Họp Mặt Quý Cụ Cao Niên, Người Neo Đơn, Người Khuyết Tật Tại HT Đà Nẵng.

684

HTTLVN.ORG – Bày tỏ lòng tri ân và khích lệ tinh thần quý mục sư trí sự, quả phụ mục sư, quý cụ cao niên, những người neo đơn và anh chị em khiếm thị khuyết tật qua việc thăm viếng, tặng quà và tổ chức họp mặt, là việc làm hằng năm của HTTL Đà Nẵng nhân mùa Giáng Sinh về.

 

Chiều ngày 17 tháng 12 năm 2011, Chi hội đã họp mặt các cụ cao niên và anh chị em khuyết tật trong tinh thần vui mừng tạ ơn Chúa. Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Xuân Sanh đã chia sẻ lời Chúa qua tấm gương cụ ông Si-mê-ôn và cụ bà An-ne. Lời Chúa đã an ủi, khích lệ quý cụ cao niên và người khuyết tật vì Chúa vẫn luôn sử dụng mỗi người cho dù thân thể có khiếm khuyết hay già yếu.

 

Trong buổi họp mặt, cũng có lời làm chứng của quý cụ:

Cụ Lê Kim Tài làm chứng về niềm vui khi được Chúa cứu chuộc qua một bài thơ và một bài hát do cụ tự sáng tác để chúc tụng Chúa.

 

Cụ quả phụ Mục sư Trí sự Lê Yên làm chứng về ơn phước của Chúa quá lớn trên bốn mươi bảy năm chức vụ hầu việc Chúa.

 

Cụ Nguyễn Như Đức, một thầy thuốc Đông y, cũng tạ ơn Chúa vì Ngài quá yêu thương ông, mặc dầu già yếu nhưng Chúa luôn quan phòng, chăm sóc ông những khi đi làm ăn xa, và có một lần Chúa đã che chở ông qua cơn bão lũ thật diệu kỳ…

 

Trong sự vui mừng của mùa Giáng Sinh, Chi hội đã trao tặng cho các cụ cao niên và người khuyết tật những món quà giáng sinh đầy tình yêu thương. Nhưng trên hết, chính Hài Nhi Giê-xu là món quà quý giá nhất dành cho các cụ và cho hết thảy mọi người.

 

Buổi họp mặt kết thúc trong niềm vui tạ ơn Chúa sau khi Mục sư Quản nhiệm cầu nguyện chúc phước.

 

 Những hình ảnh trong buổi gặp mặt:

 

1

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Quản nhiệm Hội Thánh chia sẻ lời Chúa

 

2

Quả phụ Mục sư Trí sự Lê Yên; Cụ ông Nguyễn như Đức ; Cụ ông Lê Kim Tài làm chứng ơn phước Chúa

 

5

Trao quà cho bà Mục sư trí sự Dương Thạnh và quả phụ mục sư Trí sự Lê Yên

 

5

Trao quà cho người khuyết tật, khiếm thị

 

8

Trao quà cho các cụ cao niên

 

 

Nguyễn Hoàng

TTV. Đà Nẵng

Bài trướcLễ Bế Giảng Khóa Bồi Dưỡng: Vai Trò Người Vợ Mục Sư.
Bài tiếp theoBài 361: Không Thể Nào Xảy Ra Được