Bài thứ 11: Cầu Xin và Cứ Ở

723

 

Đọc Giăng 15:1-11

Câu căn bản: “Nếu các con cứ ở trong Ta và lời Ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó.” (Giăng 15:7).

 

 

Suy niệm:  Cầu nguyện là việc trao đổi thân hữu thường xuyên và gia tăng đối với Chúa.  Đó là hành động tâm giao và đối thoại.  Chúa là Đấng khởi xướng ra cuộc đối thoại đó.  Chúa tạo ra trong chúng ta cái ước muốn, không phải chỉ để thưa trình với Ngài các nhu cầu của mình, nhưng là gặp gỡ Chúa.

 

Ước muốn cầu nguyện với Chúa là một ân tứ Chúa ban.  Bạn hãy suy nghĩ về điều đó!  Đấng Tạo Hóa và Chủ Tể toàn vũ trụ đã sáng tạo nên chúng ta để tâm giao với Ngài!

 

Chúa Giê-xu dạy rằng: Cầu nguyện không phải là phương cách dẫn chúng ta vào kho tàng của Đấng Toàn Năng để thoả mãn ước ao của chúng ta, nhưng là phương tiện nhờ đó những ước ao này được định hướng theo đúng ý chỉ của Chúa, và trở thành những kênh thực hiện ý định của Ngài.  Vì thế thời gian dành cho việc cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa không cần trở thành vấn đề.

 

Chúa Giê-xu đưa ra hai chữ  “Nếu” quan trọng cho một lời cầu nguyện hiệu nghiệm.

Nếu chúng ta Cứ Ở Trong Chúa – đó là điều chủ yếu cho sự cầu nguyện.

Và thứ hai, Nếu chúng ta Nhân Danh Ngài mà cầu xin – đó là tác dụng hiệu nghiệm của lời cầu nguyện.

 

Khi chúng ta Ở Trong Chúa, chúng ta như được kho báu quý nhất của cuộc đời- đó là tâm giao với Đấng Tạo Hóa.  Tình trạng Cứ Ở Trong Chúa cho chúng ta biết ý Chúa về nan đề và những phức tạp của chúng ta.

Khi chúng ta Nhân Danh Chúa Giê-xu, chúng ta đụng chạm đến thẩm quyền, sức mạnh và mục đích của Chúa Giê-xu.

 

Bài học ngắn gọn về cầu nguyện này giúp chúng ta cầu nguyện hữu hiệu hơn và gia tăng lòng kính yêu Chúa mỗi ngày.

 

 

 

Bài trướcTổng Kết Công Tác Y Tế Lưu Động Năm 2012.
Bài tiếp theoHTTL Quế Xuân Thăm Và Tặng Quà Cho Trung Tâm Điều Dưỡng Người Tâm Thần.