Lễ Kỷ Niệm 45 Năm Thành Lập HT Phú Quốc, Kiên Giang

1516

HTTLVN.ORG – Từ ngày 16 đến 17/2/2017, toàn thể tôi con Chúa khắp mọi nơi hòa lòng cùng với Hội Thánh Tin Lành Phú Quốc đồng thanh hân hoan dâng lên lời ngợi khen cảm tạ Chúa vì Ngài đã làm cho Hội Thánh những việc lớn lao trong suốt những năm tháng tồn tại và phát triển; những điều đó được thể hiện qua chương trình kỷ niệm 45 năm ngày thành lập và 10 năm tái lập Hội Thánh sau những năm tháng “yên lặng” (1972 – 2007 – 2017). Mặc dù đã trải qua những thay đổi của lịch sử đất nước, nhưng Đức Chúa Trời vẫn tể trị trên Hội Thánh Ngài luôn được đứng vững và phát triển.

 

Có 3 Chương trình diễn ra trong 02 ngày:

Chương trình 1: Thời gian lúc 19 giờ ngày 16/2/2017 với Chủ đề: HƯỚNG LÒNG TẠ ƠN. Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I HTTLVN (MN).
Chương trình 2: Thời gian lúc 8 giờ 30 ngày 17/2/2017 với Chủ đề: VUI MỪNG CẢM TẠ CHÚA. Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường.
Chương trình 3: Thời gian lúc 14 giờ ngày 17/2/2017 với Chủ đề: ĐỒNG CÔNG VÀ TIẾP BƯỚC. Diễn giả: Mục sư Trần Thế Thiên Phước.

 

Về dự chương trình kỷ niệm lúc 8h30 ngày 17/2/2017, 

* Tổng Liên hội HTTLVN (miền Nam):

MS. Thái Phước Trường, Phó Hội trưởng 1, diễn giả.
MS. Trần Thế Thiên Phước, UV. TLH, Diễn giả. MS. Lê Hoàng Phúc, UV. TLH, Mục vụ tỉnh Kiên Giang.
Hội Đồng Giáo Phẩm: MS. Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch; MS. Nguyễn Thế Hiển, Phó Chủ tịch; MS. Châu Tử Tôn, Thư ký; Ủy viên: MS. Y Ky Êban và MS. Cilmup Hakar.
Ban Đại Diện Tin Lành: tỉnh Kiên Giang, TP. HCM và một số tỉnh lân cận.

 

* Tổng Hội HTTLVN (miền Bắc):

MS. Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng.
MS. Bùi Quốc Phong, Quản nhiệm HT Hà Nội.

 

* Đại diện Chính quyền, UB Mặt Trận TQVN các cấp tỉnh Kiên Giang và Huyện Đảo Phú Quốc.

Cùng với khoảng hơn 500 quý Tôi con Chúa từ các Hội Thánh.

 

MSNC Lê Minh Trí, Quản nhiệm HT có lời giới thiệu và chào mừng. Chấp sự Trần Thị Thanh Hồng hướng dẫn hội chúng bước vào sự ngợi khen thờ phượng.

 

MS. Mã Phúc Hiệp dâng lên lời tạ ơn về những ơn lành mà Chúa đã làm cho HT Ngài và xin Chúa tể trị và ban phước trên chương trình. Góp phần ca ngợi Chúa của ban hát: MSTĐ, HT Mỹ Tho, HT Phú Quốc và Thiên Bảo. Xen kẻ là các clíp giới thiệu về lịch sử HT giai đoạn 1975 đến nay.

 

MS Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I HTTLVN (MN) trình bày sứ điệp với chủ đề: Vui Mừng Cảm Tạ Chúa nương theo Lời Chúa trong Ê-sai 42:12 “Hãy dâng vinh hiển cho Đức Giê-hô-va, và rao sự ngợi khen Chúa trong các cù lao”. MS. Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa. Chương trình được khép lại sau lời cầu nguyện chúc phước của MS. Lê Hoàng Phúc.

 

Buổi chiều cùng ngày chương trình được tiếp tục với chủ đề: Đồng Công Và Tiếp Bước. Diễn giả MS. Trần Thế Thiên Phước nương theo lời Chúa nhắc nhở Hội Thánh: Hướng lòng tạ ơn và Vui mừng cảm tạ Chúa chưa dừng lại tại đó mà phải tiếp tục sự tạ ơn Chúa bằng những khải tượng đưa đến hành động cụ thể để xây dựng và phát triển Hội Thánh.

 

HT có những món quà cùng lời tri ân đến các bậc tiền nhân, quý tôi con Chúa đã góp phần gây dựng Hội Thánh.

 

Chương trình được khép lại sau lời cầu nguyện chúc phước của MS. Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I HTTLVN (MN).

 

Trước đó, chiều ngày 16/02/2017, nhân dịp về dự Lễ Kỷ niệm 45 năm, Hội Đồng Giáo Phẩm gồm năm thành viên đã viếng thăm khích lệ và cầu nguyện cho HT Phú Quốc.

 

CTV. Minh Cảnh-THT

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Chương trình 2:

 

 

Khung cảnh nhà thờ và quang cảnh buổi lễ

 

MS. Mã Phúc Hiệp cầu nguyện khai lễ

 

 

 

 

Góp phần ca ngợi Chúa của ban hát: MS-TĐ, HT Mỹ Tho, HT Phú Quốc và Thiên Bảo

 

MS. Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I HTTLVN (MN) giảng Lời Chúa

 

MS. Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

 

 

 

Tặng quà chúc mừng của đại diện Hội Thánh và Chính quyền

 

 

 

Hội Thánh tri ân quý tôi con Chúa có công xây dựng HT Phú Quốc

 

Chương trình 3:

 

MS. Lê Hoàng Phúc cầu nguyện khai lễ

 

MS. Trần Thế Thiên Phước diễn giả chương trình

 

MS. Nguyễn Ngọc Nhỏ cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

 

Tâm tình của Quản nhiệm MSNC Lê Minh Trí

 

 

Hội Đồng Giáo Phẩm đã viếng thăm khích lệ và cầu nguyện cho HT Phú Quốc

 

LƯỢC SỬ 45 NĂM HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚ QUỐC

 

Phú Quốc là huyện đảo lớn nhất Việt Nam, nằm trong Vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Kiên Giang. Từ năm 2006, đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Huyện đảo này cách Hà Tiên 45 km và cách Rạch Giá 120 km đường biển, có tổng diện tích 593 km2, dân số hiện nay gần 100.000 dân. Từ Bắc xuống Nam huyện đảo có chiều dài khoảng 52 km, nơi rộng nhất từ Tây qua Đông (nằm ở mạn Bắc) khoảng 25 km.

Hiện nay toàn huyện có 6 xã, gồm: Hàm Ninh, Dương Tơ, Cửa Cạn, Cửa Dương, Bãi Thơm, Gành Dầu, Thổ Chu và 2 thị trấn: Dương Đông, tọa lạc ở phía Tây Bắc, là thủ phủ của huyện, cùng với An Thới tọa lạc ở phía Nam. Ngoài ra còn có hơn 20 hòn đảo nhỏ nằm rải rác quanh đảo. 

 

Hạt giống Tin Lành được gieo ra:

Với đặc điểm cách trở về địa lý như vậy, nhưng Đức Chúa Trời vẫn có phương cách của Ngài để truyền Tin Lành “cho đến cùng thế giới”. 

Bên cạnh hoạt động của các giáo sĩ trong Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp, năm 1932, Hội Thánh Việt Nam đã thành lập Tàu Tin Lành. Tàu được trao cho Mục sư Huỳnh Văn Ngà điều hành.

Theo các sử liệu hiện có, trong hai tháng cuối năm 1934, Tàu Tin Lành đã đến truyền giảng tại quận Long Mỹ, Rạch Giá. Chúa ban phước cho việc truyền giáo tại đây được kết quả, tiếp tục mở rộng công việc Chúa, mở mang Hội Thánh tại vùng sông nước.

“Theo báo cáo của Mục sư Huỳnh Văn Ngà, trong 5 năm (1932-1937) hoạt động tại tỉnh Rạch Giá, Tàu Tin Lành đã giảng cho 261.000 lượt người nghe tại 81 làng khác nhau. Tàu cũng đến giảng tại các đảo Phú Quốc, Hòn Tre, Hòn Rai, Hòn Đất, Hòn Sóc và Hòn Me. Tàu đã bán 20.000 cuốn sách Tin Lành, 98 Kinh Thánh Toàn Bộ và 72 Tân Ước. Kết quả có 733 người cầu nguyện tiếp nhận Chúa, đã thành lập hai Hội Thánh là Long Mỹ và Hỏa Lựu, và sắp thành lập một Hội Thánh tại Ngã Năm.” (Thánh Kinh Báo, Mars 1937, 6.)

Theo Lịch Sử Hội Thánh Việt Nam do Mục sư Phan Đình Liệu viết vào năm 1966, Tàu Tin Lành có lẽ đã ngưng hoạt động vào năm 1950. Trong 18 năm hoạt động Tàu Tin Lành đã góp phần thành lập ít nhất 20 Hội Thánh mới; trong số đó có Long Mỹ, Hỏa Lựu, Ngã Năm, Phú Quốc, Trà Miên, Cù Bá, Móc Quả, Xẻo Kè, Thới Bình, Khánh An, ….

Xin trích lại lời kể của ông Huỳnh Văn Nhơn về một phần sử liệu liên quan đến công khó của các đầy tớ Chúa: “… Rời khỏi đó, tàu chạy ra đảo Phú Quốc. Vừa chạy khỏi cửa biển hơi xa thì gió thổi lên rất mạnh, sóng to và cao khiến tàu không thể chạy được nữa. Ông liền kêu mấy thầy cùng đi quăng neo trước và neo sau xuống bằng bốn sợi dây lớn, phía trước hai sợi và sau hai sợi nhưng chiếc tàu vẫn lắc qua lắc lại cách dữ tợn, mọi vật dụng trong tàu đều đổ bể hết, các thầy thì nằm nghiêng ngả và nôn mửa. Trước tình cảnh như vậy, ông lên mũi tàu, quỳ gối và cầu nguyện. Lập tức gió và sóng đều lặng, tàu Tin Lành trở vô an toàn. …” (Mục sư Huỳnh Văn Ngà – Tuyển tập Tiểu Sử Người Phục Vụ Chúa)

 

“Vâng tiếng Cha dìu dắt chúng tôi

Đến nơi nước trong cỏ nhiễu

Thân sẵn dâng tùy ý Chúa sai

Nào than núi non hiểm nghèo”

 

Được vun đắp (1971-1975):

Giới hạn về nguồn sử liệu khiến chúng tôi không thể tiếp dấu được sự hình thành của Hội Thánh giai đoạn từ sau tàu Tin Lành cho đến những năm bảy mươi.

Nhưng từ năm 1971, trên đất đảo hoang sơ, thưa thớt lúc bấy giờ, đã có một số tín hữu Tin Lành từ đất liền đem theo gia đình đến đây để làm việc, sinh sống. Những tín hữu này vô cùng khát khao được nhóm lại thờ phượng Chúa. 

Trong số những tín hữu đầu tiên đó có thể kể đến ông Lê Văn Ngân (1945 – 2003), là tín hữu Tin Lành đi lính tại Phú Quốc. Ông lập gia đình với bà Võ Thị Kim Đơn (1949), là một thiếu nữ tại Long Xuyên, lúc bấy giờ bà là nghị viên Đoàn Thanh Niên Tin Lành Địa Hạt Miền Tây. Đến Phú Quốc, ông bà đã đi tìm hiểu có quân nhân nào là người Tin Lành, cùng một đức tin để gom nhóm thờ phượng Chúa. Với lòng khát khao đó, Chúa cho ông bà gặp được ông Trương Ngọc Quý. Nói thêm về Ông Trương Ngọc Quý, sau 1975, ông sang Hoa Kỳ, dấn thân học Lời Chúa sau đó lập gia đình với bà Triệu Thị Mỹ Dung (con gái Mục sư Triệu Ngươn Hên) vào ngày 27.02.1986 tại Thụy Sĩ, ông bà sanh được một người con trai hiện sống tại Thụy Sĩ. Ông Trương Ngọc Quý mất ngày 27.02.1989). Ông bà Lê Văn Ngân cũng tìm gặp được ông Nguyễn Chánh Bảo Văn Từ (em rể Mục sư Nguyễn Nam Hải), ông Trương Hồng Thanh (xuất thân từ Hội Thánh Tân Hiệp, Kiên Giang), ông Thái Hoàng Long (hiện đang sinh hoạt với Hội Thánh Cao Lãnh), ông bà Thẩm (xuất thân từ Hội Thánh Hội An, Đà Nẵng), ông Trương Vĩnh Phước (em ông Thái Hoàng Long), ông Hùng (quân y), …

Thế là từ năm 1972, họ đã tổ chức cùng nhau nhóm thờ phượng Chúa hằng tuần tại nhà ông bà Lê Văn Ngân, ngay tại khu Gia binh, Đại Đội 3, Tiếp Vận, đóng tại An Thới, với khoảng 20 người. Mỗi tín hữu sống tại mỗi nơi tùy đơn vị công tác, đường đi khó khăn, nguy hiểm nhưng với lòng kính yêu Chúa họ vẫn đến thờ phượng Chúa mỗi tuần, đồng thời tổ chức cầu nguyện tuần hoàn tại các khu vực.  

Nhìn biết công việc Chúa, Mục sư Phạm Xuân Hiển đã đến thăm Phú Quốc, mở cuộc truyền giảng Tin Lành tại An Thới. Sau đó Chúa tiếp tục sai phái Mục sư Nguyển Văn Xuyến, chủ nhiệm địa hạt Tây Nam Phần, đến thăm viếng và giảng bồi linh cho các tín hữu. Lời Chúa qua ông đụng chạm và cáo trách lòng một số tín hữu yếu đuối, họ ăn năn tội lỗi và trở lại thờ phượng hầu việc Chúa.

Bởi lòng sốt sắng của các tín hữu và nhận thấy nhu cầu cần thiết thành lập Hội Thánh tại vùng hải đảo, cùng năm đó, Ban Trị Sự Địa Hạt Tây Nam Phần quyết định thành lập Chi Hội Phú Quốc. Các tín hữu đa số là quân nhân dầu còn ít ỏi, không có tiền bạc, nhưng với lòng kính yêu Chúa họ dâng hiến bằng mọi cách. Đặc biệt Chúa đã dùng ông Thái Hoàng Long là sĩ quan công binh, hổ trợ rất nhiều cho công tác xây dựng.

Một ngôi nhà thờ đơn sơ, khung sườn tiền chế, dừng tole, mái tole, mặt tiền xây gạch được dựng lên, với cây thập tự sừng sững tỏa bóng từ khu đồi nhìn xuống phi trường An Thới. Thật cảm đội ơn Chúa vô cùng! Một tư thất cho vị chủ tọa Hội Thánh cũng được cất lên cập phía sau ngôi nhà thờ, với những trang bị cần thiết cho sinh hoạt gia đình.

Sau khi nhà thờ được xây dựng, Hội Thánh tổ chức một lễ khánh thành rất vui vẻ, đầm ấm trong niềm phước hạnh vô biên, vì từ đây tại hải đảo xa xôi cũng đã có ngôi nhà thờ làm nơi thờ phượng Chúa và rao danh Ngài ra cho đồng bào. 

Ngày 26.07.1973, Ông Truyền đạo Nguyễn An Lạc được Giáo Hội bổ nhiệm đến Phú Quốc làm chủ tọa đầu tiên của Hội Thánh. Tháng 10.1973, ông trở về Cao Lãnh kết hôn cùng bà Trần Thị Kim Tiếng. Sau đó, cả ông và bà cùng trở về Phú Quốc chăm sóc bầy nhỏ mà Chúa giao phó.

Ban Trị Sự Hội Thánh tiếp đó được công cử, gồm:

Thư ký: Ông Lê Văn Ngân

Tư hóa: Ông Nguyễn Chánh Bảo Văn Từ

Ủy viên: Ông Thái Hoàng Long

Truyền đạo chủ tọa bắt tay gây dựng đời sống thuộc linh của các gia đình tín hữu bằng các lớp Trường Chúa Nhật, thăm viếng, gây dựng. Hội Thánh trên 30 người vui mừng hiệp nhất cùng nhau xây dựng, mở mang vương quốc Chúa cho đến tháng 4 năm 1975.

Một giai đoạn thành lập Hội Thánh tuy ngắn ngủi nhưng chan đầy niềm vui trong ký ức của những người đương thời. 

 

Một dấu lặng (1975 – 1992):

Sau sự kiện lịch sử 1975, Hội Thánh Phú Quốc gặp nhiều khó khăn tưởng chừng như bị xóa sổ!

Sau khi dự Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội lần thứ 42 vào tháng 6.1975 trở về Phú Quốc, thầy truyền đạo chủ tọa cùng ông Nguyễn Chánh Bảo Văn Từ bị bắt giữ trong hai năm tại trại giam quân đội, tiếp tục bị giải về Rạch Giá, Cần Thơ, sau đó được tha về và không được phép hoạt động tôn giáo. Ông phải trở về quê tiếp tục hầu việc Chúa tự nguyện tại quê nhà. 

Cơ sở nhà Chúa nằm trong vị trí quân sự, bị tiếp quản nên con cái Chúa không có nơi sinh hoạt thờ phượng Chúa. Các tín hữu là quân nhân phải đi học tập cải tạo, số khác phải trở về quê hương sinh sống.

Hội Thánh lúc bấy giờ chỉ còn lại một ít tín hữu dân sự nhưng cũng không được nhóm lại, nhiều người thất nghiệp, cuộc sống không ổn định phải rời đảo về đất liền. Số khác vì nguội lạnh, không có người chăn dắt, lại thêm hoàn cảnh quá khó khăn đã mất đức tin nơi Chúa. Hội Thánh Phú Quốc không còn hoạt động kể từ thời điểm này.

Trên một phiến đá thật đẹp phía trước nhà thờ, đầy tớ Chúa đã sơn câu Kinh Thánh Amốt 4:12 “khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi”. Phiến đá đó có lẽ chẳng còn nữa, nhưng Lời Chúa chắc vẫn còn ghi trong lòng những người từng đọc nó!

 

Sự hồi phục (1992 – 2005):

Đối diện với những cơn sóng tưởng chừng nuốt chửng con thuyền Hội Thánh, nhưng Đức Chúa Trời vẫn ở cùng và bảo vệ Hội Thánh của Ngài. Chúa lần lượt sai phái các tôi con Chúa đến với Phú Quốc sẵn lòng hy sinh, tận tụy để hồi phục công việc Chúa tại đây.

Đến năm 1992, sau 17 năm khi nhà thờ Phú Quốc bị giải tán không còn sinh hoạt thờ phượng Chúa. Chúa dùng một tín hữu ở nước ngoài, nhờ người bạn của mình là kiến trúc sư Nguyễn Đình Phước lúc ấy đang sinh hoạt tại Hội Thánh Tin Lành Tân An, Long An tìm cách đến Phú Quốc thăm viếng những người trong gia đình của mình, làm chứng về Chúa và tặng Kinh Thánh.

Ông Nguyễn Đình Phước đã thực hiện chuyến đi đến Phú Quốc từ ngày 16 đến ngày 30.09.1992. Trong chuyến đi này, ông đã làm chứng về Chúa cho gia đình ông Nghiêm Văn Tư, sau đó làm quen và tiếp tục làm chứng cho thêm 8 người tin nhận Chúa. 

Trong năm 1993, từ ngày 15.02 đến 03.03, ông Nguyễn Đình Phước trở ra Phú Quốc lần thứ hai, lần này cùng đi có thêm ông Phạm Đức Dung (cựu chấp sự Hội Thánh), một tín hữu của Hội Thánh Tin Lành Nguyễn Trãi, Mỹ Tho. Hai người dành thời gian thăm lại các tân tín hữu và tiếp tục làm chứng về Chúa. Kết quả: vào ngày 19.02.1993, ông Sơn Vàng và cả gia đình đều tin nhận Chúa, bà Lâm  Thị Sáng (vợ ông Nghiêm Văn Tư) và một người cháu của bà cũng đã cầu nguyện tin nhận Chúa ngày 28.02.1993. Tổng cộng trong lần thứ hai này Chúa cho có 15 người tin nhận Chúa.

Chỉ sau ít ngày trở về đất liền, ngày 19.03, ông Nguyễn Đình Phước lại quay ra đảo lần nữa cùng ông Phạm Đức Dung, tìm lo thuê nhà để ông Dung tiếp tục ở lại Phú Quốc, làm ăn sinh sống và tìm cơ hội duy trì công việc Chúa.

Sau đó kiến trúc sư Nguyễn Đình Phước đã báo với các Mục sư tại Rạch Giá để có kế hoạch thăm viếng chăm sóc kịp thời những tín hữu mới tin nhận Chúa.

Ngày 31.10.1993, lúc 22 giờ, Mục sư Trần Văn Ba (nguyên chủ tọa Hội Thánh Tin Lành Tân Hiệp), cùng Truyền Đạo Nguyễn Ngọc Nhỏ (lúc ấy đang là chủ tọa Hội Thánh Tin Lành An Hòa) đã rời Rạch Giá lên tàu ra Phú Quốc. Con tàu sắt chạy hơn 10 tiếng đồng hồ mới đến được cảng An Thới, Phú Quốc. Các đầy tớ Chúa đã tìm đến các tín hữu, lúc bấy giờ chưa ai quen biết ai nhưng trong Danh Chúa Jêsus mọi người cùng chung chí hướng quyết lo công việc Chúa.  Họ hiệp nhau cầu nguyện, hiệp nhau thăm viếng, chăm sóc, chứng đạo và cam kết với nhau bắt tay hầu việc Chúa, nhờ cậy Chúa để khôi phục lại Hội Thánh Phú Quốc.

Năm 1994, mỗi ba tháng một lần, truyền đạo Nguyễn Ngọc Nhỏ tiếp tục ra thăm viếng tín hữu, chăm sóc các tân tín hữu. Lễ Giáng Sinh đầu tiên Hội Thánh Phú Quốc tổ chức gọn nhẹ tại nhà của ông bà Lê Văn Triệu, xã Cửa Dương và tại nhà ông Phạm Đức Dung, khu phố 1, thị trấn Dương Đông. Tổng số tín hữu bấy giờ được 37 người. 

Truyền đạo Nguyễn Ngọc Nhỏ dầu đang bận rộn với công việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành An Hòa, nhưng ông vẫn canh cánh với công việc Chúa tại Phú Quốc từ đời sống tâm linh đến nhu cầu thuộc thể của tín hữu. Năm 1995, ông trao đổi với chính quyền địa phương về nhu cầu điểm nhóm cho tín hữu Tin Lành, ông  tiếp tục đưa đơn xin phép nhưng chưa được sự chấp thuận vì tình hình biên giới hải đảo lúc bấy giờ chưa ổn định. Tín hữu lại gặp nhiều khó khăn khi họp lại học Kinh Thánh, cầu nguyện. Nhưng cảm ơn Chúa, chính quyền vẫn cho phép tổ chức Mừng Chúa Giáng Sinh lần thứ hai tại nhà ông bà Lê Văn Triệu với gần 100 người tham dự cùng sự chúc mừng của các cấp chính quyền. Ban Đại Diện Hội Thánh lúc bấy giờ được thành lập dưới sự hướng dẫn linh vụ của Truyền Đạo Nguyễn Ngọc Nhỏ, gồm:

Ông Phạm Đức Dung

Ông Sơn Vàng

Ông Lê Văn Triệu     

Trong năm 1996, Truyền Đạo Nguyễn Ngọc Nhỏ vẫn tiếp tục dành thời gian đến Phú Quốc thăm viếng Hội Thánh, bàn bạc trao đổi về công tác phát triển Hội Thánh, giải quyết những khó khăn trong nội bộ cũng như bên ngoài. Lễ Báptem đầu tiên được tổ chức tại Hàm Ninh vào ngày 10.10.1996, do Mục sư Trần Văn Ba hành lễ cho 13 tân tín hữu, trong một hồ chứa nước do anh em tín hữu tự đào và dẫn nước từ ngọn suối trên núi cao đổ xuống.

Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh lần thứ ba cũng được tổ chức tại nhà ông bà Lê Văn Triệu với rất đông người tham dự.

Trên đà phát triển, năm 1997, các con cái Chúa tại Phú Quốc được sự hướng dẫn tâm  linh của Truyền Đạo Nguyễn Ngọc Nhỏ, họ sốt sắng đi ra chứng đạo. Ngày 31.12.1997, Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh lần thứ tư cũng được tổ chức tại nhà ông Lê Văn Long ở thị trấn Dương Đông. Nhân dịp này, có những tín hữu Tin Lành ra đảo sống hơn 10 năm không có sinh hoạt Hội Thánh cũng đã biết đến và trở lại gia nhập Hội Thánh, nhiều thân hữu đến dự cũng chịu sự cảm động và xin cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Số người dự lễ khoảng 130 người.

Từ năm 1998 đến năm 2000, Hội Thánh được Chúa thăm viếng, phát triển mạnh nhưng đồng thời cũng đối diện với nhiều thử thách về sinh hoạt hầu việc Chúa lẫn đối phó với các giáo phái len lỏi vào để lôi kéo tín hữu.

Để tạo thuận lợi cho việc tái lập Hội Thánh Phú Quốc, Truyền Đạo Nguyễn Ngọc Nhỏ đã cùng con cái Chúa gởi văn bản đến Văn Phòng Tổng Liên Hội để báo cáo công việc Chúa tại đây.

Ngày 18.01.1999, con cái Chúa vui mừng đón nhận quyết định số 04/TLH-VP do Mục sư Hội Trưởng Ông Văn Huyên ký với nội dung: “Đề cử Truyền Đạo Nguyễn Ngọc Nhỏ phụ trách Hội Thánh Tin Lành Phú Quốc cùng với Mục sư Trần Văn Ba (Trưởng ban hiệp nguyện Mục sư Truyền Đạo tỉnh Kiên Giang) có trách nhiệm tái lập Hội Thánh Phú Quốc”. Từ đó công việc Chúa có thuận lợi hơn và hằng năm Hội Thánh vẫn tiếp tục tổ chức Lễ Giáng Sinh vui vẻ tại các gia đình tín hữu, nhiều người được cứu thêm vào Hội Thánh. Các Lễ Báptem cho tân tín hữu cũng được tổ chức nơi những dòng suối trong rừng.

Từ năm 2001, trong giai đoạn mới của lịch sử chung Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) vừa được chính phủ công nhận tư cách pháp nhân. Hội Thánh Tin Lành Phú Quốc bắt đầu đặt khải tượng trong việc phát triển cơ sở vật chất cũng như tâm linh. Trước mắt, Hội Thánh chú tâm vào việc đào tạo nhân sự để có người góp phần hầu việc Chúa, nên mỗi năm đều có những anh em tín hữu được đưa vào đất liền học Lời Chúa, dự các khóa huấn luyện chứng đạo, chăm sóc, … Các em thiếu nhi hằng năm cũng vào Hội Thánh An Hòa dự học các khóa Thánh Kinh Hè trong sự phước hạnh. Song song đó, Chúa cũng cảm động thầy Nguyễn Đình Tín (nay là Mục sư) đến Phú Quốc dạy Kinh Thánh, huấn luyện cho các tín hữu trong những túp lều tranh, hoang vắng trong rừng Hàm Ninh. Con cái Chúa  hăng sai làm chứng về Chúa, số tín hữu Hội Thánh lúc này khoảng 220 người. Vấn đề tìm mua đất để xin phép chính quyền xây dựng cơ sở của Hội Thánh cũng được đặt ra đề cầu nguyện với Chúa.

Lễ Giáng Sinh năm này được tổ chức tại nhà cô Mai, thị trấn Dương Đông vào ngày 27.12.2001, có một số đầy tớ Chúa, con cái chúa ở đất liền ra dự lễ, và gần 200 người nhóm lại thờ phượng Chúa.

Năm 2002 – 2003, đang khi công việc Chúa phát triển thì ma quỉ cũng tìm mọi cách phá tán công việc Chúa, các giáo phái lại tiếp tục xen vào gây hoang mang, chia rẽ, lung lạc đức tin, một ít người cũng ngã theo các giáo phái này. Tuy nhiên đa số anh em tín hữu vẫn đứng trên chân lý là Chúa Jêsus Christ, bày tỏ quyết tâm  trong sự hầu việc Chúa, sốt sắng rao giảng Tin Lành.

Vào thời điểm này, Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ cũng vận động ân nhân quyên góp tiền của để cứu trợ đồng bào cũng như tín hữu nghèo nhiều lần trong các xã của huyện Phú Quốc, Ủy Ban Y Tế Xã Hội Tổng Liên Hội cũng lập đoàn bác sĩ ra tận đảo từ ngày 02 đến ngày 04.07.2002 để khám bệnh, nhổ răng, phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo. Việc làm này được sự đồng tình của chính quyền địa phương và đồng bào cũng có cảm tình với Tin Lành, nhất là Danh Chúa được cả sáng.   

Lễ Giáng Sinh năm 2002 được tổ chức vào ngày 26.12 tại nhà ông Phạm Đức Dung tại thị trấn Dương Đông có khoảng 200 người nhóm lại. Lễ Giáng Sinh năm 2003 được tổ chức vào ngày 26.12 tại nhà ông Sơn Vàng ở cây số 10 xã Hàm Ninh, Chúa cho có trên 200 người nhóm lại. 

Vào năm 2004, đang khi Hội Thánh khẩn thiết cầu nguyện cho việc xin phép thành lập chi hội, mua đất cất nhà thờ thì tình hình đất đai tại huyện đảo Phú Quốc tăng lên gấp 10 lần. Đây là một khó khăn và thách thức rất lớn với Hội Thánh vì hoàn cảnh của đa số tín hữu đều nghèo khó. Dầu vậy, Hội Thánh không chịu ngồi yên tại chổ mà phải tiến bước bằng đức tin. Hội Thánh Phú Quốc đã trình lên Ban Trị Sự Tổng Liên Hội để có ý kiến với chính quyền tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Chi Hội Tin Lành Phú Quốc. Lễ Giáng Sinh năm 2004 được tổ chức vào ngày 28.12 tại nhà ông Sơn Vàng với vinh dự lớn được đón tiếp Mục sư Quyền Hội Trưởng Dương Thạnh và Mục sư Lê Văn Thiện, Phó Tổng Thư Ký Tổng Liên Hội, số người dự nhóm khoảng 250 người.

Năm 2005, số tín hữu nam phụ lão ấu tại Hội Thánh Phú Quốc được 260 người. Ngày 18.08.2005, Thường Trực Tổng Liên Hội đã cấp Giấy Chứng Nhận số 1695/TLH-TT chứng nhận Chi Hội Tin Lành Phú Quốc tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) hiện có hơn 250 tín hữu và do Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ kiêm nhiệm. Cùng ngày 18.08.2005 Ban Trị Sự Tổng Liên Hội gởi đơn đến chính quyền tỉnh Kiên Giang xin thành lập Chi Hội Tin Lành Phú Quốc (Văn thư số 1695/205/TLH-TT). Đang khi chờ đợi sự chấp thuận của chính quyền thì Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ cũng gởi văn thư đến UBND huyện Phú Quốc xin lập điểm nhóm hằng tuần để các tín hữu được nhóm lại thờ phượng Chúa. UBND huyện đã chấp thuận cho Hội Thánh được nhóm lại tại nhà của ông Phạm Đức Dung, khu phố 1, thị trấn Dương Đông.

Halêlugia! Cảm tạ Chúa, sau 12 năm gian nan, thách thức, Hội Thánh Chúa đã được chính thức nhóm lại.

Thông báo số 71/TB-BTG ngày 15.12.2005 được ra tiếp theo, cho phép Chi Hội Tin Lành Phú Quốc được hoạt động tạm thời, chờ chính phủ quy hoạch xong huyện Phú Quốc, Hội Thánh sẽ tìm đất trình UBND tỉnh ra quyết định chính thức thành lập Hội Thánh và xin cất nhà thờ.

Trong niềm vui mừng, ngày 27.12.2005 Hội Thánh Phú Quốc lại được vinh dự đón tiếp Mục sư Thái Phước Trường, Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đến dự, có sứ điệp Giáng Sinh cho Hội Thánh, Mục sư Phan Quang Thiệu – Tổng Thủ Quỹ Tổng Liên Hội, Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Tổng Thủ Quỹ Tổng Liên Hội và nhiều tôi tớ, con cái Chúa các nơi về dự, số người dự lễ hơn 270 người.  

 

Giai đoạn mới (2006 – 2010):

Sau khi được phép hoạt động, Hội Thánh Phú Quốc tiến hành từng bước các giai đoạn mở mang, ổn định tổ chức và kiến thiết nhà Chúa:

Năm 2006, về tổ chức nhân sự, dưới sự kiêm nhiệm của Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Ban Hướng Dẫn gồm:

Thư ký: ông Phạm Đức Dung

Thủ quỹ: ông Trần Ngọc Châu

Ủy viên truyền giảng: Ông Sơn Vàng

Ủy viên thăm viếng chăm sóc: Ông Đinh Văn Hậu

Các nhân sự Hội Thánh hàng năm cũng vào đất liền dự học lớp Thánh Kinh Căn Bản của tỉnh Kiên Giang tổ chức.

Năm 2007, tạ ơn Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của Hội Thánh, chính quyền tỉnh Kiên Giang đã chấp thuận cho thành lập chi hội Tin Lành Phú Quốc (theo Quyết Định số 1357/QĐ-UBND ngày 25.07.2007 của UBND tỉnh Kiên Giang) và Hội Thánh cậy ơn chúa tiếp tục vận động tiền để mua đất xây dựng nhà thờ. Như đã trình bày ở trên, trong thời điểm này giá cả đất đai rất cao, nhiều nơi thuộc diện quy hoạch của chính phủ. Tuy vậy, Hội Thánh vẫn cậy ơn Chúa cầu nguyện, tìm mua đất.

Thời điểm này, Chúa cảm động ông bà bác sĩ Lâm Hoài Ngọc đến thăm công việc Chúa tại Phú Quốc, ủng hộ, đồng thời vận động các ân nhân trong tổ chức REAP (Hoa Kỳ) quyên góp cho việc mua đất của Hội Thánh. Ông bà Nguyễn Thành Tính (tín hữu Hội Thánh An Hòa) cũng cảm động và dâng hiến 120.000.000 đồng, các tín hữu trong Hội Thánh An Hòa cũng được kêu gọi và ủng hộ tích cực.

Sau gần một năm, Chúa cho Hội Thánh tìm được khu đất 3.000m2 tọa lạc cập đường tỉnh lộ 47 thuộc ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc với giá 750.000.000 đồng. Một số tiền quá lớn so với khả năng của Hội Thánh. Cảm ơn Chúa, Ngài đã dùng các tôi con Chúa khắp nơi yểm trợ, dâng hiến nên Hội Thánh đã mua được khu đất này, hoàn thành thủ tục giấy tờ để chính quyền tỉnh Kiên Giang cấp Giấy Chứng nhận Quyền Sử Dụng Đất số A1 466791 do UBND tỉnh Kiên Giang ký ngày 08.04.2008 (theo Quyết Định số 752/QĐ-UBND ngày 24.03.2008 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc giao đất cho Chi Hội Tin Lành Phú Quốc để sử dụng vào mục đích tôn giáo).

Từ trung tuần tháng 03.2008, anh em tín hữu hiệp lại kẻ công người của cất một căn nhà tạm bằng cây tạp ngang 6m, dài 16m để thờ phượng Chúa. Từ thời điểm này, Hội Thánh bắt đầu sinh hoạt tôn giáo chính thức tại khu đất của Hội Thánh. Các khóa chăm sóc tân tín hữu, huấn luyện chứng đạo sâu rộng, Thánh Kinh mùa hè, bồi dưỡng chấp sự, … lần lượt được tổ chức. Tín hữu nhóm lại thường xuyên hàng tuần lên đến 60-80, danh sách Hội Thánh đã đếm được 295 người.

Hướng về tương lai cho sự phát triển của nhà Chúa tại đảo Phú Quốc, Hội Thánh cậy đức tin nơi Chúa để quyết định xây dựng nhà thờ, cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục, tư thất. Tổng kinh phí dự toán gần 8 tỉ đồng và đã được chính quyền tỉnh Kiên Giang cho phép xây dựng cơ bản theo công văn số 280/SNV-NVTG ngày 21.05.2008 của Sở Nội Vụ tỉnh Kiên Giang và giấy phép xây dựng số 56/GPXD ngày 19.06.2008 của Sở Xây Dựng tỉnh Kiên Giang.

Để công việc Chúa được phát triển, Hội Thánh Tin Lành Phú Quốc đã tổ chức Hội Đồng thường niên lần thứ nhất vào Chúa Nhật 11.01.2009 để bầu cử Ban Chấp Sự Hội Thánh nhiệm kỳ 2009 – 2010, với thành phần như sau:

Kiêm quản nhiệm: Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ   

Thư ký: ông Phạm Đức Dung

Thủ quỹ: ông Trần Ngọc Châu

Ủy viên thăm viếng chăm sóc: Ông Sơn Vàng                 

Ủy viên truyền giảng: Ông Lê Văn Triệu

Ủy viên cầu nguyện: Ông Đinh Văn Hậu 

Chấp sự: Vũ Thị Kim Ngọc 

Chấp sự: Sơn Thùy Trang

Với lòng khát khao nhà Chúa được khang trang, tốt đẹp hơn. Sau hơn 8 tháng vận động xây dựng nhà thờ, từ nguồn tín hữu trong Hội Thánh và các nơi. Được sự đồng ý của Tổng Liên Hội và sự cho phép của chính quyền các cấp, Hội Thánh Tin Lành Phú Quốc đã long trọng cử hành Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ vào ngày 17.02.2009 dưới sự chủ lễ của Mục sư Thái Phước Trường, Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và hơn 200 tôi con Chúa các nơi về dự trong sự phước hạnh.

Ngày 01.03.2009 công trình xây dựng được bắt đầu, đến Chúa Nhật 08.11.2009, Hội Thánh đã bắt đầu nhóm lại trong cơ sở mới.

Thật thỏa vui vì sự ban cho của Đức Chúa Trời không xiết kể   

 

Tiếp nối công việc Chúa (2010 – 2017):

Ngày 10.11.2010, Truyền Đạo Lê Minh Trí được Ban Trị Sự Tổng Liên Hội bổ nhiệm về làm quản nhiệm tại Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Phú Quốc. Đầy tớ Chúa bắt đầu bắt tay vào việc xây dựng đời sống đức tin của các con cái Chúa, củng cố Ban Chấp Sự, nhân sự, thành lập các ban ngành, sắp xếp lại vấn đề sinh hoạt thờ phượng của Hội Thánh. Tổng số tín hữu từ từ tăng lên đến 350 người.

Công tác truyền giáo được Chúa ban phước, trong các đêm truyền giảng mùa Giáng Sinh 2010, đã có 74 người tiếp nhận Chúa. Các chương trình truyền giảng cho thiếu nhi, đồng bào người Hoa, thánh nhạc Giáng Sinh tổ chức ngoài trời đã có hàng ngàn người đến dự. Tổng số tân tín hữu trong năm 2011 theo ghi nhận là 126 người, không kể các em thiếu nhi cầu nguyện tiếp nhận Chúa qua các chương trình Trung Thu và Thánh Kinh Hè. Đặc biệt, mỗi sáng Chúa Nhật, Chúa cũng cảm động nhiều thân hữu ăn năn đầu phục Chúa. Trong tinh thần đó, năm 2012, Hội Thánh có những chương trình truyền giảng kết hợp với công tác xã hội, khám mắt, tặng quà cho đồng bào các xã trên huyện đảo, tặng xe đạp cho các học sinh nghèo học cấp hai, học bổng cho học sinh khó khăn, tài trợ sữa bột cho các trường mầm non tại xã Cửa Cạn, Dương Tơ, Bãi Thơm. Tiếp đến là những cây giếng khoan công nghiệp được trao tặng cho các ấp Suối Mây, ấp Đá Bạc, ấp Bãi Bổn, ấp Bãi Đá Chồng, … trong các năm 2015-2016.

Tháng 10.2012, Chúa mở rộng vương quốc của Ngài qua đám tang của một tín hữu tại ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh. Trong ngày nhập quan, chỉ có chị của cô là một tín hữu, còn lại chồng và con cái trong gia đình là những người chưa biết đến Chúa. Nhưng chỉ ít ngày sau, trong lễ di quan đã có hàng trăm người đến tham dự tang lễ được cử hành theo nghi thức Tin Lành. Cảm tạ Chúa trong cơ hội quý báu đó, truyền đạo quản nhiệm đã cậy ơn Chúa rao giảng về tình yêu thương của Đức Chúa Trời giữa hàng trăm người mà không có một thiết bị âm thanh nào. Sau tang lễ, con trai của cô bằng lòng tin nhận Chúa. Trong những chuyến thăm viếng chăm sóc, Hội Thánh Chúa đã nhìn thấy cánh đồng rộng lớn tại khu vực này. Hai tháng sau, trong mùa lễ Giáng Sinh, Hội Thánh đã mời các thân hữu tại đây về nhà thờ dự truyền giảng, rồi chăm sóc, rồi thăm viếng, … từ một gia đình, Chúa cho lan rộng đến nhiều gia đình, từ một xóm nhỏ, Chúa cho lan rộng đến ba bốn xóm, từ chương trình truyền giảng cho 20-30 em thiếu nhi, đến chương trình có hàng 200-300 em tham dự. Bàn chân của các anh chị em trong ban truyền giáo vẫn cứ không mệt mỏi, vẫn cứ in dấu trên những bãi cát, và những tấm thiệp mời, những lời làm chứng vẫn cứ tiếp tục được vang ra. Công tác xã hội tiếp nối công tác truyền giáo, và Chúa cho nhiều người được biết đến Chúa.

Từ nguồn thân hữu tại Bãi Bổn, Hội Thánh đẩy mạnh công tác truyền giáo đến từng ấp khác trong xã Hàm Ninh. Tin Lành của Chúa được lan rộng ra hướng Bắc lên Gành Dầu, Cửa Cạn, về hướng Nam xuống An Thới, rồi tiếp tục vươn ra đến đảo Hòn Thơm. Lặn lội trong công tác truyền giáo, dù lên rừng, băng suối, hay vượt biển trong những cơn mưa tầm tã, sóng gió tưởng chừng lật úp thuyền, nhưng Chúa vẫn gìn giữ và công khó của các tôi con Chúa không trở nên vô ích. 

Trong thời điểm này, dù chưa có đầy đủ nhân sự nhưng Hội Thánh cũng đã quyết tâm mở những điểm nhóm hoạt động đều đặn. Tại Hàm Ninh, trong nhà của ông bà Sơn Vàng nhóm lại tối thứ Ba. Tại Dương Đông, trong nhà của ông Phạm Đức Dung nhóm lại tối thứ Năm. Chiều Chúa Nhật tuần cuối tháng thì nhóm tại Gành Dầu. Các tối Hai, Tư, Sáu dành để sinh hoạt tại nhà thờ, cầu nguyện – trang bị cho Ban Chấp Sự, lớp Cuộc Đời Chúa Cứu Thế, giáo viên Trường Chúa Nhật, học Kinh Thánh theo sách, giờ cầu nguyện của cả Hội Thánh, tập hát thờ phượng, thăm viếng, chăm sóc vào ngày thứ Ba, có khi phải đi thêm vào ngày thứ Bảy, … 

Song song đó, công tác trang bị cho nhân sự cũng được đẩy mạnh. Ngay từ đầu năm 2011, Hội Thánh đã được sự hỗ trợ của Ban Cơ Đốc Giáo Dục, Ban Truyền Giáo của Tổng Liên Hội cử các đầy tớ Chúa đến huấn luyện cho những anh chị em trong Hội Thánh. Qua công tác này, nhiều con cái Chúa được trưởng thành trong đời sống đức tin, sự phục vụ, mạnh mẽ trong việc chứng đạo cá nhân, các lớp Trường Chúa Nhật tương đối được ổn định, các ban ngành được sinh hoạt đều đặn.

Cảm tạ Chúa từ những nền tảng đó, từ Giáng Sinh 2013, rồi giáng Sinh 2014, tiếp đến xuyên suốt năm 2015, Hội Thánh cậy ơn Chúa bắt đầu nhóm lại cố định mỗi tối thứ Năm tại nhà anh chị Nguyễn Cung Vũ – Đào Thị Ngọc Thảo. Công việc Chúa được mở rộng tại khu vực Dương Đông, các con cái Chúa nhóm lại hàng tuần trên 20 người, có cả những thân hữu được mời đến để nghe Tin Lành.

Từ đầu năm 2016, nhìn biết nhu cầu của các con cái Chúa, Ban Chấp Sự cùng với Mục sư quản nhiệm quyết định mở thêm giờ thờ phượng lễ 2 từ 19g đến 20g dành cho các anh chị em phải đi làm trong ngày Chúa Nhật. Cảm tạ Chúa dù ban đầu có một số khó khăn, số nhóm lại vào khoảng 20 người, nhưng về sau Chúa cho sự thờ phượng tăng lên đến 30-40 người. Trong các tối tuần cuối tháng thì dành cho việc truyền giảng Tin Lành. Dù phải bận rộn và mệt nhọc trong suốt một ngày Chúa Nhật, nhóm lại với Hội Thánh, với ban ngành, nhưng Chúa vẫn thêm sức trên tôi con Chúa trong công tác này. 

Song song với việc xây dựng nền tảng thuộc linh, Hội Thánh Chúa cũng bắt tay xây dựng, tu bổ cơ sở nhà Chúa. Năm 2010, làm đường dẫn vào nhà thờ. Năm 2011, xây dựng thêm nhà vệ sinh, thay mái tole. Năm 2012, xây hồ trữ nước, nhà thông công, nhà kho, nhà bếp. Năm 2013, hoàn chỉnh phần sân bãi, cảnh quang. Năm 2014, tu sửa phòng nhóm chính, đóng mới băng ghế, tòa giảng, bàn tiệc thánh. Năm 2015, xây dựng tường rào, cổng rào, hồ báptem, trang bị âm thanh mới. Năm 2016, thay thế đường điện, lắp đặt máy điều hòa, đổ đất nâng nền phía sau nhà thờ, … Với tấm lòng biết ơn Chúa, từng hồi từng lúc con dân Chúa trưởng thành trong đời sống thuộc linh, dự phần trong sự dâng hiến, trung tín dâng một phần mười, và Chúa đã chúc phước trên đời sống họ. 

 

Kết luận:

Nhìn lại Hội Thánh Tin Lành Phú Quốc sau 45 năm lịch sử (1972 – 2017). Hội Thánh đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió, những lúc thăng trầm, có lúc Hội Thánh đã bị đóng cửa và tưởng chừng không phương thế tồn tại, với những công việc Chúa đã thực hiện được hoặc những điều còn dang dở, với những niềm vui và cả những trăn trở trong lòng. Nhưng tạ ơn Ba Ngôi Đức Chúa Trời, là Đấng cai trị, gìn giữ Hội Thánh Ngài, như điều Chúa đã phán: “… Ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.” (Mathiơ 16:18)  

Bời lòng nhân từ và sự thương xót vô bờ bến của Chúa, Ngài đã không quên Hội Thánh Ngài, không quên tôi con Ngài. Theo năm tháng, Hội Thánh Chúa ngày càng được phục hưng và phát triển. Từ chổ không còn có ai, đến chổ gầy dựng từ đôi ba người, thì hôm nay Chúa cho có trên 350 tín hữu chính thức nhóm lại với Hội Thánh.

Hôm nay, con dân Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Phú Quốc long trọng tổ chức Lễ Cảm Tạ 45 Năm Thành Lập và Tròn 10 Năm Tái Lập để dâng lên Ngài lời ngợi khen, tạ ơn về những điều kỳ diệu mà Ngài đã làm.

Nguyện mọi vinh quang thuộc về Chúa!

“Hãy dâng vinh hiển cho Đức Giê-hô-va, và rao sự ngợi khen Chúa trong các cù lao!” (Êsai 42:12)

 

Muốn thật hết lòng!

 

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Bồng Sơn – Bình Định
Bài tiếp theoNgày 18/2/2017: Lập Mưu Giết Chúa