Lễ Ra Mắt Chi Hội Tin Lành Bụi Tre, Tỉnh Đăk Nông.

1140

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9h00 ngày 10/4/2012, tại nhà thờ Tin Lành Bụi Tre, xã Đăk Drông, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông, đã tổ chức Lễ Ra mắt Chi Hội Tin Lành Bụi Tre. Đây là Chi Hội Tin Lành Người Dân tộc H’mông thứ hai được công nhận trong xã cũng như trong toàn tỉnh. 

 

Đến dự về phía Giáo hội có Ms Rmah Loan, Uỷ viên Mục vụ Tin Lành tỉnh Đăk Nông làm chủ lễ, cùng các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Nông, các tôi con Chúa trong toàn tỉnh. Số người tham dự khoảng 500 người.

 

Đại diện các cấp Chính quyền tỉnh Đăk Nông, xã Đăk Drông cũng có đến dự lễ và chúc mừng Chi Hội.

 

TĐTN Hoàng Văn Quạ, quản nhiệm Hội Thánh Bụi Tre hướng dẫn chương trình. Ms Rmah Loan giảng lời Chúa với chủ đề Nền Tảng Của Hội Thánh, dựa trên Kinh Thánh Ma-thi-ơ 16:18b “ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó”.

 

Được biết các tín hữu trong Hội Thánh là người dân tộc H’mông di cư từ Bắc vào từ năm 1999. Bước đầu Hội Thánh sinh hoạt tại nhà riêng của gia đình TĐTN Hoàng Văn Quạ, được công nhận là Điểm Nhóm năm 2006.

 

Hiện nay Chi Hội Bụi Tre có 582 tín hữu. Nhà thờ có diện tích 10m x 20m, bằng gỗ, xây lửng, lợp tôn, nền gạch bông rất khang trang. Nhà Thờ được xây năm 2009 trên lô đất 2,506m2, do gia đình TĐTN Hoàng Văn Quạ dâng hiến. Trong quyết định công nhận Chi Hội ngày 17/2/2012. Trong dịp này, Chính quyền tỉnh cũng trao quyết định công nhận lô đất trên cho Chi Hội Bụi Tre.

 

Hội Thánh đã xây hàng rào chung quanh khuôn viên đất nhà thờ. Nhu cầu của Hội Thánh hiện nay là cần có tư thất và cơ sở Cơ Đốc giáo dục. Xin quí tôi con Chúa khắp nơi cầu nguyện cho CHTL Bụi Tre để sinh hoạt của Hội Thánh ngày càng ổn định hơn! 

 

Một số hình ảnh ghi nhận được:

 

1

Tín hữu H’Mông dự lễ

 

2

Ban hát tôn vinh Chúa

 

3

Ms Rmah Loan giảng lời Chúa

 

4

Chụp hình lưu niệm

 

5

Thầy cô Truyền đạo Hoàng Văn Quạ, Quản nhiệm HT.

 

 

TTV. Đắk Nông

MSNC. Phạm Văn Tính

Bài trướcTỉnh Đăk Nông, 21 Chi Hội Nhận Con Dấu.
Bài tiếp theoBài thứ 101: Đặt Tầm Nhìn Vào Chúa