I Ti-mô-thê 2:9-13
“Ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và áo quần quý giá, nhưng dùng việc lành, theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính Chúa” (câu 9-10).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên nữ giới nên và không nên làm gì với vẻ đẹp bề ngoài cũng như phẩm hạnh của mình? Vì sao ông dạy phụ nữ không được dạy dỗ và phải vâng phục nam giới? Bạn áp dụng bài học này cho mình như thế nào?
Nếu vấn đề của nam giới là không đưa đôi tay thánh sạch lên mà cầu nguyện, giận dữ và cãi cọ, thì vấn đề của nữ giới là thiếu đoan trang, chừng mực trong cách điểm trang cho bản thân và vấn đề vâng phục thẩm quyền của nam giới.
Đầu tiên, Sứ đồ Phao-lô nói về khía cạnh người nữ thường quan tâm là dung mạo bên ngoài. Dĩ nhiên, thân thể Chúa ban cho chúng ta vốn dĩ đẹp đẽ và giá trị. Ông không nói rằng phụ nữ tin kính chỉ nên tập trung vào những vấn đề tâm linh, đừng lo cho ngoại hình. Thay vào đó, ông khuyên nữ giới nên ăn mặc gọn ghẽ, trang điểm giản dị và lịch sự, không nên quá cầu kỳ và phô trương. Quan trọng hơn, hai điều sẽ làm cho phụ nữ trở nên tốt đẹp hơn nhiều là việc điểm trang bằng việc lành và yên lặng vâng phục (câu 9-12).
Điểm trang bằng việc lành là điều được nhiều người chấp nhận. Tuy nhiên, những người đấu tranh cho quyền bình đẳng của nữ giới sẽ kịch liệt phản đối ý thứ hai. “Vâng phục”, theo cách hiểu của những người theo phong trào “giải phóng phụ nữ” là nô dịch, là thấp kém và không bình đẳng. Tuy nhiên, chữ “vâng phục” ở đây có nghĩa là “chịu phục dưới; đặt mình dưới thẩm quyền của một người”. Từ này nói về thứ bậc, thẩm quyền, chứ không phải về giá trị. “Vâng phục” không cổ súy cho quan niệm trọng nam khinh nữ, vì Chúa tạo dựng nên người nam, người nữ có giá trị như nhau (Sáng Thế Ký 1:27). Tuy nhiên, “mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự” (I Cô-rinh-tô 14:40). Một đạo quân sẽ hỗn loạn nếu không có cấp chỉ huy. Một gia đình sẽ lộn xộn nếu con cái không chịu phục cha mẹ. Nữ giới, dù giỏi thế nào, cũng nên giữ sự tôn trọng cần thiết đối với nam giới. Thái độ dạy dỗ, lên mặt với nam giới là điều không nên.
Chúng ta đang sống trong thế giới mà vẻ đẹp bề ngoài rất được chú ý như hiện nay, lời dạy phải ăn mặc đoan trang, lịch sự thay vì cầu kỳ thật quý báu cho những người nữ Cơ Đốc. Chúng ta sống cho Chúa, tìm giá trị của mình trong Chúa. Xin Chúa cho chúng ta ưu tiên làm cho mình đẹp hơn, không phải vì áo quần, trang sức nhưng thông qua việc lành và sự vâng phục. Là nam giới, chúng ta cần sử dụng thẩm quyền của mình đẹp lòng Chúa và đem lại ích lợi cho những người nữ trong gia đình.
Bạn có đánh giá nhau qua áo quần, trang sức và vẻ bề ngoài không?
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa dạy con về vẻ đẹp đúng đắn bề ngoài, cũng như việc tôn trọng, vâng phục thẩm quyền của những người nam trong gia đình và Hội Thánh. Xin cho con là những người nữ, người nam đẹp đẽ trong mắt Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 4
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:



































