Hướng Về Điểm Nhóm Làng Trang và Làng O – Tỉnh Kontum

726

HTTLVN.ORG – Ngày 14/10/2011, sau khi giảng bồi linh cho ngày Hiệp nguyện & Bồi linh Mục sư Truyền đạo tỉnh Gia Lai, Mục sư (Ms) Nguyễn Hữu Bình và các thành viên trong Ủy Ban Kiến thiết – Tổng Liên hội đã đến thăm các Hội Thánh (HT) trong tỉnh Kon Tum.

 

Tình hình Hội Thánh toàn tỉnh Kon Tum: Có được 3 Chi hội (gồm 2 Chi hội người Kinh và 1 Chi hội người sắc tộc), 5 Hội Nhánh và 51 Điểm nhóm của người sắc tộc, với tổng số tín hữu khoảng 5.300 người. Tôn giáo chính trong tỉnh là Công Giáo và Tin Lành (Cơ Đốc Truyền Giáo Hội). Tuy vậy, với nỗ lực truyền giáo, năm 2010 Hội Thánh trong cả tỉnh đã tập trung làm Báp-tem cho khoảng 500 người.

 

Cả tỉnh chỉ có 1 mục sư là Ms Phạm Hồng Liêm, Quản nhiệm Hội Thánh Đắk Ruồng, 1 mục sư nhiệm chức là MsNc Huỳnh Văn Vũ Hạ, Quản nhiệm HT Kon Tum, và 50 nhân sự. Riêng Ms Phạm Hồng Liêm vừa là Nhân sự Đại diện tỉnh, vừa phải kiêm nhiệm toàn bộ các Điểm Nhóm. Thật là một gánh nặng vô cùng lớn đặt trên vai đầy tớ Chúa.

 

Điều đặc biệt là toàn tỉnh chưa có một nhà thờ Tin Lành nào chính thức được xây dựng cả. HT Kon Tum đang nhóm thờ phượng Chúa tại nhà riêng cũng là quán ăn Hương Giang của anh chị Sơn (Thư ký HT). Tuy quán ăn cần diện tích để buôn bán nhưng gia đình anh chị Sơn cũng đặc biệt dành riêng cho HT một phòng để thờ phượng mỗi sáng Chúa nhật từ năm 2001 đến nay, số tín hữu nhóm lại thường xuyên khoảng 25-30 người mỗi tuần. HT khó phát triển vì chưa có nhà thờ chính thức. Ban Chấp sự cũng thuê một căn nhà nhỏ làm nơi ở cho mục sư quản nhiệm và làm nơi sinh hoạt thanh niên, học Kinh Thánh trong những ngày thường.

 

1

Quán ăn Hương Giang, nhà anh chị Sơn cho HT mượn để nhóm họp

 

2

UBKT-TLH cầu nguyện trong phòng dành riêng để thờ phượng Chúa

 

HT Đắk Ruồng đang nhóm lại tại nhà riêng của Ms quản nhiệm, số tín hữu nhóm lại mỗi tuần gần 200 người. HT đã mua được một khu đất 2,8 Ha nằm trên một ngọn đồi cạnh mặt tiền đường rất đẹp, đang làm thủ tục chuyển chủ quyền cho chi hội.

 
 
3
 
Ngọn đồi 2,8ha sẽ xây dựng nhà thờ Đăk Ruồng trong tương lai

 

4

Căn nhà Ms Phạm Hồng Liêm dành riêng cho HT mượn để nhóm họp

 

Sau khi thăm viếng và cầu nguyện tại hai chi hội trên, UBKT đã được Ms Phạm Hồng Liêm hướng dẫn đến thăm Điểm nhóm Làng Trang và Làng O (thuộc huyện Sa Thầy), cách thành phố Kon Tum hơn 60km. Trước đây, tín hữu của hai làng này nhóm thờ phượng riêng, nhưng hiện nay do ở kế cận nhau, nên gần 400 tín hữu đã hợp lại để thờ phượng chung với nhau tại một căn nhà nhỏ diện tích khoảng 50m2. Hằng tuần tín hữu phải ngồi chen nhau dưới đất để tận dụng tối đa diện tích bên trong, tuy vậy, phần lớn tín hữu phải ngồi ở bên ngoài xung quanh nhà thờ để thờ phượng.

 

Trước tình trạng quá tải, có một ân nhân đã hứa giúp đỡ từ 100 đến 200 triệu để xây dựng một ngôi nhà nguyện lớn hơn nếu Hội Thánh tự mua được đất. Tại đây có gia đình anh chị A Ven là một gia đình tín hữu trung tín. Anh A Ven đang bị ung thư gan giai đoạn cuối không thể điều trị tại bệnh viện nên Ms Phạm Hồng Liêm, kiêm Quản nhiệm, giúp đỡ mua thuốc nam cho anh uống tạm. Khi biết HT xin Chúa cho cất một nhà nguyện lớn hơn để đủ chỗ cho tín hữu ngồi thờ phượng, anh A Ven bàn với vợ và 4 con mình đồng ý nhượng lại phần đất mặt tiền với kích thước 20m x 40m với giá chỉ 50 triệu đồng, thấp hơn giá thị trường, để Hội Thánh có đất xây dựng Nhà Chúa. Được như vậy, anh cũng thỏa lòng vì vừa có ít tiền để giải quyết việc gia đình trước khi về với Chúa, và cũng vui mừng vì nhà thờ mới sẽ xây dựng lên trên chính nền đất của anh chị. Một con cái Chúa khác ở kế cận khi nghe anh chị A Ven nhượng đất cho HT với giá rẻ, cũng lên tiếng sẵn lòng dâng thêm 5 mét đất (5x40m), để mặt tiền nhà thờ  được rộng hơn. Con dân Chúa cũng sẵn sàng dâng công để góp phần xây cất nhà thờ khi Chúa cho phép. Tấm lòng yêu mến Chúa của con dân Chúa tại đây tuy đơn sơ nhưng thật đáng trân trọng.

 

Năm chục triệu đối với nhiều Hội Thánh ở Thành phố có thể nói là một món tiền không lớn, nhưng với HT người sắc tộc Jarai ở đây thì họ chỉ biết ngửa trông nơi sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời, vì với nghề làm nông vùng núi và làm thuê làm mướn thì phần lớn chỉ đủ sống từng ngày, nên trong nhiều tháng nay HT vẫn chưa có tiền để mua đất.

 

Ms Nguyễn Hữu Bình và các thành viên trong Ủy ban Kiến thiết cùng hiệp với đầy tớ Chúa tại nhà anh chị A Ven để cầu nguyện xin Chúa ban ơn và tiếp trợ cho Hội Thánh Làng Trang và Làng O sớm có đủ tiền mua đất trước khi anh A Ven được Chúa tiếp rước về với Ngài. Một thành viên trong Ủy ban Kiến thiết đã cảm động hứa dâng 5 triệu đồng, đồng thời cũng hứa sẽ cổ động thêm bạn bè góp phần dâng hiến.

 

Điểm nhóm Làng Trang và Làng O với gần 400 tín hữu đang còn thiếu 45 triệu nữa để mua đất. Số tiền này Hội Thánh đang trông chờ từng ngày vì tình trạng sức khỏe của anh A Ven cũng đã yếu nhiều, ngày về với Chúa không xa. Con dân Chúa ai là người sẽ góp phần mình cho công việc xây dựng nhà Chúa tại đây?

 

Hình ảnh ghi nhận từ Làng Trang:

 

5

Căn nhà của anh chị A Ven và khu đất HT dự định mua

 

6

Anh chị A Ven, anh đang bị ung thư gan nặng

 

7

Trong căn nhà của anh chị A Ven

 

8

Ms Nguyễn Hữu Bình cầu nguyện cho gia đình và cho 2 Điểm nhóm Làng Trang & Làng O

 

9

Điểm nhóm Làng Trang hiện tại

 

 

TTV. UBKT

Bài trướcBài 300: Phục Hưng
Bài tiếp theoHướng Về Công Trình Xây Dựng Nhà Thờ Chi Hội Ia Nueng – TP Pleiku