Lâm Đồng: Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Đạ Bri

4070

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 22/06/2018, Chi Hội Đạ Bri, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng đã vui mừng tổ chức Lễ Khánh thành và Cung hiến nhà thờ lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Mục sư Thái Phước Trường – Hội Trưởng HTTLVN làm chủ lễ.

Hiện diện trong chương trình còn có Mục sư Kon Sa Ha Hăck – Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Lâm Đồng; Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng; cùng quí tôi con Chúa trong tỉnh về dự với khoảng 1200 người. Bên cạnh đó có đại diện các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã về dự và tặng hoa chúc mừng.

Trong buổi lễ, những bài Thánh ca của Ban hát Hội Thánh Đạ Bri ca ngợi Chúa được dâng lên với tấm lòng biết ơn về những phước hạnh Chúa ban. Đặc biệt tôi con Chúa tham dự chương trình được thấy những việc lớn Chúa làm khi nghe đại diện Chi Hội sơ lược về sự hình thành và phát triển Hội Thánh và khai trình tổng quát về việc xây dựng.

Mục sư Thái Phước Trường giảng luận đề tài “Nơi Chúa ngự” dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong II Sử ký 7:16. Sau đó, Mục sư Kon Sa Ha Hăck thực hiện nghi thức cung hiến đền thờ. Truyền đạo K’Luân – Quản nhiệm cùng Ban Chấp sự Hội Thánh đọc tờ cung hiến nhà thờ. Mục sư Thái Phước Trường thay cho Hội Đồng Quản trị sản nghiệp HTTLVN tiếp nhận tờ cung hiến của Hội Thánh và cầu nguyện dâng Nhà thờ cho Đức Chúa Trời để dùng làm nơi biệt riêng ra thờ phượng Chúa và rao giảng Tin Lành.

Nhân ngày vui của HTTL Đạ Bri, đại diện Giáo hội và Chính quyền tặng quà chúc mừng. Đồng thời, Hội Thánh cũng bày tỏ lòng tri ân và trao những phần quà lưu niệm cho các cấp lãnh đạo và những người có công khó xây dựng Hội Thánh.

Chương trình Lễ Cung hiến Nhà thờ Đạ Bri diễn ra trong niềm vui mừng, phước hạnh và khép lại vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Hội Trưởng.

TTV. Mục sư Võ Đông Tiên

Một số hình ảnh ghi nhận:

Mục sư Võ Đông Tiên hướng dẫn chương trình

Ban hát HT Đạ Bri tôn vinh Chúa

Mục sư Thái Phước Trường giảng luận

Mục sư Ha Hăck thực hiện nghi thức cung hiến

Đại diện Tổng Liên hội tặng quà chúc mừng

Đại diện chính quyền chúc mừng

Truyền đạo K’Luân – Quản nhiệm Hội Thánh

Lược Sử Hội Thánh Đạ Bri

Trước hết chúng tôi hết lòng dâng lời cảm tạ Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu thương quan phòng Hội Thánh. Dù trải qua bao gian nan, thăng trầm, bởi sự tể trị của Ngài nên con cái Chúa có lòng trung kiên, đứng vững, chịu đựng, vượt qua mọi thử thách.

Theo lịch sử Giáo hội, Tin Lành đến Việt Nam năm 1911, đến nay đã được 107 năm. Lời Chúa được truyền ra khắp đất nước Việt Nam từ miền núi cao cho đến miền đồng bằng, từ miền duyên hải cho đến hải đảo. Mọi tầng lớp, mọi dân tộc đều được nghe đến Tin Lành của Cứu Chúa Giê-xu Christ.

Năm 1953, đoàn truyền giáo đi đến Thị trấn Di Linh, thị xã Bảo Lộc (nay là huyện Di Linh và Thành phố Bảo Lộc) tại đây người Kơ Ho, Mạ cũng được biết đến Tin Lành và nhiều người tin nhận Cứu Chúa Giê-xu Christ. 

I. Giai đoạn hình thành Hội Thánh 

Năm 1958 Mục sư Giáo sĩ Saderlen và cố Mục sư Truyền giáo Phan Văn Xuyến đến khu vực dưới chân đèo Bảo Lộc để truyền giáo. Gia đình ông K’Chiêu đã tin nhận Chúa. Sau đó ông đã rao truyền cho hàng xóm láng giềng chung quanh biết về Chúa Giê-xu. Ngoài gia đình ông K’Chiêu còn có thêm hai gia đình, ông K’Khía và K’Nam và một số anh em người Kinh đã tin nhận Chúa trước đó họ cùng nhau hiệp lại và thờ phượng Chúa vào mỗi sáng Chúa nhật. Hội Thánh được thành lập và có tên là Hội Thánh Đạ Hoà (từ Thành phố Bảo Lộc cho đến Đạ Hoà là 29 Km).

Năm 1959, ông K’Chiêu làm chứng về Chúa cho gia đình ông K’Điểu. Ông K’Điểu và cả nhà tin Chúa. Được Chúa Thánh linh thôi thúc, cảm động, ông K’Điểu sốt sắng làm chứng, nhiều người được nghe về Tin Lành và tin nhận Chúa. Nhưng do tình hình chiến tranh nên lúc bấy giờ sự nhóm lại gặp nhiều khó khăn. Mặt khác vì lý do an ninh, chính quyền dồn dân gom ấp chiến lược nên nhiều nhà nguyện bị tháo gỡ.

Sau 10 năm, năm 1970, Chính quyền lại dồn dân tại cầu Đạ Oai, hiện nay thuộc xã Hà Lâm, gia đình ông K’Điểu tiếp tục hướng dẫn mọi người nhóm lại thờ phượng Chúa. Hội Thánh phát triển nên Cố Mục sư Truyền giáo Phan Văn Xuyến giao cho ông đặc trách Hội Thánh Đạ Hoai, Bảo Lộc. Do số tín đồ ngày càng tăng lên, Hội Thánh lại không có người để lo về Mục vụ cho nên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bổ nhiệm Truyền đạo K’Geóh, người NaoSri ở Thành phố Bảo Lộc để lo cho Hội Thánh. Hội Thánh của Chúa ngày càng phát triển từ 5 gia đình lên đến 17 gia đình, với 150 tín đồ, trong đó có 20 người đã nhận Báp-tem.

Năm 1972, Nam Thượng Hạt bổ nhiệm Truyền đạo Ha Siêng làm Quản nhiệm Hội Thánh Đạ Oai lúc bấy giờ, nay là Đạ Hoai – Lâm Đồng.  

Năm 1975 đất nước hoàn toàn giải phóng, hoà bình. Bà con từ trong ấp dồn dân trở về quê hương mình. Con cái Chúa cũng thưa dần, việc sinh hoạt thờ phượng Chúa dần dần gặp khó khăn.  

Năm 1988, con cái Chúa lại trở về định canh định cư tại xã Hà Lâm huyện Đạ Hoai. Cũng trong năm này Hội Thánh Tin Lành Đạ Bri được thành lập.      

II. Giai đoạn Hội Thánh phát triển 

Từ năm 1988 – 1991, gia đình ông K’Điểu và một số gia đình vẫn giữ niềm tin nơi Đấng Cứu Thế Giê-xu. Mặc dù việc sinh hoạt thờ phượng Chúa gặp khó khăn nhưng với sự trung tín, can đảm nhóm lại thờ phượng Chúa tại nhà ông K’Điểu, Hội Thánh thấy được sự tể trị quyền năng của Đức Chúa Trời giống như lời Kinh Thánh chép “các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội Thánh” (Ma-thi-ơ 16: 18).

Năm 1991, ông K’Điểu về với Chúa, để lại sự tiếc nuối cho Hội Thánh. Năm 1991, ông K’Dớp tiếp tục hướng dẫn Hội Thánh, thay thế cho ông K’Điểu. Do áp lực trong sự hầu việc, ông K’Dớp lại lâm bệnh nặng. Một năm sau ông về với Chúa. Một lần nữa, Hội Thánh lại hụt hẫng. Lúc bấy giờ, số tín hữu là 200 người.

Năm 1992, ông K’Đim tiếp tục hướng dẫn Hội Thánh thờ phượng Chúa. Đến năm 1993, Hội Thánh bị chia tách làm hai. Ngoài những con dân Chúa trung tín và đồng lòng đứng chung với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN), những người còn lại theo Liên Hữu Cơ Đốc do ông K’Đim dẫn dắt. Đa số con cái Chúa ý thức không muốn đi theo nên đã tín nhiệm ông K’Lé làm chấp sự đặc trách với sự cộng tác của các ông K’Brá, K’Đảo, K’Brốt, K’Lái.     

III. Giai đoạn phát triển và xây dựng Nhà thờ

Năm 2001, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, việc thờ phượng Chúa đỡ khó khăn hơn.

Năm 2003, xã Hà Lâm tách ra hai xã: Xã Hà Lâm và xã Phước Lộc.

Năm 2005, Hội Thánh được đăng ký sinh hoạt Tôn giáo tại Chi Hội Tin Lành Đạ Bri, thôn Phước Trung, xã Phước Lộc, Đạ Hoai, Lâm Đồng. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) công nhận Chi Hội Đạ Bri theo công văn số 2681a/2009/TLHTT ngày 18/5/2009 do Mục sư Nhiệm chức K’Tệu làm Kiêm Quản nhiệm và Chấp sự K’Lé đặc trách. Số tín đồ bấy giờ là 393 người, số Báp-tem là 165 người, số hộ là 81.

Đến ngày 19/04/2011, được sự chấp thuận UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận Chi Hội Đạ Bri và dưới sự xắp xếp của Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội đồng bầu cử Chấp sự Nhiệm kỳ 2011 – 2013.

Sau khi Hội đồng bầu cử Chấp sự, Mục sư K’Tệu cùng Ban Chấp sự đưa ra kế hoạch dâng hiến xây dựng Nhà thờ.

Đến ngày 28/11/2014, Tổng Liên Hội bổ nhiệm Truyền đạo K’Luân làm Quản nhiệm Chi Hội Đạ Bri. Kế hoạch xây dựng tiếp tục được tiến hành cho đến xin được giấy phép xây dựng.

Ngày 29/12/2014, vì Hội Thánh phát triển, số tín đồ ngày càng tăng nên nơi nhóm lại tại nhà ông K’Lé không đủ chỗ, Truyền đạo và Ban Chấp sự quyết định di dời Điểm Nhóm từ nhà ông K’Lé chuyển về đất của Hội Thánh thuộc thôn Phước Trung, xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng và làm nhà sinh hoạt tạm với kích thước dài 20m, rộng 8m, cao là 4m. Hội Thánh sinh hoạt tại đó ba năm từ 2015 – 2017.

Được sự cho phép của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và Chính quyền các cấp, ngày 27/06/2016, Hội Thánh tổ chức Lễ Khởi công xây dựng Nhà thờ với diện tích: rộng 13m, dài 26m, tổng kính phí 3 tỉ 242 Triệu đồng, hiện còn thiếu nợ 112 triệu đồng. Hội Thánh ước ao xây dựng hạng mục Cơ Đốc Giáo dục, hàng rào, cổng ngõ. Trải qua gần hai năm xây dựng, đến nay đã hoàn công.

Ngày hôm nay 22/06/2018, chúng tôi dâng ngôi nhà thờ này để làm rạng danh Đức Chúa Trời toàn năng. Dưới sự chứng kiến của Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, cùng quý vị Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, Nữ Truyền đạo, các Thầy Trung cấp về thực tập, các Chấp sự, cùng con cái Chúa cùng về tham dự. Ngoài ra còn có quý vị từ Chính quyền các cấp, từ tỉnh, huyện, xã, thôn cũng về tham dự. Thay cho Hội Thánh Tôi xin kính chúc quý vị một ngày bình an phước hạnh, tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống.

Muốn thật hết lòng!

Bài trướcCứng Lòng – 28/6/2018
Bài tiếp theoỦy Ban CĐGD: Giới Thiệu Sách “Kết Nối Với Thiên Đàng”