Bài 361: Không Thể Nào Xảy Ra Được

696

 

 

Bởi vì không có việc gì Đức Chúa Trời chẳng làm được.

Lu-ca 1:37

 

 

    Thiên sứ Gáp-ri-ên nói với cô Ma-ri rằng Chúa đang kế hoạch một việc mà đối với loài người là không thể làm được. Theo lý luận của con người thì một trinh nữ không thể nào sinh con được, đó là điều không thể xảy ra. Nhưng việc đó chắc chắn sẽ xảy ra. Khi Chúa tuyên bố về làm một việc không thể xảy ra theo bình thường, thì việc ấy không mơ hồ nữa. Đối với bạn thì sao? Có bao giờ bạn được Chúa hứa là sẽ thực hiện một việc “không thể nào xảy ra được” hay không? Đó là lần Chúa cho bạn biết việc Chúa muốn làm và bạn hoảng sợ vì việc ấy quá to lớn chăng?

 

    Chúa vẫn làm những việc mà ta tưởng rằng “không thể nào xảy ra được”. Đôi khi chúng ta vẫn tin rằng Chúa có thể làm bất cứ việc gì Chúa muốn; thế rồi chúng ta thêm một câu an toàn rằng: “Nhưng tôi không nghĩ là Chúa sẽ làm việc ấy đối với tôi!” Trên thực tế, chúng ta sẽ trở thành người vô thần, khi tin rằng Chúa có thể thực hiện các phép lạ nhưng không bao giờ mong ước một phép lạ xảy ra trong chính đời mình.

 

    Chúa muốn đem sự cứu rỗi đến cho toàn thể nhân loại. Điều quan trọng đáng lưu ý là cô Ma-ri khi ấy không những tin Chúa có thể thực hiện một phép lạ, nhưng đã điều chỉnh cuộc sống của mình cho thích hợp với công việc lạ lùng mà Chúa kế hoạch có thể xảy ra trong cô.

 

    Khác biệt giữa một người tin Chúa và một người đạo đức là vấn đề thiêng liêng. Sự khác biệt giữa một Hội Thánh và một tổ chức trong xã hội là phép lạ. Người ta có thể bắt chước sống đạo của một người tin Chúa, nhưng không ai có thể làm phát sinh phép lạ biến đổi mà người tin Chúa đã kinh nghiệm.

 

    Bạn có tin rằng không có gì gọi là “không thể làm được” đối với Chúa chăng?

 

Bài trướcHọp Mặt Quý Cụ Cao Niên, Người Neo Đơn, Người Khuyết Tật Tại HT Đà Nẵng.
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm HTTL Phước Thiện – Quảng Ngãi.