Ngày 28/12/2016: Tâm Tình và Sứ Điệp

606

Công Vụ 18:24-28

24 Bấy giờ có một người Giu-đa tên là A-bô-lô, quê tại thành A-léc-xan-tri, là tay khéo nói và hiểu Kinh thánh, đến thành Ê-phê-sô. 25 Người đã học đạo Chúa; nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Jêsus, dẫu người chỉ biết phép báp-têm của Giăng mà thôi. 26 Vậy, người khởi sự giảng cách dạn dĩ trong nhà hội. Bê-rít-sin và A-qui-la nghe giảng, bèn đem người về với mình, giải bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa. 27 Người toan sang xứ A-chai, thì anh em giục lòng cho và viết thơ gởi dặn môn đồ phải tiếp đãi người tử tế. Khi tới rồi, người được nhờ ơn Đức Chúa Trời mà bổ ích cho kẻ đã tin theo. 28 Vì người hết sức bẻ bác người Giu-đa giữa thiên hạ, lấy Kinh thánh mà bày tỏ rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ.
 

 

“Người đã học đạo Chúa; nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng và dạy kỹ càng những điều về Đức Chúa Giê-xu” (câu 25a).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Ông A-bô-lô là người như thế nào? Tinh thần truyền giảng của ông ra sao? Ông bà A-qui-la và Bê-rít-sin đã làm gì để giúp ông A-bô-lô hoàn chỉnh sứ điệp? Tâm tình và sứ điệp phải liên hệ nhau như thế nào để công tác truyền giáo được hiệu quả?

 

Ông A-bô-lô là người Do Thái quê ở A-léc-xan-tri, thuộc Ai Cập. Ông có tài hùng biện và siêng năng tra cứu nên hiểu tận tường Kinh Thánh Cựu Ước (câu 24). Ông cũng học về đạo Chúa rồi sốt sắng đi rao giảng chính xác về Chúa Giê-xu mặc dù ông chỉ mới nhận Báp-têm của ông Giăng (câu 25). Ông A-bô-lô chỉ nghe ông Giăng Báp-tít giới thiệu Chúa Giê-xu và giảng về sự ăn năn tội, nhưng chưa nói đến bước kế tiếp là phải tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của đời sống mình, nên sứ điệp ông rao giảng dù chính xác mà vẫn chưa hoàn chỉnh. Ông cũng chưa biết rõ sự chết đền tội cho loài người trên thập tự giá và sự phục sinh của Chúa. Tuy vậy, ông đã sốt sắng rao truyền chân lý với những gì đã biết. Chính Chúa Thánh Linh hiện diện và ban cho ông lòng can đảm, dạn dĩ để rao giảng Phúc Âm cứu rỗi trong Nhà hội.

 

Ông bà A-qui-la và Bê-rít-sin đã được Sứ đồ Phao-lô dẫn dắt trong niềm tin. Khi họ nghe ông A-bô-lô rao giảng về Chúa Giê-xu, họ nhận ra tiềm năng truyền giảng lẫn sự khiếm khuyết trong sứ điệp của ông. Họ không chỉ trích ông trước công chúng nhưng tế nhị mời ông về nhà, giải nghĩa đạo Đức Chúa Trời kỹ càng hơn. Tạ ơn Chúa vì dù là ông A-bô-lô có tài và am hiểu Lời Kinh Thánh, ông cũng khiêm nhường sẵn lòng ngồi lắng nghe ông bà A-qui-la và Bê-rít-sin giải nghĩa đạo Đức Chúa Trời cho ông kỹ càng hơn (câu 26). Khi ông A-bô-lô ngỏ ý muốn sang A-chai (Cô-rinh-tô) để truyền giảng, họ đã khích lệ và tạo điều kiện thuận lợi cho ông, giới thiệu ông cho những người anh em và căn dặn các tín hữu ở A-chai phải tiếp đãi ông tử tế. Chúa đã trang bị cho ông A-bô-lô đầy đủ tinh thần sốt sắng và sứ điệp chính xác để ông rao giảng Phúc Âm tại A-chai thật kết quả (câu 27-28).

 

Trong công tác truyền giảng Tin Lành cho người chưa tin, chúng ta cần có tinh thần yêu thương linh hồn tội nhân và sốt sắng ra đi đánh lưới người, nhưng cũng cần phải khiêm nhường học hỏi Lời Chúa với người có nhiều trải nghiệm để có thể rao sứ điệp hiệu quả cho những người chưa biết Chúa. Chúng ta cần tinh thần yêu thương và cũng rất cần sứ điệp chính xác để công tác truyền giảng có kết quả. Bạn đã chuẩn bị tinh thần và sứ điệp như thế nào để ra đi rao truyền Danh Chúa?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con tinh thần sốt sắng làm chứng về Chúa, siêng năng học hỏi Lời Ngài và cho con nhạy bén để bắt lấy mọi cơ hội làm chứng về ơn cứu rỗi của Ngài cho người chưa tin.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 16.

 

Bài trướcNgày 27/12/2016: Nếu Đức Chúa Trời Muốn
Bài tiếp theoTiền Giang: Bồi Linh – Thông Công Các Ban Hát Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh