Châm Ngôn 25:25-26
“Nhưng uống nước Ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời” (Giăng 4:14).
Câu hỏi suy ngẫm: “Tin Lành ở xứ xa đến”, và “suối nước bị dấy đục” có ý nghĩa gì? Chúa Giê-xu là Nước Sống có ý nghĩa thế nào? Bạn đã mang Tin Lành, nước sống đến cho người khác ra sao?
Hai câu Châm Ngôn trên đi liền nhau để so sánh giữa nguồn nước tốt lành, mát mẻ với suối nước bị vấy đục qua những trải nghiệm tích cực và tiêu cực trong đời sống. Tin tức ở phương xa mang đến thường là tin về gia đình, hoặc tin về kết quả từ chiến trường. “Tin Lành ở xứ xa” được ví sánh như “nước mát mẻ” gợi lên hình ảnh sảng khoái, tươi mát, thỏa lòng của người nhận được nước trong tình trạng cổ họng khô khốc. Như tin vui từ phương xa đến, Tin Lành cũng mang lại cho con người niềm vui, sự thỏa lòng.
Dù vậy, không phải nước nào cũng làm cho hết khát vì nhiều lúc gặp nước bị vẩn đục, nguồn nước bị ô nhiễm, hoặc cạn khô. Đối với một lữ khách đang khát nước, mong mỏi tìm được nguồn nước trong sạch, nhưng khi gặp một cái giếng ô nhiễm, khô cạn, sẽ làm cho họ hoàn toàn thất vọng. Hai câu Châm Ngôn trên như một phép ẩn dụ nói lên sự vỡ mộng sâu sắc mà người ta cảm thấy khi người công chính khuất phục trước điều ác. Người ta mong đợi người công chính luôn trung thành với bản chất tốt của mình như trông mong nguồn nước tinh sạch, mát mẻ. Nhưng khi người công chính bị xiêu tó, khuất phục trước kẻ gian ác, thì còn ai đâu mà binh vực người thiện lương!
Sứ đồ Giăng đã thuật lại câu chuyện, trong khi thi hành chức vụ trên đất, một ngày kia, Chúa Giê-xu gặp một phụ nữ người Sa-ma-ri bên bờ giếng, và trong cuộc trò chuyện, nhân khi xin người này nước uống, Chúa đã nói cho bà ấy biết có một loại nước gọi là “nước sống”. “Nước Sống” chính là Chúa Giê-xu. Ai tiếp nhận Chúa sẽ hưởng sự sống vĩnh hằng. Ai uống nước ấy sẽ không bao giờ khát nữa, vì nước sống sẽ thành một mạch nước trong tâm hồn, tuôn tràn mãi mãi sức sống vĩnh cửu (Giăng 4:14).
Con người trong thế gian đang mỏi mệt thể xác, đói khát tâm linh. Trước những áp lực của cuộc sống, nhiều người đã tìm đến với tôn giáo, tín ngưỡng, nhưng cuối cùng họ phải nếm chịu thêm những mệt mỏi, khô hạn tâm linh, thất vọng, chán chường trong cuộc sống. Chúa Giê-xu dạy: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta vâng lời Chúa hết lòng rao giảng Tin Lành là nguồn “nước mát mẻ”, mang lại sự tươi mát cho linh hồn của những người đang mệt mỏi vì gánh nặng giữa dòng đời. Nguồn nước sống đời đời của Chúa trong chúng ta không dừng lại nơi bản thân, gia đình, mà phải trở thành mạch nước sống mang lại sự sống vĩnh cửu cho nhiều người.
Bạn đã sẵn sàng rao báo Tin Lành và mang lại nước sống cho mọi người chưa?
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Cha đã thương xót và ban cho con Nước Sống. Cầu xin Chúa Thánh Linh giục lòng con nỗ lực truyền rao Tin Lành, chứa chan mạch nước sống mang lại sự sống tâm linh cho nhiều người. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 16
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:


































