau những ngày mưa dầm và triều cường. Chúa luôn thành tín và sẵn đáp lời cầu nguyện của dân sự Ngài để rồi ngày 30/10/2017 có buổi lễ Cung hiến Đền thờ Viện Thánh Kinh Thần Học đã diễn ra cách long trọng, trang nghiêm, thuận lợi và đầy ơn phước Chúa.

Quang cảnh của đền Thánh Giê-ru-sa-lem xưa lại được tái hiện, từng đoàn đông người từ khắp các nơi lũ lượt trở về Viện Thánh Kinh Thần Học để cùng hân hoan tham dự chương trình Lễ Cung hiến. Những chiếc xe to, xe nhỏ nối tiếp nhau thành hàng dài, đỗ đậu dọc theo những con đường của phường Bình Trưng, quận 2 đã đưa các con cái Chúa tham dự lễ với những băng rôn rất vui mắt, nào là “Đoàn Hành Hương”, “Đoàn Giáo Hội Tin Lành”, “Đoàn Dự Lễ Cung Hiến”, “Đoàn Dự Lễ 500 Năm Cải Chánh Giáo Hội Tin Lành”… Những “con ngựa sắt” khổng lồ, hiện đại đã làm phương tiện tốt đưa dẫn tôi con Chúa đến nơi thờ phượng Chúa: “Cung hiến đền Thánh cho Chúa”.

Một tinh thần trật tự của người Cơ Đốc đáng dâng lời cảm tạ Chúa! Xưa kia tại bãi cỏ xanh, Chúa Giê-xu ổn định 5.000 người ngồi ngay hàng thẳng lối, hàng thì 100, hàng thì 50 (Mác 6:40). Hôm nay, tại Thánh đường của Viện Thánh Kinh Thần Học, cảm tạ Chúa không chỉ 5.000 người, nhưng hôm nay tại đây có khoảng trên 10.000 người. Vẻ đẹp của người Cơ Đốc thể hiện tại đây; họ ngồi theo các hàng ghế đã chuẩn bị, yên lặng và tập chú vào màn hình led được ráp đặt nhiều nơi. Có những đoàn người suốt đêm trên hành trình không chợp mắt, họ nôn nóng chờ đợi chương trình cử hành. Họ được sắp xếp ngồi trên những chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn ấy và dường như chẳng ai dám rời chỗ của mình e rằng người khác lại lắp kín! Mọi con dân Chúa đang yên lặng để cầu nguyện cho chương trình lễ sắp diễn ra. Ban Tổ chức rất vất vả quan tâm trước sau, trên dưới, trong ngoài để sắp xếp mọi sự. Yếu tố về số lượng đang là bài toán khó giải! Vì sau giờ dự Lễ Cung hiến đền thờ thường lệ có bữa tiệc cho người tham dự. Dầu dự đoán số lượng người dự lễ, nhưng nỗi lo lắng của Ban An sinh vẫn cứ phập phồng do số người dự lễ cứ gia thêm. Xưa môn đồ Phi-líp lo ngại 200 Đơ-ni-ê không đủ thấm vào đâu với số lượng 5.000 người mà không kể đàn bà và trẻ em. Nhìn vào hoàn cảnh đang diễn tiến, thì sự chuẩn bị của con người là hạn chế, mong tất cả thông cảm nếu số thức ăn chuẩn bị thiếu. Nhưng Chúa luôn hiện hữu khắp mọi nơi, chính Ngài thoả đáp mọi nhu cầu chúng ta và Chúa hằng phán:”Đừng sợ chi, vì ta hằng ở cùng các ngươi luôn”, Cơ Đốc nhân đang mong đợi “bánh hằng sống” hơn bữa bánh trưa của chương trình lễ.

Chương trình lễ được bắt đầu qua những lời giới thiệu và sơ điểm lại quá trình hình thành cùng các giai đoạn thiên di của Trường Kinh Thánh Đà Nẵng đến Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang rồi đến Viện Thánh Kinh Thần Học, kể cả quá trình dài bị ngưng hoạt động do thời cuộc. Đức Chúa Giê-xu thành tín trong lời phán Ngài: “Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó”. Vì nền Hội Thánh Chúa lập trên chính Chúa Giê-xu Christ đã, đang và sẽ luôn được bảo vệ, gìn giữ và phát triển. Tất cả hội chúng cất cao lời chúc tụng Chúa “Đấng ngồi trên ngôi” cách mạnh mẽ. Sau lời cầu nguyện khai lễ là bài hát ca ngợi “Ơn Giê-xu cao sâu lắm thay”. Dân sự Chúa không thể dùng bút nào tả xiết tình yêu Chúa, dẫu nếu chặt hết cây rừng làm viết, không giấy nào viết đủ lời ngợi khen nếu dùng hết cả lá cây và chẳng mực nào, dầu lấy cả nước biển của đại dương viết lên đủ lời chúc tụng! Ơn lớn lao nhất cho mỗi người là ơn cứu chuộc. Ngài tha thứ mọi gian ác, lỗi lầm để chấp nhận chúng ta khi hạ mình đến với Chúa.


Tại tầng hầm với hơn 2000 chỗ ngồi

Nhìn lại những tháng ngày tái lập lại Viện Thánh Kinh Thần Học, các khoá sinh từ khoá 1 đến khoá 5 thật vất vả, khó khăn, chật hẹp… trong sinh hoạt học tập lẫn sinh hoạt ăn ở, song chất lượng dạy và học không vì thế bị giảm sút. Chúa nhìn thấy, Chúa ban ơn xiết kể để rồi có một quần thể của Viện Thánh Kinh Thần Học quá tốt đẹp như ngày hôm nay. Chúa đã cảm động lòng hết thảy con cái Chúa dâng hiến, cầu nguyện cho công trình diễn tiến từ năm 2006 đến nay. Có những Hội Thánh, đoàn thể, doanh nghiệp Cơ Đốc quan tâm đóng góp, dâng hiến rời rộng. Cả Hội thánh dâng lời “tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Chúa không xiết kể” (II Cô-rinh-tô 9:15) và cũng đồng lòng dâng lời ngợi khen vì sự bình an Chúa bao phủ trong suốt quá trình xây dựng. Một quần thể công trình lớn với các hạng mục nguy hiểm như trần nhà quá lớn và cao, tháp chuông cao… cảm tạ Chúa vì Ngài là Chúa Bình An!

Ngôi Thánh đường nằm giữa khu học xá và khu lưu trú khiến chúng ta cảm nhận được sự gắn kết mạnh mẽ giữa việc dạy tốt để có những con người được trang bị tốt về kiến thức Kinh Thánh và có đời sống thật sự đầy tâm tình hiến dâng phục vụ Chúa. Điểm nhấn đáng chú ý là tất cả để tôn cao Chúa, phục vụ Chúa, thờ phượng Chúa! Vẻ đẹp Chúa được thể hiện trong những đầy tớ Chúa tương lai, gương mẫu trong rèn luyện, tâm tình trong yêu thương, trong sinh hoạt và luôn là đời sống thờ phượng Chúa.


Nhà thờ chính với 2400 chỗ ngồi

Thánh ca “Nền Hội Thánh trên thạch bàn kiên cố” được ca đoàn là các Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo từng được trường đào tạo tôn vinh Chúa. Những ca từ nói lên lời khẳng định Hội Thánh Đức Chúa Trời được xây dựng trên nền của thạch bàn kiên cố của Lời Hằng Sống và của chính Chúa Giê-xu Christ. Tiếp theo là những của dâng được dâng lên cho Chúa qua thì giờ lạc hiến. Yêu Chúa, dân sự Chúa luôn quan tâm công việc Chúa, dâng hiến thì giờ, của cải, tâm linh và đời sống để phục vụ Chúa cũng như làm sáng danh Chúa.

Sứ điệp Lời Chúa được tuyên giảng với chủ đề “Nơi Thánh dưới đất”. Tại sao Chúa chọn những nơi trên đất làm nơi Thánh? Mục đích Chúa muốn con dân Chúa nhìn thấy Thiên đàng bằng đức tin và cho dân sự Chúa được chiêm ngưỡng Thiên đàng trong chính nơi Thánh. Nơi Thánh là nơi Chúa chọn để biệt riêng cho Ngài, nơi ấy chỉ được sử dụng để tôn vinh thờ phượng Đức Chúa Trời, nơi ấy dùng để hội họp tuyển dân Y-sơ-ra-ên thuộc linh của Ngài để tương giao với Chúa và với nhau. Nơi đây các luật định thờ phượng Đức Chúa Trời được minh định rõ ràng, là nơi không thể chấp nhận sự bất khiết. Nơi Thánh tập hợp những tấm lòng của những người con thành kính, yêu Chúa, sống thánh khiết được Chúa ngự trị để tôn cao danh Chúa.

Cảm tạ Chúa, Đấng Hằng Hữu, Đấng đáng chúc tôn, Đấng đang ngồi trên ngôi mà mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất phải quỳ lạy Ngài và thờ tôn Ngài và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha (Phi líp 2:9-11). Cùng với ước mong hướng về Chúa để thờ phượng, chúc tôn! Ngôi nhà thờ Viện Thánh Kinh Thần Học được cung hiến, cảm tạ Chúa đã ban cho không xiết kể về tài lực, nguồn lực cùng những tâm tình của những người thợ xây dựng, những kỹ sư, kiến trúc sư… mà hôm nay có ngôi Thánh đường tốt đẹp này. Nguyện xin Chúa dùng nơi đây để luôn dạy dỗ lẽ thật của Chúa, tôn cao và làm sáng danh Ngài!

Đầy tớ gái

 

Bài trướcLàm Tôi Tớ của Anh Em – 2/11/2017
Bài tiếp theoNê-hê-mi, Người Lãnh Đạo Giỏi – 3/11/2017