Ngày 19/1/2017: Thoát Lốt Người Cũ

720

Giăng 11:38-44

38 Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ: Mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chận lại. 39 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê, là em gái kẻ chết, thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó bốn ngày rồi. 40 Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? 41 Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Jêsus bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi. 42 Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân nầy đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến. 43 Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra! 44 Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi.
 

 

Câu gốc: “Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình” (Ê-phê-sô 4:22-23).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu phán gì khi ông La-xa-rơ từ cõi chết sống lại bước ra mà vẫn còn vải liệm và khăn liệm trên thân thể? Điều này cho chúng ta bài học thuộc linh nào? Chúng ta cần làm gì để giúp nhau thoát lốt người cũ và sống đời mới cho Chúa?

Sau khi cầu nguyện với Cha, Chúa Giê-xu bèn gọi lớn “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!” Và thật vô cùng kinh ngạc, ông La-xa-rơ đi ra trong lúc chân tay còn quấn vải liệm và mặt vẫn còn phủ tấm khăn liệm! Có lẽ trước phép lạ vô tiền khoáng hậu ấy, mọi người chỉ biết tròn xoe mắt và đứng nhìn một người khác nào xác chết loạng quạng từ trong phần mộ bước ra. Vì vậy, Chúa Giê-xu đã phán thêm: “Hãy mở cho người, và để người đi.” Vải liệm xác chết theo phong tục đã khiến cho ông La-xa-rơ không thể bước đi một cách dễ dàng, vì vậy cần phải tháo bỏ ngay để ông đi đứng bình thường trở lại. Chúa phục hồi sự sống cho ông La-xa-rơ sau bốn ngày nhưng việc tháo vải liệm ra khỏi thân thể ông La-xa-rơ thì Ngài bảo mọi người hãy giúp đỡ cho ông. Giúp đỡ nhau là việc con người có thể làm thì Chúa muốn chúng ta phải làm cho nhau trong cuộc sống.

 

Bài học thuộc linh chúng ta học được từ sự kiện ông La-xa-rơ đã được sống lại nhưng vẫn còn bị trói chặt trong vải liệm, cần phải tháo bỏ ngay, ấy là Cơ Đốc nhân khi tin nhận Chúa Giê-xu đã được tái sinh trở thành người mới trong Chúa, thì cần phải nhanh chóng tháo bỏ những trói buộc của con người cũ để tự do bước đi trong con người mới với Chúa. Chúng ta là những con dân Chúa đã được sống lại trong đời mới, Chúa muốn chúng ta phải giúp nhau từ bỏ nếp sống cũ còn vấn vương, tháo bỏ “vải liệm” của đời sống cũ, để ai nấy được mặc lấy người mới như Lời Chúa dạy trong Ê-phê-sô 4:22-24 rằng “anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” Trong gia đình, cha mẹ con cái hãy giúp nhau; trong Hội Thánh, mỗi người hãy quan tâm, giúp nhau để ai nấy được thoát lốt người cũ và trở thành người mới ích lợi cho Chúa.

 

Bạn đã thật sự thoát lốt người cũ chưa? Bạn cần giúp đỡ ai trong gia đình và trong Hội Thánh để họ được thoát lốt người cũ?

 

Cầu nguyện: Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu con từ chỗ chết mất trong tội lỗi và được sống trong đời mới với Chúa. Xin cho con quyết tâm thoát lốt người cũ và mặc lấy người mới trong Chúa. Đồng thời con cũng quan tâm giúp đỡ gia đình và Hội Thánh để ai nấy sống đời mới cho Chúa.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 8.

Bài trướcNgày 18/1/2017: Chúa – Người Khác – Tôi
Bài tiếp theoBồi Linh Quý I/2017 Tại Tỉnh Đăk Nông