Ngày 6/3/2017: Lời Chúa Cho Gia Đình

835

Phục Truyền 6:4-9

4 Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai.
5 Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 6 Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; 7 khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy. 8 Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ; 9 cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.
 

Câu gốc: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi dạy dỗ con cái, cha mẹ cần trang bị gì cho mình? Cha mẹ cần dạy dỗ cho con cái điều gì? Dạy dỗ bằng những phương cách nào? Lời Chúa giữ vai trò nào trong đời sống hằng ngày của bạn và gia đình bạn?

 

Phục Truyền 6:4-9 cho chúng ta một khuôn mẫu để gia đình được vững mạnh và trưởng thành trong Chúa. Đấng truyền dạy khuôn mẫu chính là “Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai” (câu 4). Cần phải cần nhận biết Chúa là ai để cha mẹ hết lòng kính mến và lắng nghe lời dạy dỗ của Ngài (câu 5). Trước khi dạy dỗ con cái Lời Chúa, chính cha mẹ phải yêu mến Lời Chúa, phải để Lời Chúa thẩm thấu trong lòng mình bằng cách thường xuyên học hỏi và suy ngẫm. Cha mẹ có sâu nhiệm trong Lời Chúa thì mới có Lời Ngài để truyền đạt lại cho con cái mình (câu 6). Ông Môi-se khuyên dân Y-sơ-ra-ên truyền đạt tất cả các điều răn và luật lệ của Chúa cho con cái họ khi ngồi trong nhà, lúc ra ngoài đường, lúc ngủ, lúc thức (câu 7) – nghĩa là ở mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh, trong nhà, ngoài đường, mọi khía cạnh của đời sống, chứ không chỉ giới hạn trong gia đình hay đến nhà thờ mới dạy Lời Chúa. “Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa…” (câu 8-9) – có thể áp dụng ngày nay bằng cách treo những câu gốc, dùng những thị cụ, những hình ảnh minh họa để nhắc nhở cho chính bản thân mình, cho gia đình và con cháu mình để Lời Chúa vào lòng.

 

Cha mẹ nào cũng yêu thương con, cũng đều muốn con mình được nên người và thành công trong cuộc sống. Dưỡng dục con cái là bổn phận của cha mẹ. Tuy nhiên, ngày nay nhiều bậc cha mẹ chỉ quan tâm, chăm sóc cho con cái đầy đủ về đời sống vật chất, mà quên đi trách nhiệm quan trọng là giáo dục con cái về đời sống tâm linh. Lời Chúa khuyên các bậc cha mẹ Cơ Đốc như sau: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6). Chúng ta không thể trưởng thành thuộc linh nếu không được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa, chúng ta sẽ không thành công trong tất cả mọi công tác phục vụ Chúa, kể cả việc dạy dỗ hướng dẫn đời sống tâm linh của con cái mình, nếu chúng ta không có Lời Chúa là kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời mình.

 

Lời Chúa và mối tâm giao với Ngài có phải là ưu tiên hàng đầu trong đời sống của bạn không? Bạn đang để Chúa ở vị trí nào trong cuộc đời bạn?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho sự yếu đuối của con vì con chưa để Lời Ngài ưu tiên trong con. Xin giúp con ưu tiên học và suy ngẫm Lời Chúa để con được nuôi dưỡng và trưởng thành trong Lời Ngài, và cũng để con có thể dạy dỗ con cháu con được lớn lên trong Lời Chúa nữa.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 4.

 

Bài trướcĐăk Lăk: Tổng Kết Công Tác Chăm Sóc Chứng Đạo Năm 2016
Bài tiếp theoThơ: Vươn Tới Tương Lai