Những Kết Quả Và Cung Bậc Cảm Xúc Về Đêm Thánh Nhạc Giáng Sinh Của BĐD TP.HCM

3083

HTTLVN.ORG – Chương trình Thánh nhạc truyền giảng Giáng sinh của Ban Đại diện Tin Lành TP. Hồ Chí Minh diễn ra tối ngày 18/12/2021 trực tiếp tại nhà thờ Tin Lành Nguyễn Tri Phương và được phát trực tuyến trên các kênh truyền thông của Tổng Liên Hội và Ban Đại diện Tin Lành TP.HCM. Đây là một chương trình đặc biệt và đáng nhớ vì diễn ra trong bối cảnh đại dịch vẫn còn đó. Tính đến thời điểm hiện tại, nó đã cướp đi sinh mạng của hơn 6 triệu người trên thế giới trong hơn 200 triệu người bị nhiễm bệnh.

Dù giữa tiết trời se lạnh của mùa Đông và những lo lắng về dịch bệnh, chúng tôi tham dự chương trình với sự ấm áp trong khán phòng của ngôi thánh đường; lòng thật bình an và cảm động khi lời của những ca khúc giáng sinh: “Nhạc Chuông Ngân”, “Huyền Diệu Đêm Thánh”,”Tiếng Gọi Đêm Giáng sinh”, “Khi Chúa Vào Đời”,v.v… vang lên qua phần trình bày của các ca sĩ Thiên Bảo, Kim Nguyên, Bùi Caroon, Nenita, Phượng Nghi, Khánh Linh, Cao Thu Hằng, Quốc Khánh.

Đặc biệt, sứ điệp “Bình An Dưới Đất” của diễn giả, Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN trình bày cho thân hữu hiểu về sự bình an đích thực khi có mối liên hệ với Đức Chúa Trời, để rồi dù sống giữa khung cảnh “Sài Gòn buồn”; “Sài Gòn tôi sẽ…”, hay những hình ảnh đầy u ám của cơn khủng hoảng, thì người ta vẫn kinh nghiệm niềm bình an bên trong tấm lòng của những người tin nhận Chúa Giê-xu, là Chúa Bình An đã giáng sinh làm người.  

Những Con Số Đầy Khích Lệ

Dù chương trình lần này diễn ra theo hình thức trực tuyến nhưng cũng có khoảng 200 người đến tham dự trực tiếp tại nhà thờ Tin Lành Nguyễn Tri Phương, trong đó có nhiều thân hữu. Trong khi chương trình diễn ra, có hàng chục ngàn lượt truy cập trên phương tiện truyền thông của Tổng Liên Hội: Web httlvn.com, Youtube và Facebook HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM, cũng như kênh Youtube và Facebook Christmas Event của Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM.

Nhiều Hội Thánh cũng đã tổ chức mời thân hữu đến xem trực tuyến chương trình trên màn hình lớn đặt tại nhà thờ mình. Hội Thánh chuẩn bị chu đáo những suất ăn nhanh, những cánh thiệp chúc mừng Giáng sinh và năm mới cùng với những phần quà cho thân hữu.

Theo thông tin cập nhật chưa đầy đủ, chúng tôi được biết số lượng thân hữu tham dự và tin Chúa từ các nơi như sau:

  • Hội Thánh Tô Hiến Thành: tham dự: 27; tin Chúa: 12.
  • Hội Thánh Gia Định: tin Chúa 11.
  • Hội Thánh Phú Xuân: tin Chúa 34.
  • Hội Thánh Chánh Hưng và ĐN Phong Phú: tin Chúa 10.
  • Hội Thánh Khánh Hội: tham dự: 25, tin Chúa: 15.

Ngoài ra, còn nhiều Hội Thánh vẫn chưa thống kê hết, chúng tôi sẽ cố gắng tổng hợp và tiếp tục cập nhật kết quả của các Hội Thánh gửi tới.

Những Cung Bậc Cảm Xúc Trào Dâng

Mùa Giáng sinh năm nay hết sức đặc biệt vì dù nơi nơi đều trang hoàng bởi những ánh đèn lấp lánh, nhưng người người đến với nhau e dè qua lớp khẩu trang ở bên ngoài. Dịch bệnh đã lấy đi của chúng ta rất nhiều những hoài bão , những hoạch định cho tương lai và thay vào đó là những mất mát và đau thương. Trong hoàn cảnh đó, chương trình mời gọi những người tham dự, dù trực tiếp tại nhà thờ Nguyễn Tri Phương hay đang theo dõi trực tuyến ở một nơi nào đó cùng tạm gác lại những muộn phiền để nhận những thông điệp yêu thương của chương trình.

Tham dự xuyên suốt đêm Thánh nhạc, bạn Mai Hoàng chia sẻ những cảm nhận của mình như sau:   

Không lời nào có thể diễn tả được đau thương, mất mát của hầu hết chúng ta trong cơn đại dịch vì nó thực sự khủng khiếp. Cảnh chia ly người thân, nhiều trẻ em bị mồ côi, doanh nghiệp tuyên bố phá sản, nhiều người mất việc làm, mất đi nhiều mối liên hệ, những dự định bị trì hoãn, sức khoẻ bị tuột dốc… Cơn đại dịch đã minh chứng một điều rằng có tiền cũng không thể làm được gì nếu không có sức khoẻ. Bất lực trước thời cuộc, nỗi sợ hãi bủa vây, khao khát được bình an trong thời điểm này là điều xa xỉ! Đối diện với nỗi bất an đó, đêm nhạc “BÌNH AN DƯỚI ĐẤT” đã vang lên những ca khúc đầy hân hoan, loan báo một Nguồn Bình An là Giê-xu. Khán phòng của chương trình Thánh nhạc thật sự ấm áp khi những người tham dự được biết đến Chúa Giê-xu, nguồn Bình An thật giữa khung cảnh ảm đạm, đau thương. Trái nghịch với với những tháng ngày Sài Gòn phải giãn cách, ngõ ngách bị phong tỏa, thông tin người nhiễm bệnh, người tử vong  thật tuyệt vọng. Chúa Giê-xu đã đến với thế giới bệnh tật, hỗn loạn và bất an này như một nốt nhạc vút cao trong bản nhạc trầm lặng. Một sự bình an diệu kỳ!

Bạn Thi Ca chia sẻ:

“Tôi cảm thấy rất xúc động khi người hướng dẫn chương trình rơi nước mắt khi nói về dịch bệnh, những khó khăn mà thành phố đang đối diện trong giai đoạn dịch bùng phát. Con người nói chung vẫn có những sự bình an riêng cho mình trong một giây phút nào đó, trong một nơi nào đó. Nhưng vì thời gian luôn dịch chuyển, không gian luôn đổi thay, nên sự bình an đó chỉ như một đóa hoa nở vội, rồi tàn héo dưới nắng gắt mùa hè, hay mưa bão mùa đông. Và chính trong những thời khắc tuyệt vọng đó, chỉ có sự bình an thiên thượng mới là nguồn hy vọng duy nhất mà chúng ta có thể nương nhờ để vươn lên và tồn tại. Tôi cảm động vì những giọt nước mắt sẻ chia ấy. Ai đã từng băng qua sa mạc mới thấy được ốc đảo giá trị như thế nào. Ai đã từng ngập chìm trong đau khổ mới nhận biết được bình an chính là bài ca hy vọng muôn đời của nhân loại. Và tôi cảm nhận những giọt nước mắt ấy ngập tràn một tình yêu, sự chân thành chia sẻ thông điệp bình an cho mọi người. Thông điệp ấy được chuyển tải từ bài giảng rất chân thực của vị diễn giả chương trình.”

 Một tân tín hữu tham dự chương trình trực tuyến cũng bày tỏ:

”Chương trình diễn ra rất hay. Mọi tiết mục đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và chu đáo. Mục sư diễn giả chia sẻ rất gần gũi, dễ hiểu. Theo tôi, đây là một chương trình trực tuyến, trực tiếp rất thành công và chuyên nghiệp về góc độ quay phim, truyền tải chất lượng âm thanh, hình ảnh và chất lượng đường truyền tốt; rất dễ gửi và chia sẽ cho các thân hữu để giúp họ dễ dàng tiếp cận với thông điệp Phúc Âm, giúp cho thông tin được đưa đi khắp cả trong và ngoài nước. Tham dự trọn vẹn chương trình, tôi cảm ơn Chúa và trân quý về công sức của rất nhiều anh chị em đã bỏ ra. Xin Chúa ban phước lại cho hết thảy.

Cảm tạ Chúa vì đêm Thánh nhạc truyền giảng Giáng sinh 2021 của Ban Đại diện Tin Lành TP.HCM đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp trong sự tể trị và phước hạnh Chúa ban. Tin rằng những công khó, những sự góp phần, dù công khai hay thầm lặng đều quý giá trước mặt Chúa và sẽ được Ngài ban thưởng. Ước mong nội dung chương trình vẫn tiếp tục được chia sẻ để nhiều người có thể đến với Chúa Bình An.

Ban Tổ chức và nhân sự phục vụ chương trình

Thân hữu tham dự và cầu nguyện tin nhận Chúa tại nhà thờ Tô Hiến Thành

Thân hữu tin Chúa tại nhà thờ Khánh Hội

Các thân hữu theo dõi chương trình tại những địa điểm khác nhau

 TTV Minh Cảnh THT

Bài trướcBài Ca Của Sự Cứu Chuộc – 20/12/2021
Bài tiếp theoZaj Nkauj Ntawm Kev Xyiv Fab – 21/12/2021