Lễ Bổ Nhiệm Quản nhiệm HTTL Núi Sập, An Giang.

701

HTTLVN.ORG – Cảm tạ Chúa, như đã đưa tin trước đây, sau vài tháng trải qua sóng gió vì cơ sở của Hội Thánh bị chiếm dụng, nhưng dựa vào lòng trung tín gìn giữ cơ sở Hội Thánh của con dân Chúa tại Núi Sập, qua sự chỉ đạo của TLH cùng với những hỗ trợ pháp lý của Chính quyền các cấp thuộc tỉnh An Giang, nay Hội Thánh Tin Lành Núi Sập đã chính thức tiếp đón vị tân quản nhiệm cho Chi Hội mình.

 

 

 

Quang cảnh buổi Lễ

 

 

Ngày 15/12/2012 Hội Thánh đã long trọng tổ chức buổi Lễ Bổ nhiệm dưới sự Chủ lễ của Mục sư Lê Hoàng Phúc, Ủy viên TLH. Diễn giả Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng thủ quỹ TLH đã trao huấn từ “Hãy Chăn Chiên Ta”, ông phân tích thế nào là người chăn chiên thật và người chiên giả, để nhằm cảnh tỉnh và nhắc nhở chức vụ cho người chăn bầy của Chúa. MsNc Lê Tấn Cam, Tân Quản nhiệm đã bày tỏ tâm chí sẵn sàng phục vụ Chúa với tư cách chăn bầy mà không ngại khó khăn hay thiếu thốn chỉ mong làm tròn trách nhiệm trước mặt Đấng đã ủy thác.

 

MS Nguyễn Ngọc Thuận, giảng lời Chúa

 

MS Lê Hoàng Phúc, chủ Lễ


Vì trong tình cảnh ngân quỹ Hội Thánh đã bị chiếm đoạt hoàn toàn nên Hội Thánh chỉ lên kế hoạch tổ chức buổi lễ trong tinh thần gói gọn. Tuy nhiên bởi yêu mến Chúa, bởi lòng vui mừng thu hồi lại được nhà thờ và cơ sở, nên con cái Chúa hết lòng đóng góp cho công tác tổ chức buổi Lễ Nhậm chức, bên cạnh đó, các Hội Thánh trong tỉnh cũng đã nhiệt tình ủng hộ mọi mặt, đã khiến cho buổi lễ đạt được thành công và đầy trọn mọi sự trong ơn Chúa.


 

Các Ban hát tôn vinh Chúa

 

Về tham dự có khoảng 200 tín hữu, 09 tôi tớ Chúa và hơn 10 vị đại diện Chính quyền các cấp tỉnh, huyện và thị trấn tham dự buổi lễ.

 

 

Cầu nguyện cho tân quản nhiệm

 

MSNC Lê Tấn Cam, bày tỏ tâm chí

 

Xin quí tôi con Chúa khắp nơi tiếp tục cầu thay cho Hội Thánh Tin Lành Núi Sập được Đức Chúa Trời vùa giúp, sớm gầy dựng lại những gì đã mất và những người sai lầm sớm có cơ hội ăn năn, để Hội Thánh càng gia tăng đem nhiều người đến với Chúa.

 

 

TTV. AG                                                                      

 

 

Bài trướcGiáng Sinh Gợi Nhớ
Bài tiếp theoBài thứ 347: Khi Hoang Mang