Ngày 22/6/2017: Thiếu Một Tấm Lòng cho Chúa

710

Nê-hê-mi 3:3-15

3 Con cháu của Sê-na xây cất cửa Cá. Chúng đặt khuôn và tra cánh, chốt với then nó. 4 Kế chúng, Mê-rê-mốt, con trai của U-ri, cháu của Ha-cốt, lo sửa xây. Kế chúng, Mê-su-lam, con trai Bê-rê-kia, cháu Mê-sê-xa-Lê-ôn, làm tu bổ. Kế chúng, Xa-đốc, con trai của Ba-a-na, tu bổ. 5 Kế chúng, những người Tê-cô-a tu bổ; song các người tước vị họ chẳng ghé vai vào công việc của Chúa mình.
6 Giô-gia-đa, con trai của Pha-sê-a và Mê-su-lam, con trai của Bê-sô-đia, sửa xây cái cửa cũ lại; chúng lợp nó, tra cánh, chốt, và then. 7 Kế chúng, Mê-la-tia, là người Ga-ba-ôn, và Gia-đôn, là người Mê-rô-nốt, cùng những người Ga-ba-ôn và người Mích-ba, thuộc về địa hạt của quan tổng trấn bên kia sông, đều tu bổ. 8 Kế chúng, U-xi-ên, con trai Hạt-ha-gia, một kẻ trong bọn thợ vàng, tu bổ; kế người, Ha-na-nia, là người trong bọn thợ hòa hương, tu bổ; họ sửa xây Giê-ru-sa-lem cho vững bền đến Vách Rộng. 9 Kế họ, Rê-pha-gia, con trai của Hu-rơ, làm quản lý phân nửa quận Giê-ru-sa-lem, tu bổ. 10 Kế họ, Giê-đa-gia, con trai Ha-ru-máp, tu bổ nơi đối ngang với nhà người. Kế người, Hát-túc, con trai của Ha-sáp-nia, tu bổ. 11 Manh-ki-gia, con trai của Ha-rim, và Ha-súp, con trai của Pha-hát-Mô-áp, tu bổ một phần khác và cái tháp lò. 12 Kế chúng, Sa-lum, con trai của Ha-lô-he, làm quản lý phân nửa quận Giê-ru-sa-lem, và các con gái của người, đều tu bổ.
13 Ha-nun và dân cư Xa-nô-a sửa cái cửa Trũng; chúng xây cất nó, tra cánh cửa, chốt, và then; cũng xây một ngàn thước vách ngăn, cho đến cửa Phân.
 

Câu gốc: “Kế chúng, những người Tê-cô-a tu bổ, song các người tước vị họ chẳng ghé vai vào công việc của chúa mình” (câu 5).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Những người nào không tham gia vào công việc xây sửa lại vách tường thành? Theo bạn, tại sao họ lại không tham gia vào công việc ấy? Bạn nhìn thấy hình ảnh tương tự nào trong Hội Thánh hay ban ngành của mình?

 

Dưới sự lãnh đạo và điều phối của ông Nê-hê-mi, hầu hết mọi người đều tham gia xây dựng lại vách tường thành Giê-ru-sa-lem. Mỗi người mỗi công việc nhịp nhàng phối hợp với nhau nhằm nhanh chóng hoàn tất công trình mà mọi người dân Giu-đa đều khao khát. Ngay cả thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy tế lễ khác cũng đều rất hết lòng trong việc xây cất lại cửa Chiên (câu 1). Thậm chí còn có cả sự đóng góp của những người nữ (câu 12). Có thể nói đây là một bức tranh vô cùng đẹp đẽ và sống động, khắc họa lại hình ảnh những người dân Giu-đa sau bao năm dài đau thương khắc khoải, giờ đây dưới sự an ủi và giúp sức từ Đức Chúa Trời nhân từ, họ đã đã được vực dậy cùng đứng chung một trận tuyến với nhau, cùng chung vai góp sức xây sửa lại vách tường thành Giê-ru-sa-lem. Họ khát khao vách tường thành được sớm hoàn thành để một lần nữa Danh Chúa lại ngự giữa vòng họ như Lời Ngài đã hứa (Nê-hê-mi 1:9). Nhưng thật đáng tiếc vì bức tranh đẹp đẽ ấy lại bị nhuốm một vết nhơ không đáng có. Ấy là giữa bao nhiêu con người đang cố gắng đổ hết công hết sức vào công trình xây sửa bức tường thành thì buồn thay, những người tước vị, tức giới quý tộc quyền quý, lại từ chối tham gia vào công trình cao đẹp ấy (câu 5). Giới quý tộc trong dân Giu-đa, thừa của cải, dư khả năng để tham gia vào công việc xây cất tường thành. Nhưng họ lại đành lòng ngoảnh mặt làm ngơ trước bao nhiêu nỗ lực của đồng bào mình. Họ giàu có về của cải vật chất nhưng tấm lòng dành cho Chúa của họ lại nghèo nàn đến đáng thương. Họ chỉ biết tận hưởng cuộc sống giàu sang cho riêng mình mà lại vô tâm thờ ơ trước hiện trạng đau thương của dân tộc.

 

Thật buồn khi có thể nói đây cũng là một vấn nạn chung trong nhiều ban ngành và ngay cả trong Hội Thánh Chúa trải qua mọi thời đại. Trong khi có nhiều người hết sức chăm chỉ, toàn tâm toàn ý cho công việc Nhà Chúa, thì bao giờ cũng có một số người chỉ biết lo cho nhu cầu của bản thân và thờ ơ trước nhu cầu chung của tập thể. Dù chúng ta biết rằng, dẫu thế nào, công việc Chúa chung vẫn được hoàn thành theo như ý muốn của Ngài, nhưng tiếc thay cho những ai đã đánh mất cơ hội dự phần vào công việc Chúa.

 

Bạn có thái độ nào trước nhu cầu chung của Hội Thánh bạn?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha tội cho con, vì lắm khi con chỉ biết đến nhu cầu của cá nhân mình mà hờ hững với công việc nhà Ngài. Xin cho con biết quan tâm và ưu tiên góp phần vào công việc Chúa chung.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 1.

 

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Lần Thứ 23 Tỉnh An Giang
Bài tiếp theoLễ Ra Mắt Chi Hội Thạnh Phú – Tỉnh Bến Tre