Lu-ca 1:57-66
“Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của Đấng Rất Cao; con sẽ đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài” (Lu-ca 1:76).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông bà Xa-cha-ri quyết định đặt tên con là gì? Câu chuyện ông Giăng Báp-tít ra đời cho chúng ta những bài học gì? Bạn tôn vinh chúc tụng Chúa điều gì trong mùa kỷ niệm Chúa Giáng Sinh năm nay?
Sau khoảng ba tháng ở với bà Ê-li-sa-bét, bà Ma-ri ra về thì bà Ê-li-sa-bét sinh một con trai. Suốt nhiều năm sống trong sự xấu hổ vì son sẻ, đến thời điểm của Chúa, Ngài đã “tỏ ra sự thương xót cả thể” cho bà, nên khi xóm giềng nghe tin họ liền đến chung vui cùng gia đình ông Xa-cha-ri. Thật không niềm vui nào lớn hơn khi ông bà trong tuổi già nua sinh được một con trai. Đến ngày thứ tám, họ lại đến để chứng kiến phép cắt bì cho con trẻ, và theo phong tục, họ định đặt tên con trẻ là Xa-cha-ri theo tên của cha. Nhưng bà Ê-li-sa-bét nói, “Không! Phải đặt tên con là Giăng” như lời thiên sứ báo trước. Ông Xa-cha-ri đang bị câm, cũng viết lên tấm bảng nhỏ “Giăng là tên nó”, lập tức, miệng lưỡi ông mở ra và nói được, lời đầu tiên là chúc tụng Đức Chúa Trời. Có hai điều chúng ta học được qua câu chuyện ông Giăng Báp-tít ra đời.
Thứ nhất, trong văn hóa Do Thái, tên của một người thường có ý nghĩa đặc trưng của người đó. Tên Giăng trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “Đức Chúa Trời bày tỏ ân sủng”. Trong chương trình cứu rỗi đầy ân sủng của Đức Chúa Trời, ông Giăng sẽ là người dọn đường cho Đấng Mê-si-a. Tên Xa-cha-ri có nghĩa là “Đức Chúa Trời nhớ”, nói lên sự thành tín của Chúa với lời hứa của Ngài. Và tên Ê-li-sa-bét có nghĩa là “Đức Chúa Trời đã thề” nói lên Ngài là Đấng tuyệt đối đáng tin cậy. Tên của gia đình ông Xa-cha-ri phản ánh chương trình cứu rỗi đầy ân sủng và sự thành tín tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã chuẩn bị người dọn đường cho Đấng Cứu Thế giáng sinh để cứu rỗi nhân loại.
Thứ hai, dù Đức Chúa Trời sử dụng nhiều người trong sự giáng sinh của Chúa Giê-xu nhưng không có một ai được tôn vinh, mà tất cả đều hướng về Đức Chúa Trời, tôn vinh chúc tụng Ngài mà thôi. Từ bà Ma-ri, bà Ê-li-sa-bét, ông Xa-cha-ri và những người chứng kiến sự giáng sinh của Chúa như muôn vàn thiên sứ, các anh chăn chiên, các bác sĩ Đông phương được ghi lại trong bốn sách Phúc Âm, thảy đều dâng lời chúc tôn Đức Chúa Trời và Con Trẻ.
Chúng ta đang bước vào mùa kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng sinh, có thể chúng ta góp phần trang trí, ẩm thực, tổ chức chương trình, tham gia ban hát tôn vinh Chúa…, xin Chúa cho lòng chúng ta luôn hướng về Chúa, tôn vinh ân sủng, lòng nhân từ, sự thành tín của Đức Chúa Trời, đừng ai khoe mình vì những gì mình đã góp phần. Hãy hết lòng tạ ơn Chúa Giê-xu đã giáng sinh làm người, chịu chết vì tội lỗi nhân loại để chúng ta được cứu.
Bạn kỷ niệm Chúa giáng sinh với tinh thần như thế nào?
Lạy Chúa, ôn lại sự kiện ông Giăng Báp-tít ra đời nhắc con về lòng nhân từ, ân sủng và sự thành tín của Chúa quá lớn lao. Xin cho con dâng lời chúc tôn Chúa không chỉ trong mùa Giáng Sinh mà suốt cuộc đời con. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 11
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:



































