Ngày 25/1/2017: Sự Kết Hợp Giữa Trời và Người

844

Công Vụ 19:8-12

8 Phao-lô vào nhà hội, và trong ba tháng giảng luận một cách dạn dĩ ở đó; giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ các kẻ nghe mình. 9 Song vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin, gièm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra, và dạy dỗ hằng ngày trong trường học Ti-ra-nu. 10 Việc đó cứ luôn hai năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi A-si, hoặc người Giu-đa hay là người Gờ-réc, đều nghe đạo Chúa. 11 Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm các phép lạ khác thường, 12 đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu; thì họ được lành bệnh, và được cứu khỏi quỉ dữ.
 

 

Câu gốc: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô làm gì khi mới đến Ê-phê-sô? Bằng cách nào mọi người ở A-si đều được nghe về Chúa Giê-xu? Đức Thánh Linh hành động trong công cuộc truyền giảng của Sứ đồ Phao-lô như thế nào? Bài học này giúp bạn góp phần gì để nhiều người được nghe Phúc Âm?

 

Sứ đồ Phao-lô đến thành Ê-phê-sô, theo thói quen, ông vào Nhà hội trong những ngày Sa-bát để giảng dạy về Nước Đức Chúa Trời và khuyên giục nhiều người tin Chúa Giê-xu. Mặc dù Sứ đồ Phao-lô đã nỗ lực biện luận và thuyết phục người Do Thái trong nhà hội suốt ba tháng nhưng một số người vẫn cứng lòng, chẳng những không chịu tin mà còn gièm chê, nói xấu và đả kích đạo Chúa trước mặt dân chúng nữa (câu 8-9). Vì thế, Sứ đồ Phao-lô đã đổi chiến lược, mượn trường học của ông Ti-ra-nu để giảng đạo Chúa mỗi ngày. Ông Ti-ra-nu là một triết gia thường xuyên giảng dạy tại trường này. Có lẽ ông Phao-lô xin được giảng đạo từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều, là lúc thời tiết nóng bức nên trường học bỏ trống, nhưng cũng thuận lợi là giờ đó mọi người cũng nghỉ trưa. Sứ đồ Phao-lô và các môn đồ đã cật lực giảng dạy, mời gọi thân hữu đến trường nghe giảng đạo. Thật không dễ mời gọi thân hữu đến trường học trong thời điểm buổi trưa nóng bức, nhưng Sứ đồ Phao-lô và các môn đồ đã kiên nhẫn và trung tín thực hiện suốt hai năm. Kết quả là những người dân ở tại A-si, từ người Do Thái đến người Hy Lạp, đều được nghe về đạo Chúa. Câu 12 cho biết Chúa đã làm phép lạ chữa bệnh và đuổi quỷ cách kỳ diệu qua khăn và áo của ông Phao-lô. Sự thành công trong công tác chứng đạo là nhờ sự kết hợp hài hòa giữa Trời và Người, Đức Thánh Linh làm nhiều dấu kỳ phép lạ để thu hút dân chúng đến nghe Phúc Âm, và sự nỗ lực rao truyền Phúc Âm của Sứ đồ Phao-lô cùng các môn đồ.

 

Tin Lành cần phải đến với mọi người khắp nơi trên thế giới, đó là đại mệnh lệnh Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta trước khi Ngài về trời (Mác 16:15; Công Vụ 1:8). Đức Thánh Linh dùng nhiều cách để cảm hóa lòng người, nhưng trách nhiệm của chúng ta là phải nỗ lực rao truyền Danh Chúa bằng mọi cách, tận dụng mọi phương tiện, và mọi cơ hội để đem đạo Chúa đến với nhiều người. Công tác chứng đạo phải là một sự kết hợp hài hòa giữa quyền phép Đức Thánh Linh và công tác giảng Tin Lành của mỗi chúng ta.

 

Bạn dùng phương cách nào để những người hàng xóm, bạn bè cùng lớp, đồng nghiệp ở công sở đều được nghe Tin Lành?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã cứu chuộc con. Xin cho con biết tận dụng mọi cơ hội để rao truyền Danh Chúa cho những người quanh con. Con tin rằng sự nỗ lực truyền bá Phúc Âm của con cái Ngài và quyền phép của Thánh Linh sẽ đem được nhiều người đến sự tin nhận Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 14.

 

Bài trước Tại Sao Phải Chờ Đến Khi Kết Hôn? (P2)
Bài tiếp theoThường Trực Tổng Liên Hội Thăm Mộ Quý Mục Sư Truyền Đạo Tại Ân Từ Viên