Giáng Sinh Đầu Tiên Ở Một Làng Chài Huyện Đảo Phú Quốc.

593

HTTLVN.ORG – Với diện tích 593km2, nằm trong vịnh Thái Lan, cách Hà Tiên 45km và Rạch Giá 120km đường biển, Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam được mang danh Đảo Ngọc. Màu xanh của biển, của rừng, với những thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp đã mời gọi không biết bao nhiêu du khách mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm, … nhưng cũng có những mảng màu tối của những cuộc đời người dân chài, của các em thiếu nhi chưa hề bao giờ biết đến ánh sáng của ngôi sao báo Tin Lành.

 

Từ nhà thờ Tin Lành Phú Quốc, chúng tôi đi đến làng chài Bãi Bổn, xã Hàm Ninh trong nắng gắt và bụi mù, thậm chí có lúc không thấy đường để chạy xe. Một bên là biển, một bên là rừng và con đường đất bụi bay mù mịt, có lúc phải băng qua những con suối cắt ngang và những con dốc dựng đứng. Chỉ với khoảng đường 30km nhưng phải mất một tiếng rưỡi đồng hồ chúng tôi mới đến được làng chài nhỏ bé này.

 

Tại đây chỉ có 2 tín hữu thuộc Hội Thánh Tin Lành Phú Quốc, nhưng một người đã qua đời vào đầu tháng 10 năm 2012. Chính vào thời điểm này, Hội Thánh mới được nhắc nhở về linh hồn đồng bào đang hư mất. Qua chương trình lễ tang, lần đầu tiên Tin Lành được công bố một cách rộng rãi cho người dân ở đây.  Buổi đầu chỉ có khoảng 10 thân hữu hiệp cùng Hội Thánh và gia đình cầu nguyện trong lễ nhập quan, nhưng khi lễ di quan điễn ra, đã có hơn 100 thân hữu tham dự và nghe trình bày Tin Lành. Sau đó, người con trai trưởng trong gia đình cũng đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

 

Chương trình lễ nhập quan

 

Chương trình lễ di quan                  –                   Người con trai trưởng đã tiếp nhận Chúa

 

 

Trở lại Bãi Bổn buổi chiều ngày 21.12.2012, cùng đi với chúng tôi còn có bốn bạn trẻ từ Hội Thánh Tô Hiến Thành kết hợp thực hiện chương trình truyền giảng ngoài trời cho các em thiếu nhi. Đón chúng tôi là hàng chục em nhỏ, nước da đen nhẻm, đầu trần, chân đất, đứa lớn bồng đứa nhỏ, có đứa bận áo, có đứa cởi trần, nhưng ánh mắt và nụ cười vẫn ánh lên nét đơn sơ, trong sáng.

 

Buổi chiều nắng tắt mau, chúng tôi tập trung các em lại trên bãi đất trống, dưới những tán dừa, không có điện, không có đủ ánh sáng nhưng các em vẫn hồn nhiên tham gia các trò chơi, bài hát, bài múa. Câu chuyện Chúa Giáng Sinh được kể lại bằng những tấm hình minh họa mang theo, những cái tên Giôsép, Mari, Chúa Jêsus lần đầu tiên các em được nghe đến và môi miệng bắt đầu tập nói theo, lần đầu tiên các em được biết đến lễ Giáng Sinh và lần đầu tiên được nhận món qùa Giáng Sinh.

 

Làm quen đầu giờ

 

Câu chuyện Giáng Sinh

 

Kêu gọi và cầu nguyện

 

Món quà Giáng Sinh đầu tiên

 

 

Cảm ơn Chúa, qua câu chuyện Giáng Sinh và đúc kết kêu gọi của thầy truyền đạo quản nhiệm, nhiều em thiếu nhi đã bằng lòng mời Chúa Jêsus bước vào tâm hồn mình.

 

Bãi Bổn chỉ là một làng chài nhỏ bé so với diện tích hải đảo Phú Quốc, những người biết đến Chúa Jêsus và thờ phượng Ngài cũng chỉ chiếm tỉ lệ vài phần trăm. Làm sao để ánh sáng Tin Lành có thể soi rọi tất cả tấm lòng người dân tại đây? Làm sao để bóng đen tâm tối của mê tín, dị đoan, thờ phượng tà thần sẽ bị đẩy lùi? Làm sao để những Điểm Nhóm, những Hội Nhánh sẽ mọc lên khắp cả đảo? Xin hãy nhớ đến chúng tôi và tích cực cầu thay cho. 

 

 

CTV. Phú Quốc

 

Bài trướcTruyền Giảng Giáng Sinh Tại Hội Thánh Nguyễn Tri Phương – TP Hồ Chí Minh.
Bài tiếp theoThiếu Nhi HT. Phú Lâm Truyền Giảng Giáng Sinh.