Kỳ Trại Thanh Xuân Dành Cho Các Bạn Trẻ Khu Vực TP.HCM

1504

HTTLVN.ORG – Trong 2 ngày 17-18/02/2023 vừa qua, Ban Đại Diện Tin Lành TP.HCM đã tổ chức kỳ trại Thanh Xuân dành cho các tín hữu ở độ tuổi thanh niên, thanh tráng thuộc các Hội Thánh trong khu vực TP.HCM và các vùng lân cận. Đối tượng trại sinh tham gia kỳ trại lần này là những bạn trẻ độc thân và mong ước tìm người bạn đời trong Chúa.

Chương trình khai mạc tại resort Unique Kê Gà, tỉnh Bình Thuận vào sáng sớm ngày 17/02 sau một hành trình dài từ TP.HCM đến Bình Thuận

Với chủ đề “À… Thì ra là bạn!” Mục sư Hồ Đắc Trí đã sáng tác bài hát dành riêng cho kỳ trại gửi tặng đến các trại viên. Đây cũng là bài hát chủ đề trại. Lời bài hát vừa ý nghĩa, vừa đem đến sự thôi thúc trong tấm lòng các trại viên về ước ao xây dựng hôn nhân trong Chúa:

“À… Thì ra là bạn đây rồi!
Người mà mình chờ đợi bấy lâu
Người bạn đời mà tôi chờ mong phải chung niềm tin
Cuộc hôn nhân mà tôi trông đợi: Hôn nhân trong Chúa
Hãy đến với nhau bạn ơi!”

Các trại viên được học biết về Lời Chúa, cùng thảo luận, chia sẻ, tâm tình với nhau qua các chuyên đề về tình yêu và hôn nhân:

  • Chuyên đề 1: Vẫn còn độc thân? – MS Võ Hoàng Sinh Nhựt
  • Chuyên đề 2: Khởi đầu đúng đắn – MS Lê An Khương
  • Chuyên đề 3: Tình yêu hay cảm xúc – MS Nguyễn Khánh Tường
  • Chuyên đề 4: Tôi là ai? Bạn là ai? MS Nguyễn Đức Vĩnh An

Ngoài giờ học, thảo luận, các trại viên còn được tham gia những hoạt động sinh hoạt, trò chơi để có cơ hội gắn kết và nói chuyện với nhau

Chiều ngày 18/02/2023, kỳ trại kết thúc, các trại viên tạm biệt nhau trong sự quyến luyến. Cảm ơn Chúa vì Ngài tể trị trên thời tiết, ban thêm sức trên ban tổ chức cùng các bạn trại viên. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng ao ước xây dựng hôn nhân trong Chúa của các bạn trẻ.

Lưu niệm kỳ trại Thanh Xuân

Tin chắc rằng dẫu kỳ trại kết thúc nhưng sẽ có nhiều mối quan hệ được bắt đầu trong ý Chúa, nhiều trái tim được vực dậy bằng sức Chúa sau những thương tổn và có nhiều tấm lòng tìm kiếm ý muốn Chúa càng hơn khi quyết định hôn nhân của chính mình. Ước ao một ngày không xa, khi tìm được một nửa của mình theo ý Chúa, các bạn sẽ hạnh phúc giống như vua Sa-lô-môn và hát lên rằng: “Tôi đã tìm được người mà lòng tôi yêu dấu…” ( Nhã Ca 3:4)

          

CTV. MS Võ Hoàng Sinh Nhựt

Bài trướcĐồng Nai: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Lần I/2023
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Quả Phụ Mục Sư KO SA HA BANG B