Khối Thanh Niên TLH: Trại Bồi Linh – Học Kinh Thánh “THỨC” 2025

2901

HTTLVN.ORG – Từ ngày 31/7 đến 02/8/2025, hơn 300 trại sinh đến từ khắp các Hội Thánh từ miền Trung đến miền Nam đã cùng tham dự Trại Bồi linh – Học Kinh Thánh do Khối Thanh Niên – Ủy Ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Đà Lạt (Lâm Đồng).


Trại sinh và Ban Tổ chức chụp hình lưu niệm sau giờ Khai mạc Trại

Với chủ đề THỨC, được triển khai trên nền tảng sách Ê-xơ-tê, kỳ trại năm nay là lời mời gọi các bạn trẻ: Thức Tỉnh khỏi đời sống thờ ơ, trì trệ và xoay về với Chúa – Đấng Hoạch định Tốt lành; Thức Thời để phân định hoàn cảnh, nhận biết Chúa là Đấng Tể trị Âm thầm, hiểu rõ vai trò Chúa giao trong “thì giờ được chọn”; Thức Dậy sống dấn thân cho Chúa và làm sáng Danh Ngài trong xã hội hôm nay. Các bài học được truyền tải với nhiều hình thức đa dạng: Giải nghĩa Kinh Thánh, Bồi linh, Hội thảo Chuyên đề, Phiên thảo luận, Tĩnh tâm, Tĩnh nguyện và Hoạt động nhóm nhỏ.


Trại sinh tham gia các tiết học

Thế giới ngày nay đang bước vào thời kỳ chuyển mình chưa từng có. Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (A.I.) phát triển nhanh chóng mang theo nhiều tiện ích nhưng cũng khiến con người dễ trở nên lệ thuộc, mất tập trung và lạc hướng. Kinh tế toàn cầu chao đảo, tạo ra cảm giác bất an và khủng hoảng trong đời sống hiện tại lẫn tương lai của người trẻ. Những tổn thương tinh thần ngày càng trở nên phổ biến, với “cơn bão” trầm cảm, cô đơn, cảm giác mất giá trị và mục tiêu sống bủa vây của các bạn thanh niên. Giữa những biến chuyển ấy, Lời Chúa vẫn luôn gọi mời những người thuộc về Ngài “Người đang ngủ mê ơi! Hãy tỉnh thức đi thôi; Vùng dậy từ cõi chết! Để được Chúa chiếu soi.” (Ê-phê-sô 5:14 – BHĐ).


Mục sư Lê Hoàng Phúc, UV TLH – Trưởng UBTTN, giảng Lời Chúa trong giờ Khai mạc Trại

Tạ ơn Chúa về sự chu cấp, quan phòng và bảo vệ của Chúa trên kỳ trại, từ công tác tổ chức đến nội dung, thời tiết, sự di chuyển, và người tham dự. Sau đây là một số lời chứng từ một số người tham dự:

    • Ban đầu, em tham gia kỳ trại THỨC với tâm thế nguội lạnh, không chuẩn bị tấm lòng và cũng không có sự mong đợi. Em chỉ xem đó như một thông lệ hàng năm. Nhưng kỳ trại lần này đã giúp em tìm lại sự thức tỉnh thuộc linh. Em đặc biệt yêu thích thời gian tĩnh tâm cá nhân ngày đầu tiên, vì qua từng câu hỏi gợi ý, em được nhìn lại mối liên hệ giữa mình với Chúa. Phần tĩnh tâm ấy là bước đệm để em mở lòng đón nhận những bài học tiếp theo. Câu chuyện về hoàng hậu Ê-xơ-tê khiến em nhận ra Chúa đang tể trị trên cuộc đời em, kể cả trong những điều em không thể chủ động. Em học được rằng mình cần sống tỉnh thức, không để hoàn cảnh và ma quỷ chi phối, nhưng cùng cộng đồng đức tin tìm kiếm Chúa, cầu thay cho nhau và nhắc nhau về ơn phước của Ngài. (Nguỵ Loan Anh – Ban Thanh niên HTTL Tuy Lý Vương, Tp.HCM)


Các trại sinh tham gia hoạt động Tĩnh tâm

    • Như bao lần khác, em lại được giao nhiệm vụ dẫn các bạn thanh thiếu niên của Hội Thánh tham gia trại hè, nhưng lần này em lại muốn tham dự với tư cách là một trại sinh thuần tuý. Đã lâu lắm rồi em mới tự nhìn lại chính mình trong giờ Tĩnh Tâm, em nhận ra những điều mình được và mất trong suốt thời gian qua. Cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn ở đây, cả những lúc em xa Ngài, Ngài vẫn chờ đợi em đến trong mối tương giao với Ngài, và Ngài vẫn đang làm thành mọi kế hoạch tốt lành của Ngài trên cuộc đời em, để khiến em THỨC với Ngài. (Nguyễn Ngọc Bửu Trâm – Ban Thanh niên HTTL Kế Sách, Tp. Cần Thơ)


Hội thảo về Nhận diện và Chữa lành tổn thương trong đời sống

    • Cảm ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội được tham dự Trại Bồi Linh-Học Kinh Thánh 2025 cùng với các bạn thanh niên với vai trò là Chấp sự Đặc trách. Lời Chúa trong sách Ê-xơ-tê vừa gần gũi, vừa sâu sắc đã giúp các bạn thanh niên – và chính mình tôi, nhận lãnh những bài học thuộc linh giá trị và cảm nhận được tiếng gọi của Chúa cho đời sống mình. Đây cũng lần đầu tôi tham dự trại thanh niên cùng Khối Thanh Niên và nhiều Ban thanh niên từ khắp nơi. Tôi được khích lệ về chiều sâu trong các bài học và tấm lòng của quý Đầy tớ Chúa đặt vào trong từng lời chia sẻ. Bên cạnh đó, các hoạt động nhóm nhỏ, các Hội thảo, thì giờ thờ phượng… đều mang tính kết nối, giúp các bạn trẻ cởi mở, chia sẻ và học biết yêu thương, hiệp một hơn. Sau khi kết trại, Ban Thanh Niên chúng tôi có cơ hội để tâm tình và chia sẻ cùng nhau những cảm xúc sau trại. Tôi đã thực sự xúc động khi lắng nghe những gánh nặng, những nỗi mất mát, và cả những tổn thương của các bạn trẻ. Điều đó cho thấy một thế hệ trẻ với nhiều nan đề đang cần được Chúa chạm đến. Và Chúa đã dùng kỳ trại này để nhắc các bạn rằng Ngài luôn là Đấng Hoạch định Tốt lành và là Đấng Tể trị trên tất cả những điều đang xảy ra. Trở về Sài Gòn náo nhiệt, tôi vẫn thi thoảng hát những câu hát trong bài hát chủ đề: “THỨC để biết sống khôn ngoan, THỨC bước đi với sứ mạng…Dâng tuổi xuân cho Nước Trời vinh quang”. Bài hát này giúp tôi nhớ lại toàn bộ chi tiết về bài học trong sách Ê-xơ-tê, cùng với một sự thôi thúc sâu sắc trong lòng: phải tiếp tục gây dựng thế hệ trẻ cho Hội Thánh, tiếp tục cầu thay, đồng hành, làm gương và cùng THỨC với các bạn – không phải chỉ như một người lãnh đạo, mà là một người anh, người bạn, để cùng trưởng thành, cùng các bạn vượt qua những thử thách của tuổi trẻ và giữ vững đức tin giữa thời đại đầy biến động này. (Chấp sự Nguyễn Quốc Vương – Đặc trách Ban Thanh niên HTTL Hoà Hưng, Tp.HCM)


Hội thảo về Cách người trẻ Cơ Đốc đối diện với nền kinh tế nhiều biến động

    • Là một trại sinh, trước hết em tạ ơn Chúa vì kỳ trại THỨC được diễn ra theo ý muốn tốt lành tể trị của Ngài. Em luôn mong được đến với kỳ trại mỗi năm để gặp Chúa qua lăng kính mới, chào thăm bạn bè xa lâu không gặp và kết thân bạn bè mới. Dù được dự nhiều năm, nhưng mỗi năm lại tươi mới như lần đầu. Từ khâu chuẩn bị của Ban Tổ Chức, các bài học sâu sắc, mọi công tác tỏ tường hay âm thầm… đều chất lượng và ấn tượng hơn theo từng năm! Qua kỳ trại, em tin chắc rằng không chỉ riêng em mà hơn 300 trại sinh sẽ nhận ra những cơ hội và kỳ Chúa muốn để chúng mình cùng sống THỨC TỈNH – THỨC THỜI – THỨC DẬY. (Khưu Nguyễn Thành Tín – Ban Thanh niên HTTL An Phú, Tp. Cần Thơ)


Hội thảo về Cách đối diện của thanh niên Cơ Đốc với A.I

    • Em là một trong những thanh niên Cơ Đốc được tham gia kỳ trại này. Kì trại 2025 với chủ để ngắn gọn nhưng không kém phần hiệu quả – THỨC, đã đem đến cho em cơ hội được chữa lành và song song đó là những bài học giúp em tỉnh thức sau khi trở về cuộc sống hằng ngày. Cảm tạ Chúa vì em đã có thể sắp xếp công việc cá nhân để tham gia trại. Trước kỳ trại, em nhận ra ngọn lửa thuộc linh trong em đã nguội dần, dẫn tới mối quan hệ của em và Chúa ngày càng xa cách. Bởi vì em đang quá “ngủ mê” – ngủ mê trong chiến thắng và cả trong những thất bại. Em cần một điều gì đó để có thể bật em dậy. Khi tham gia kỳ trại này, em rất ấn tượng về mọi thứ: từ những bài giảng đến các thì giờ ca ngợi Chúa, và nhiều hoạt động khác nữa… nhưng thứ làm em ấn tượng là tinh thần của mọi người trong Ban Tổ chức và trại sinh. Để cho ra đời THỨC thì em tin rằng mọi người đã bền đỗ trong sự cầu nguyện từ rất lâu rồi. Điều đó đã dẫn đến thành công của kỳ trại năm nay. Em cũng không quên Lời Chúa được chia sẻ từ các vị Mục sư là những “liều thuốc” mạnh nhất khiến cho em nhớ mãi cho đến tận khi trở về. Em biết có nhiều bạn trẻ cũng đang “ngủ mê” như em và tạ ơn Chúa vì Ngài đã dùng kỳ trại này để lay động chúng em, để chúng em sẵn sàng THỨC với Chúa và làm sáng danh Ngài giữa thời đại này. (Trần Lê Quốc Ái – Ban Thanh niên HTTL Tôn Thất Thuyết, Tp.HCM)


Hội thảo về Tình yêu và Hôn nhân trong Chúa

    • Điều khiến em đăng ký tham gia kỳ trại năm nay của Khối Thanh Niên là em muốn kết nối với Chúa, kết thân với nhiều người bạn và học hỏi thêm về cách tổ chức một chương trình trại. Tạ ơn Chúa vì những bài học em nhận được trong trại – đây cũng là điều mà em ấn tượng nhất. Các bài học có sự liên kết với nhau giúp em dễ hiểu lời Chúa, được Chúa nhắc nhở phải thức tỉnh đời sống tâm linh, bắt đầu kỉ luật lại những cam kết mà em đã cam kết với Chúa và tiếp tục sống với tiếng gọi của Chúa bước đi trong ý muốn Ngài, nhờ cậy Chúa để dám bước ra vùng an toàn của mình. (Trần Nguyễn Gia Lâm – Ban Thanh niên HTTL Long Khánh, Đồng Nai)


Hoạt động Phiên Thảo luận “Thanh niên THỨC với sứ mạng”


MSNC Nguyễn Vĩnh Duy, Trưởng Khối Thanh Niên UB TTNTLH, giảng Lời Chúa


MS Nguyễn Khánh Tường giảng Lời Chúa


MSNC Trần Thanh Danh giảng Lời Chúa

Khối Thanh Niên chân thành cảm ơn sự hỗ trợ hết lòng về mọi mặt của các ân nhân gần xa, quý đầy tớ Chúa, các diễn giả khách mời, các anh chị đặc trách, cùng các bạn cộng tác viên tình nguyện trong kỳ trại. Khối Thanh Niên cũng không quên sự đồng hành và hỗ trợ của các bậc phụ huynh và Hội Thánh địa phương trong hành trình đến với kỳ trại của các bạn trẻ.


Hình lưu niệm kỳ trại

Nguyện Chúa ban phước dư dật trên các quý tôi tớ Chúa, ân nhân, và các bạn trẻ để những trải nghiệm của chúng ta với Chúa và với nhau không chỉ dừng lại ở một mùa hè.
Muốn thật hết lòng!

Khối Thanh Niên – Uỷ ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội

Bài trướcThông Báo – Thư Mời V/v Lễ Cảm Tạ Chúa & Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập HTTL Vũng Tàu
Bài tiếp theoTus Neeg Cheemtsum Thov Vajtswv – 9/8/2025