Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Bình Thuận.

705

 

HTTLVN.ORG – Lúc 8 giờ 30 ngày 20/06/2012, Chương trình khai mạc Hội đồng Bồi linh tỉnh Bình Thuận được diễn tại nhà thờ Tin Lành Phúc Âm. Đây là dịp giúp cho dân sự Chúa được bồi dưỡng tâm linh và gắn chặt tình thân trong cộng đồng Cơ Đốc.

 

1

Nhà thờ Phúc Âm, nơi diễn ra Hội đồng

 

Hằng năm Ban Đại diện tỉnh Bình Thuận đều có tổ chức Hội đồng Bồi linh cho toàn thể tôi con Chúa trong  tỉnh được nghe Lời Chúa, được gặp gỡ, thăm hỏi, quen biết nhau trong tình thương yêu của Chúa. Đã có hơn 1000 người tham dự là các Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo, Chấp sự và toàn thể tín hữu trong tỉnh. Có thể nói đây là Hội đồng có số lượng tham dự nhiều nhất từ trước đến nay.

 

 2

 

3

Quang cảnh bên trong và ngoài nhà thờ

 

Mục sư Lê Khắc Hóa, Trưởng Ban Đại diện đã có lời chào mừng và giới thiệu. Mục sư nhiệm chức Nguyễn Văn Dũng hướng dẫn chương trình. Trong chương trình, cũng có Ban hát từ các Chi Hội, Ban hát của Chấp sự và Ban hát Mục sư – Truyền đạo tôn vinh Chúa.

 

7

Đại diện Chi hội Phúc Âm và Phúc Âm 2 tặng hoa cho Hội đồng

 

4

Ms Lê Khắc Hóa, chào mừng trong giờ khai mạc    –    Ms Bùi Phụng cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa

 

Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN đã dùng Lời Chúa trong Lu-ca 9:18-27 chia sẻ với đề tài Đồng Hành Cùng Chúa. Có 3 điều cần thết cho kẻ đồng hành cùng Chúa: Phải biết rõ Chúa là ai, Phải từ bỏ mình đi, và Phải vác thập tự theo Chúa.

 

5

Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN giảng Lời Chúa

 

Cũng trong buổi sáng, Mục sư Bùi Phụng triển khai Quy chế Quản nhiệm cho Hội đồng.

 

Mục sư Nguyễn Văn To hướng dẫn chương trình Bồi linh buổi chiều. Mục sư Hội trưởng tiếp tục dùng Lời Chúa trong Gióp 23 để chia sẻ 3 điều tiếp theo cho kẻ Đồng hành cùng Chúa: Xác định rõ con đường đang đi, Theo Chúa bén gót, và Luôn học bài học vâng lời. 

 

6

Các Ban hát trong Hội đồng

 

Hội đồng bế mạc lúc 15 giờ 30 sau lời cầu nguyện của Mục sư Nguyễn Văn To, các tôi con Chúa ra về trong niềm vui sau một ngày phước hạnh được ngồi dưới chân Chúa lắng nghe Lời Ngài.


 

TTV. Tđ Phan Chu

 

Bài trướcBài thứ 171: Chúa Đóng Cửa
Bài tiếp theoBài thứ 172: Kính Yêu Chúa