Họp Mặt Tân Tín Hữu Tại Hội Thánh Tân Hiệp-Kiên Giang.

643

HTTLVN.ORG – Sáng sớm ngày 31/08/2012, nhận lời mời của các con cái Chúa, anh em tân tín hữu đã đến nhà thờ thật sớm để cùng tham dự chương trình Họp Mặt Tân Tín Hữu. Tham dự ngày họp mặt có quý Mục sư, Truyền đạo trong tỉnh Kiên Giang và hơn 120 tân tín hữu hiện diện.

 

Để có kết quả trên, mỗi tôi con Chúa trong Hội Thánh đã nhận biết mạng lệnh của Chúa Giê-xu “hãy đi khắp thế gian giảng Tin lành cho mọi người” (Mác 16:15), để từ đó họ hết lòng rao giảng Phúc âm, đem nhiều linh hồn về cho Chúa Cứu Thế Giê-xu.

 

1

Quang cảnh trong buổi họp mặt thông công

 

Chấp sự Trần An Vui, thư ký Hội thánh hướng dẫn chương trình, những bài thánh ca được dâng lên ca ngợi Đức Chúa Trời, các Tân tín hữu có người đây là lần đầu tiên được hát thánh ca, ngợi Đức Chúa Trời. Mục sư nhiệm chức Lê An Viên dâng lên Chúa lời cầu nguyện, xin Chúa ban ơn cho chương trình thờ phượng.

 

Mục sư Nguyễn Bình Tín, Quản nhiệm Hội Thánh đã chia sẻ Lời Chúa và thảo luận chuyên đề “Tin Chúa Giê-Xu” để các tân tín hữu hiểu rõ niềm tin nơi Chúa Giê-xu, hầu cho mỗi người được vững vàng trong đức tin của chính mình. Sau thì giờ chia sẻ và thảo luận, các tân tín hữu cùng dâng lên Chúa lời hứa nguyện cam kết theo chân Chúa Giê-xu, siêng năng học Kinh Thánh để có thể sống và làm theo sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, với quyết tâm phục vụ Ngài.

 

2

Mục sư Nguyễn Bình Tín, Quản nhiệm Hội Thánh đã chia sẻ Lời Chúa

 

Sau lời cầu nguyện cam kết với Chúa của các tân tín hữu, mọi người cùng lắng nghe những lời chứng chân thành của 5 tân tín hữu:

 

1. Cô Tiến chia sẻ lại cơ hội tin Chúa của mình, Ngài đã biến đổi cuộc đời cô và cả gia đình, được hưởng nhiều phước hạnh sau khi tin nhận Chúa Cứu thế Giê-xu, cô vô cùng biết ơn Chúa đã ban cho cô sự sống đời đời. 

 

3

Cô Tiến chia sẻ cơ hội tin Chúa của mình

 

2. Ông Hùng ở cách xa nhà thờ hơn 20 km, sau khi tin Chúa, Ngài đã cho anh niềm hy vọng và một đời sống biến đổi hưởng lấy sự sống đời cho chính linh hồn mình.

 

4

Ông Hùng chia sẻ về niềm hy vọng Chúa ban

 

3. Ông sáu Thành, người nghiện ngập rượu quá nặng, tay anh run rẩy nếu không uống rượu, mỗi ngày uống hơn một lít rưỡi rượu, sau khi tin Chúa anh đã được Chúa thay đổi và không còn nghiện rượu nữa, anh nhận biết Chúa và cảm ơn Ngài đã ban cho anh một niềm vui và phước hạnh nơi sự sống mới.

 

5

Ông Thành nói về việc Chúa cứu khỏi nghiện ngập

 

4. Ông Trần Văn Long, đã 69 tuổi, nhưng chưa bao giờ có cuộc sống vui vẻ và thỏa lòng, trước khi tin Chúa, ông vô cùng vất vả trong cuộc sống, không nơi nương tựa, cảm thấy cuộc đời thật mong manh, sau khi ông cùng cả gia đình tin nhận Chúa Giê-xu, cuộc đời ông đã được Chúa biến đổi với niềm vui mừng và mọi phước hạnh được ban cho ông và con cháu.

 

6

Ông Long nói về cuộc đời ông đã được Chúa biến đổi

 

5. Ông Trần Văn Quân, sống trong gia đình đầy dẫy sự mê tín, thờ nhiều thần tượng, anh ham mê rượu chè, sau khi tiếp nhận Chúa Giê-xu, anh hoàn toàn được biến đổi, ham mến học Lời Chúa, sự sáng đã chiếu rọi trong tấm lòng anh, ban cho anh một tấm lòng mới biết yêu thương mọi người và hết lòng theo Chúa phục vụ Ngài.

 

7

Trước khi tin Chúa, ông Quân là một người sống trong mê tín và rượu chè

 

Những lời làm chứng từ những con người đã thật lòng tin nhận Chúa Giê-xu, đời sống của họ đã đem đến sự vui mừng và khích lệ cho người khác. Chỉ có trong Chúa Giê-xu con người mới được sự biến đổi: cay đắng biến thành ngọt ngào, tối tăm trở nên sáng láng, ghen ghét trở thành yêu thương, hung dữ trở nên hiền lành… Ôi! Biết bao nhiêu điều mà Chúa Giê-xu đã làm cho ai tin nhận Ngài vì “nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17). Chúa đã hứa: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin, thì được sự sống đời đời” (Giăng 6:47), những tân tín hữu không chỉ nhận được sự thay đổi đời sống khi họ tiếp nhận Chúa, nhưng sự sống đời đời là phần thưởng lớn nhất mà họ nhận được nơi Chúa.

 

Cảm tạ Chúa! Chương trình họp mặt Tân tín hữu đã được kết thúc qua lời cầu nguyện của Truyền đạo Trần Văn Võ, Mục sư Nguyễn Văn Nhánh đã cầu nguyện chúc phước. Mọi người cùng nhau chung dự bữa cơm thông công và chia tay nhau ra về trong niềm lưu luyến.

 

 

TTV. Kiên Giang

Mục sư Nguyễn Bình Tín

Bài trướcHội Thánh Buôn M’Bơn-M’Lía-Dlơk-Thi, Dăk Lăk Tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa & Bồi Linh.
Bài tiếp theoBài thứ 239: Vui Vẻ Và Nức Lòng Mừng Rỡ