HTTL Quế Xuân Thăm Và Tặng Quà Cho Trung Tâm Điều Dưỡng Người Tâm Thần.

714

HTTLVN.ORG – Sáng thứ sáu, 4/01/2013, TĐ Nguyễn Thanh Minh cùng Ban CS HTTL Quế Xuân đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân tại Trung tâm Nuôi dưỡng Người Tâm thần Quảng Nam.



TĐ Nguyễn Thanh Minh, QN HTTL Quế Xuân tặng quà và KT cho Ban Giám đốc Trung tâm.

 

 

Theo ông Ngô Văn, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Người tâm thần Quảng Nam, hiện nay số bệnh nhân đã tăng lên trên 154 người. Trong thời gian qua, khu nhà ở của bệnh nhân được mở rộng: 2 khu dành cho nam và 1 khu cho nữ, tuy nhiên số cán bộ nhân viên cũng chỉ có 30 người, nên việc chăm sóc cho bệnh nhân khá vất vả. Được biết, trong dịp Giáng sinh năm nay, HTTL Trường Xuân và Hội Nhánh Tây Hồ (HTTL Cẩm Long) cũng đã đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân ở đây.

 

Tập hát “Là Con Chúa Thôi”

 

Nghe anh em bệnh nhân hát “Là Con Chúa Thôi”

 

Xung phong trả lời câu hỏi

 

TĐ Nguyễn Thanh Minh cùng các anh em bệnh nhân là tín hữu hát “Mến Yêu Giê-xu”

 

Chia sẻ, khích lệ anh chị em bệnh nhân

 

 

Chương trình sinh hoạt bắt đầu vào lúc 9g30, sau lời phát biểu của ông Hậu, Phó Giám đốc, chúng tôi cùng hát với các anh em bệnh nhân một bài hát ngắn: “Là Con Chúa Thôi”:

 

Ngồi bên nhau, là bạn bè. Cầm tay nhau, ấy càng thân thiết. Tôi với anh, đâu còn phân biệt. Cũng là người, là con Chúa thôi.

 

Ở một góc độ nhân sinh, họ cũng là những con người như chúng ta, cũng là tạo vật của Đức Chúa Trời, riêng họ có một hoàn cảnh đặc biệt hơn, bất hạnh hơn, dù sao họ cũng đã có những ngày tháng bình thường như chúng ta, học hành, vui chơi, gia đình, sự nghiệp… Khi viết bài hát này, chúng tôi chỉ muốn thể hiện một chút tình yêu của mình đối với các anh em, và cũng xin tất cả những người hạnh phúc hơn, đừng nhìn họ với ánh mắt ngại ngùng, lo sợ, bởi chỉ có tình yêu trong Chúa mới có thể kết nối và thay đổi một con người… Vui nhất là sau khi tập hát, một số anh em đã tình nguyện đứng lên hát lại bài hát này, và dĩ nhiên cũng có món quà để khích lệ cho tinh thần hăng hái của họ. Giây phút vô vùng cảm động khi TĐ Nguyễn Thanh Minh cùng các anh em tín hữu là bệnh nhân tại Trung tâm hát bài “Mến Yêu Giê-xu”, người thuộc, người không, hát to, hát nhỏ. Nhưng tiếng ca ấy đã phát xuất từ trái tim của những người con Chúa đang trong hoàn cảnh đặc biệt, mấy ai cầm lòng được. TĐ Nguyễn Thanh Minh có vài lời cùng mọi người, ông nhắc nhở họ hãy luôn quí mến, vâng lời những người lãnh đạo, phục vụ ở đây, vì ngoài nhiệm vụ, họ còn làm việc với tấm lòng, với tình yêu đồng loại. Nhân dịp năm mới, ông cầu xin Chúa ban phước cho hết thảy mọi người, xin Chúa giữ gìn và cho họ sớm hồi phục, trở lại với gia đình.



Những cử chỉ ấm áp tình người

 

Anh Tráng (tín hữu bệnh nhân) và vợ

 

Em Chi (tín hữu bệnh nhân) và mẹ

 

 

Chúng tôi cầu nguyện cho anh Tráng, bị bệnh tiểu đường, làm mờ mắt, nhưng ở đây lại không thể chữa trị. Hiện anh đã khá tỉnh táo, nhưng chưa có điều kiện để trở về cùng với gia đình. Em Chi hiện nay đã dần hồi phục, mềm mại, dễ thương hơn những ngày đầu mới vào trung tâm. Được đến thăm và nhất là gặp lại các bệnh nhân vốn là tín hữu này, chúng tôi lại có cơ hội chiêm nghiệm lại cuộc sống của mình trên bước đường theo Chúa. Nguyện xin Chúa cho chúng ta sống hết lòng phục sự Ngài, đem tình yêu của Chúa Giê-xu đến cho mọi người, mỗi việc làm dù nhỏ, nhưng giúp cho người khác bớt đi một nỗi buồn cũng là một việc nên làm và đáng làm.

 

Chụp hình lưu niệm

 

 

TTV. Vũ Hướng Dương

      

 

Bài trướcBài thứ 11: Cầu Xin và Cứ Ở
Bài tiếp theoBài thứ 12: Cầu Nguyện Với Thái Độ Nào?