Hội Thánh Cẩm Nê, Một Chặng Đường Phát Triển Đầy Ngoạn Mục.

4493

HTTLVN.ORG – Xuất phát từ chỗ không còn gì sau 40 năm lưu lạc, Hội Thánh Cẩm Nê – thành phố Đà Nẵng được tái lập với một ngôi nhà nguyện làm bằng tranh tre, đơn sơ tạm bợ trên một mảnh đất ruộng; nhưng quan trọng hơn là có Chúa ở cùng với những con người yêu Chúa và sẵn sàng để Ngài hành động. Thật là một chặng đường ngoạn mục, đầy thách thức nhưng cũng đầy Ân điển của Đức Chúa Trời.

Chúa đã phán và vẫn đang phán với Hội Thánh: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời”, “ Ta vẫn còn nhớ về con – Ta sẽ không lìa con, không bỏ con đâu”.

Quả thật vậy, không ai ngờ từ ngôi nhà nguyện hết sức đơn sơ ấy, lại là cơ sở và là bước cần thiết cho sự phát triển như ngày hôm nay. Việc được cấp quyền sở hữu đất, công nhận Chi Hội và tiến đến xây dựng đền thờ mới khang trang như hôm nay, nếu không bởi ơn Chúa thì chẳng một ai có thể làm được.

Nhà thờ mới của Chi Hội Cẩm Nê được xây dựng trên thửa đất số 1163, tờ bản đồ số 3, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tổng diện tích sàn 231m2, chiều cao công trình 12,6m. Tổng giá trị công trình nhà thờ và cơ sở nhà Chúa tính đến ngày 8/3/2018 là: 2.931.494.000 đồng.

Bên cạnh việc xây dựng đền thờ, Hội Thánh cũng đã tiến hành việc làm nhà nhóm tạm (trong quá trình xây dựng), phần cơ sở nhà Chúa phía sau: nhà Cơ Đốc giáo dục, bếp, nhà vệ sinh, tư thất, tường rào, cổng ngõ, sân nền thích hợp với hiện trạng cho nhà thờ mới, cũng như tiện dụng cho việc sinh hoạt và phát triển Hội Thánh.

Hiện Hội Thánh đã trả được 90% trong tổng kinh phí. Trong niềm tin vào Đức Chúa Trời của mình, tôi con Chúa tại Chi Hội Cẩm Nê lại tiếp tục ngửa trông nơi Chúa, tiếp tục dâng hiến và bước theo Đấng mình tin cậy để được kinh nghiệm những từng trải mới về sự tốt lành của Chúa yêu thương dành cho Hội Thánh trong chương trình của Ngài.

Chứng kiến buổi Lễ Cảm tạ và Cung hiến nhà thờ cho Chúa (ngày 10/03/2018), cảm xúc dâng trong lòng người tham dự khi được nghe, được thấy những hình ảnh về lịch sử Hội Thánh và công tác xây dựng, họ đều dâng lên Chúa lời cảm tạ vì những việc tay Chúa đã làm trên Hội Thánh Ngài. Bàn tay quyền năng Chúa đã đưa ra, đem Hội Thánh về, phù hộ, che chở, bảo vệ, chăm sóc Hội Thánh, dẫn dắt Hội Thánh, dạy dỗ Hội Thánh và ở cùng Hội Thánh, cung ứng cho Hội Thánh mọi sự cần dùng để có ngôi nhà thờ như hôm nay.

Khi nhìn lại và thấy những việc Chúa đang làm trên Hội Thánh Cẩm Nê, một người đã thốt lên: Thật là một chặng đường ngoạn mục, đầy thách thức nhưng cũng đầy ân điển của Đức Chúa Trời. Nguyện vinh hiển, ngợi khen, tôn quý quy thuộc Chúa là Đức Chúa Trời đời đời vô cùng. Amen.

Nguồn tin từ Chi Hội Cẩm Nê

Quang cảnh Lễ Cung hiến
Mục sư Nguyễn Văn Tiên – Quản nhiệm Hội Thánh hướng dẫn chương trình
Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN cầu nguyện cung hiến nhà thờ lên cho Chúa
Mục sư Dương Quang Hòa – thực hiện Nghi thức Cung hiến nhà thờ

Nhà thờ trước và sau khi xây dựng
Đại diện Tổng Liên Hội chúc mừng và tặng quà
Chính quyền chúc mừng trong Lễ Cung hiến nhà thờ
Bài trướcHãy Nghe Tiếng Ta – 19/3/2018
Bài tiếp theoBồi Dưỡng Chấp Sự, Nhân Sự Tỉnh Gia Lai 2018