Bài thứ 347: Khi Hoang Mang

612

Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín và công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác.

1 Giăng 1:9.

 

 

Có bao giờ bạn kinh nghiệm một buổi sáng kia thức giậy tự hỏi: “Làm sao ta lại có thể lâm vào tình trạng hỗn độn này?”

 

Chúa Giê-xu có kể một câu chuyện về một cậu thanh niên kia một hôm muốn được cha chia gia tài sớm cho (Lu-ca 15:11).  Thế rồi cậu lấy hết tiền của ra đi đến một xứ xa và ăn tiêu phung phí trong một cuộc đời phóng túng.  Nhưng những ngày ấy qua đi, đến một lúc khó khăn người ấy phải đối đầu.  Một hôm nọ, thức giấc nhận thấy mình đang lâm vào tình thế hỗn độn, cậu này nhận định và tìm đến một quyết định quan trọng.  Sau đây là một số gợi ý cho bạn là người đang gặp vấn đề như cậu trai kia:

 

1.      Nhận định xem bạn đang ở tình trạng nào.  Chúa kể rằng, cậu trai đó một hôm tỉnh ngộ.

2.      Bỏ kiêu ngạo đi. Phải hạ mình lắm mới làm được việc này, nhưng cần làm.  Cậu trai này tự nhủ: “Biết bao nhiêu người làm mướn cho cha ta được bánh ăn dư dật mà ở đây ta phải chết đói!”

3.      Thảo ra một kế hoạch.  Cậu trai này suy nghĩ và đặt ra một kế hoạch cẩn thận để trở về nhà cha: “Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha và thưa với cha: Cha ơi, con đã phạm tội với Trời và với cha, không xứng đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha xem con như người làm thuê của cha vậy.”

4.      Nhận lỗi của mình. Trong kế hoạch kể trên có phần nhận lỗi trước cha và xin tha tội.

5.      Thực hiện kế hoạch. Nó liền đứng dậy, trở về nhà cha mình…

6.      Câu chuyện không nói đến phần bồi thường thiệt hại mình đã gây ra, nhưng đây là bổn phận của người ăn năn hối lỗi trở về.

 

 

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản nhiệm HTTL Núi Sập, An Giang.
Bài tiếp theoTruyền Giảng Giáng Sinh Tại Hội Thánh Vũng Tàu.