Bài 300: Phục Hưng

2204

 

 

Lạy Đức Giê-hô-va! Con đã nghe danh tiếng Ngài nên con kính sợ Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va! Giữa năm tháng vần xoay, xin Chúa phục hưng công việc Ngài, và tỏ cho mọi người biết. Trong cơn giận, xin Chúa nhớ xót thương.

Ha-ba-cúc 3:2.

 

 

    Chỉ một mình Chúa có thể phục hồi sự sống cho cái gì đã chết. Nếu bạn nhận thấy rằng tâm hồn mình đã trở nên khô lạnh đối với Chúa, sự sống tâm linh của gia đình bạn hay Hội Thánh đã suy giảm, thì hãy kêu cầu xin Chúa phục hưng, vì chỉ một mình Chúa có thể làm việc đó. Bạn nên nhớ rằng không phải những hoạt động nhưng là quan hệ giữa Chúa và bạn mới đem lại sự sống cho bạn, cho gia đình hay Hội Thánh của bạn!

 

    Sự sống tâm linh sẽ xuống thấp nếu không được chăm sóc. Chúng ta ai cũng bắt đầu đi với Chúa rất nhiệt thành. Thế rồi qua thời gian, bận rộn xen vào. Chúng ta trở thành xao nhãng và để tội hoạt động mà không kiềm chế. Chúng ta có thể cho rằng quan hệ giữa mình với Chúa vẫn tốt, nhưng không để ý rằng tâm linh đang từ từ đi xuống, cho đến khi thấy khô khan và không còn sinh động nữa.

 

    Việc sa sút đó có thể xẩy ra trong Hội Thánh cũng như trong đời sống cá nhân. Bạn có nhớ có lần Thánh Linh hoạt động trong Hội Thánh mạnh mẽ đến nỗi mọi người đều cảm thấy Chúa chỉ đạo để đi vào một chiều hướng phước hạnh không? Phải chăng những buổi nhóm họp bây giờ không sinh động và quyền năng của Chúa chỉ còn là một kỷ niệm xa vời chăng?

 

    Trong một trải nghiệm như thế dường như cố gắng phục hồi lại sự sống là vô ích. Bạn có thể tổ chức nhiều sinh hoạt và thôi thúc mọi người tham gia, nhưng chỉ một mình Chúa mới làm cho những gì đã chết được sống lại. Vì nếu chính Chúa đã từng khởi động điều gì trong bạn, trong gia đình bạn hay trong Hội Thánh bạn, thì cũng chỉ một mình Ngài có thể duy trì hay phục hưng việc đó. Nếu bạn cảm thấy sự sống tâm linh đã ra khỏi đời sống bạn hay Hội Thánh của bạn, thì Chúa đang chờ đợi bạn đến thưa trình cùng Ngài để cuộc phục hưng bắt đầu. Vì Chúa là ánh sáng, là sự sống. Chúng ta không cần phải sống trong tình trạng tâm linh nguội lạnh chết chóc vì Chúa đã hứa ban sự sống linh hoạt, sung mãn cho những ai bằng lòng đến với Ngài.

 

 

Bài trướcGhi Nhận Những Khởi Động Cho Mùa Giáng Sinh 2011 Ở Các Hội Thánh Tin Lành Tỉnh Quảng Nam
Bài tiếp theoHướng Về Điểm Nhóm Làng Trang và Làng O – Tỉnh Kontum