Ngày 19/2/2017: Người Bạn Tốt

656

Gióp 4:1-6

1 Bấy giờ, Ê-li-pha, người Thê-man đáp lời mà rằng:
2 Nếu người ta thử nói với ông, ông sẽ mất lòng chăng?
Nhưng ai cầm giữ mình không nói sao được?
3 Kìa, ông đã dạy dỗ nhiều người,
Và làm cho tay yếu đuối ra mạnh mẽ;
4 Các lời nói ông đã đỡ kẻ xiêu tó lên,
Và đầu gối lung lay, ông đã làm cho vững bền.
5 Nhưng bây giờ tai nạn xảy đến ông, ông lại giận;
Nó lâm vào ông, thì ông bị rối lòng.
6 Ông kính sợ Đức Chúa Trời, ấy há chẳng phải nơi nương nhờ của ông?
Tánh hạnh hoàn toàn của ông, há chẳng phải sự trông cậy của ông sao?
 

 

Câu gốc: “Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:14-15).

 

Câu hỏi suy ngẫm: So với những người bạn khác, ông Ê-li-pha là người bạn như thế nào của ông Gióp? Những lời mở đầu khi nói với ông Gióp, cho thấy ông Ê-li-pha quan tâm đến điều gì? Bạn có buồn lòng khi anh em góp ý xây dựng bạn không?

 

Chương 4 là phần bắt đầu của ông Ê-li-pha nêu ý kiến để tìm cách đưa ông Gióp quay trở lại, đừng suy nghĩ tiêu cực (4:1 – 5:27). Trong bốn người bạn, có thể nói ông Ê-li-pha là người bạn tốt hơn hết của ông Gióp. Ông cùng với ba bạn mình từ xa đến thăm ông Gióp (2:11). Khi thấy sự đau đớn của bạn, ông đã ngồi chia sẻ nỗi đau với bạn trong bảy ngày bảy đêm (2:13) và lắng nghe bạn than khóc. Khi thấy bạn mình vì quá đau khổ trở nên mất tỉnh táo, nói những lời tuyệt vọng, ông đã tìm cách đem bạn trở lại với lẽ ngay, đường đúng. Ông không những quan tâm đến lý lẽ, nhưng cũng quan tâm đến cảm xúc của bạn nên đã nói với ông Gióp với lời mở đầu rất nhẹ nhàng. Ông sợ “sẽ mất lòng” bạn (câu 2). Ông đã bày tỏ sự yêu thương, nâng đỡ, cảm thông với bạn trong nghịch cảnh.

 

Ông Ê-li-pha không những yêu thương ông Gióp nhưng cũng rất chân thật với bạn. Người bạn tốt không phải vì yêu thương, sợ mất lòng bạn mà không góp ý, khuyên răn hay chỉ ra những sai trật của bạn. Ông Ê-li-pha chấp nhận lời nói của mình có thể gây buồn lòng bạn, nhưng theo ông thì điều ngay, lẽ phải không thể yên lặng mà cần phải lên tiếng (câu 2b). Ông nhắc nhở ông Gióp về những lời nói, việc làm, và những kết quả tốt đẹp mà ông Gióp đã thực hiện trong quá khứ (câu 4). Nhưng bây giờ khi “tai nạn đến với ông” (câu 5), ông lại không sống đúng với điều ông nói và dạy người khác. Lời chỉ trích của ông Ê-li-pha nghe qua có vẻ quá nặng nề cho ông Gióp, nhưng ông Ê-li-pha thật tâm muốn đưa bạn mình trở lại thực tế, ra khỏi sự buông xuôi, và tìm hướng đi trong tương lai. Ông Ê-li-pha là người bạn tốt của ông Gióp, dù sự khôn ngoan của ông vẫn còn giới hạn nên đã hướng dẫn cho ông Gióp sai đường. Chúng ta không phân tích đúng sai trong lý luận của ông Ê-li-pha, nhưng chỉ học về tấm lòng của ông, ông đã hết lòng tìm cách đưa bạn trở lại với đường ngay, lẽ phải và trở lại với Chúa, dù bạn có thể mích lòng.

 

Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên Cơ Đốc nhân lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật để cùng gây dựng đức tin cho nhau (Ê-phê-sô 4:14-15). Bạn có yêu thương và mạnh dạn gây dựng bạn bè, người thân của mình chưa?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Chúa là Đấng thành tín với con. Xin cho con luôn kính sợ, trông cậy nơi Chúa. Xin cho con yêu thương và mạnh dạn góp ý xây dựng anh em con để ai nấy được cùng lớn lên trong Chúa.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Cô-rinh-tô 7.

 

Bài trướcNgày 18/2/2017: Lập Mưu Giết Chúa
Bài tiếp theoTruyền Giảng Tại HTTL Phước An – Tỉnh Đăk Lăk