Khải Huyền 20:11-15
“Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy (câu 12b).
Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh báo trước về sự phán xét của Đức Chúa Trời như thế nào? Bản án dành cho những người không có tên trong sách sự sống là gì? Chúng ta được nhắc nhở thế nào trước sự công chính của Chúa?
Kinh Thánh là quyển sách duy nhất nói trước về ngày tận thế để hoàn tất công tác của Đức Thánh Linh cáo trách thế gian về sự phán xét chung cuộc của Đức Chúa Trời (Giăng 16:8). Phiên tòa xét xử cả nhân loại thể hiện sự công chính của Chúa; lời cảnh báo trước cho thấy sự yêu thương đời đời của Ngài. Chúa Giê-xu cũng từng báo trước: “Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời” (Ma-thi-ơ 25:46). Có quá nhiều oan ức, gian dối, và tội lỗi tột cùng trong thế giới này, Đấng công chính chắc chắn không bỏ qua!
Sự phán xét bắt đầu khi chính Chúa mở phiên tòa lớn và trắng để xét xử cả nhân loại. “Tòa lớn và trắng” thể hiện thẩm quyền tối cao và sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Không ai tránh khỏi sự xét xử lớn này. Chứng cứ xét xử là những việc họ đã làm (câu 13). “Việc mình đã làm” bao gồm cả lời nói, động cơ, nhận thức khi họ làm và nói những điều đó. Chúa Giê-xu phán: “Vì bởi lời nói, ngươi sẽ được xưng công chính; cũng bởi lời nói, ngươi sẽ bị định tội” (Ma-thi-ơ 12:37 BTTHĐ). Đấng phán xét có đủ dữ liệu được lưu lại trong “các sách” (câu 12). Tiêu chuẩn sự phán xét của Ngài là ngay thẳng, theo luật của Chúa “đã ghi trong sách”, và chỉ xảy ra một lần (Hê-bơ-rơ 9:28). Không ai có thể lấy công chuộc tội hay tự bào chữa, vì những việc con người coi là công đức thì trước mặt Đức Chúa Trời chỉ là chiếc áo nhơ bẩn mà thôi, như Tiên tri Ê-sai đã viết: “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp” (Ê-sai 64:6).
Bản án “sự chết thứ hai” dành cho những người không được ghi tên trong sách sự sống (câu 15). Người bị định tội sẽ không chết nữa, không ngủ như cách nói của Kinh Thánh (Ma-thi-ơ 9:24) mà sẽ bị quăng xuống hồ lửa đời đời: “Hồ lửa là sự chết thứ hai” (câu 14)! Ở trong hồ lửa, không ai được nghỉ ngơi hay ngủ, nhưng “là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng” đến đời đời (Ma-thi-ơ 13:42, 50). Chỉ những ai được ghi tên vào sách sự sống là những người tin nhận Chúa Giê-xu thì được cứu, chẳng còn sự đoán phạt nào cho họ (Rô-ma 8:1).
Bài học này nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Đấng công chính tuyệt đối. Đừng ai khinh lờn sự công chính của Ngài. Chúa sẽ xét xử mọi người một cách công bằng. Xin Chúa cho chúng ta sống công chính, tin cậy Chúa và phản ánh sự công chính của Chúa trong từng lời nói, suy nghĩ, việc làm.
Bain chuẩn bị như thế nào cho ngày đứng trước tòa lớn và trắng ?
Lạy Cha công bình! Xin Cha giữ gìn con trong đức tin và sự công chính của Chúa Giê-xu để trong ngày phán xét, con đứng trước ngai Chúa với lòng bình an và đầy hy vọng sống trong Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 108-109
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































