Gặp Mặt Cuối Năm Con Cháu Mục Sư, Truyền Đạo Tại Tỉnh Quảng Nam.

2051

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9g sáng ngày 20/01/2012 (27 Tết Âm lịch), tại nhà thờ Tin Lành Hội An, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam tổ chức Cuộc họp mặt con cháu Mục sư, Truyền đạo tại tỉnh Quảng Nam nhằm tạo mối thông công giữa các con cái của quý tôi tớ Chúa, đồng thời động viên, khích lệ các anh chị em thấy được những vinh quang cũng như khó khăn của chức vụ cha ông mình hầu tiếp bước cha ông góp phần xây dựng Hội Thánh, nâng đỡ chức vụ các tôi tớ Chúa.

 

Trong lịch sử hình thành và phát triển của HTTL Việt Nam, Hội An được xem như là cái nôi Tin Lành của tỉnh Quảng Nam, bởi từ những năm 1920, tại đây đã có khá nhiều tín hữu Tin Lành, và Đạo Chúa từ đây được lan tỏa ra khắp nơi trong tỉnh. Chương trình họp mặt tại nhà thờ Hội An như là một chuyến về nguồn để mỗi người nhớ lại ông cha đã hiến dâng cả cuộc đời tận tụy, hy sinh cho công việc rao truyền Phúc âm cho đồng bào…Anh chị em cũng được dấy lên thêm niềm tự hào về những nỗ lực những thế hệ Ms, Tđ cha ông.

 

Ngoài 120 anh chị em là con cháu các vị tôi tớ Chúa, còn có các vị Quản nhiệm HT, Ban Đại diện TL tỉnh và Ms Phan Ân – UV Mục vụ TLH cùng chung dự buổi họp mặt.

 

Hướng dẫn chương trình: Ms Mã Phúc Thanh Tươi, UV Ban Đại diện TL tỉnh.

 

Theo lời của Ms Mã Phúc Thanh Tươi, vào năm 1972, Ms Hồ Xuân Phong, lúc đó là Trưởng Ban Hiệp nguyện cũng đã tổ chức một lần gặp mặt con cháu các vị tôi tớ Chúa trong tỉnh. Ông còn nhớ Ms Trưởng ban đã dùng hai hình nộm để diễn tả 2 người con của thầy tế lễ Hê-li, phạm tội rất lớn trước mặt Chúa, họ đã để lại những hệ lụy đau đớn cho người thân, cho gia đình và cho cả HT. Sau năm 1975, tại nhà thờ TL Trường Xuân cũng đã có một cuộc gặp mặt tương tự, ở một qui mô nhỏ hơn.

 

Chương trình ca ngợi Chúa trong dịp nầy cũng mang nét đặc biệt: tiết mục song ca của hai thế hệ Cha con: Ms Võ Đình Đán và con gái Thiên Ái (Mùa Xuân và cuộc đời, sáng tác Ms Võ Đình Đán); tiết mục của thế hệ con cháu: Thiên Thanh (con Ms Mã Phúc Thanh Tươi và là cháu nội Ms Mã Phúc Tín) và Trọng Hiếu (cháu ngoại Ms Mã Phúc Tín) với một bài hát tự biên.

 

Trong phần chia sẻ lời Chúa cùng các anh chị em, Ms Phan Ân đã dùng lời Chúa trong Châm ngôn 17:6 – “Mão triều thiên của ông già, ấy là con cháu; Còn vinh hiển của con cái, ấy là ông cha”.

 

 Ms diễn giả đã giải bày cho các anh chị thấy giá trị cao quí của chức vụ hầu việc Chúa của ông cha mình, một chức vụ không thể mua bằng tiền, không có gì sánh bằng. Từ những tấm gương những người con đã là mão triều thiên cho cha mình: Y-sác, Áp-ra-ham, Giô-sép, Gia-cốp, Đa-vít, Y-sai…, Ms Phan Ân kêu gọi các anh chị em sống giữ mình, chia sẻ những khó khăn trong chức vụ của cha mẹ và có những nỗ lực góp phần trong chức vụ đầy vinh quang đó.

 

Phần tâm tình Ms Võ Đình Đán, Trường Ban Đại diện đã kể về cuộc đời hầu việc Chúa của mình, dẫu trăm ngàn khó khăn, vất vả, nhưng Đức Chúa Trời luôn ở cùng, phù hộ người hầu việc Ngài. Bài thơ của MsTs Đinh Thống, như một lời tự sự, kể về chức vụ của người hầu việc Chúa, không có chức vụ nào cao quí hơn, không có danh phận nào sung sướng hơn là danh phận con cái Chúa.

 

Video Clip “Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to be Pastors” khiến mọi người cảm động khi thấy sự gian nan trong chức vụ hầu việc Chúa. Người xem đều nhận thức được rằng đồng cảm với tôi tớ Chúa trong chức vụ là việc cần phải có và trước nhất phải được xuất phát từ những người trong gia đình Ms-Tđ.

 

Phần phát biểu của một đại diện các anh chị em con cháu Ms-Tđ cũng khá cảm động khi nhận định: nhờ có cuộc gặp mặt này, qua những nội dung chia sẻ, tâm tình của các tôi tớ Chúa, anh chị em đã nhận ra rằng mình còn có quá nhiều thiếu sót khi chưa hết lòng hỗ trợ chức vụ cho ông cha mình. Thấu hiểu, thông cảm và sẻ chia là những việc anh chị em sẽ thực hiện trong những thời gian sắp tới, để góp phần cùng cha ông, cùng Hội thánh xây dựng nhà Chúa – một công việc đầy vinh quang, quí giá.

 

Chương trình kết thúc lúc 11g30. Giờ thông công thân mật giữa tất cả các anh chị em được tiếp diễn sau đó. Ban Tổ chức cũng bày tỏ lời cám ơn đến những tôi con Chúa đã góp phần hỗ trợ nguồn kinh phí tổ chức chương trình. Sau giờ sinh hoạt, một số anh chị em lên đường tham quan các danh lam thắng cảnh của phố cổ Hội An trước khi trở về địa phương của mình.

 

Do thời gian gấp rút, cận kề Tết Âm lịch nên tất cả mọi người đều khá bận rộn, hy vọng những chương trình Gặp mặt sắp tới ngày càng được tổ chức tốt và qui củ hơn. Nhìn chung, tổ chức được cuộc gặp mặt các con cháu Ms-Tđ là một cố gắng lớn của Ban Đại diện TL tỉnh, bởi tác động của nó là không nhỏ, cho thấy được vai trò quan trọng của những người con cháu trong một gia đình tôi tớ Chúa, không những phải làm tròn nghĩa vụ làm con, nhưng họ còn phải cảm nhận được sự khó nhọc lẫn vinh quang trong chức vụ, đồng thời biết nỗ lực góp phần, cộng tác trong thánh chức vụ của ông cha mình.

 

Hy vọng những điều các anh chị con cháu Ms-Tđ nhận được sau cuộc họp mặt này trở nên những đổi thay tích cực từ nhận thức cũng như hành động, để những ngày sắp đến sẽ là khởi đầu cho sự đổi mới về thuộc thể, thuộc linh, gia đình lẫn trong sinh hoạt của Hội Thánh qua anh chị em, và đem lại nhiều kết quả tốt đẹp cho nhà Chúa.

 

Những hình ảnh được ghi nhận:

 

1

Quang cảnh bên trong nhà thờ

 

2

Mục sư Phan Ân giảng lời Chúa

 

5

Ms Mã Phúc Thanh Tươi hướng dẫn Chương trình                  –              Ms Nguyễn Đức Cựu cầu nguyện

 

7

Tôn vinh Chúa

 

3

Phần phát biểu của một đại diện các anh chị em con cháu Ms-Tđ

 

4

Thông công

 

                                           

TTV. Vũ Hướng Dương

Bài trướcĐại Diện Các Hội Thánh Khu Vực Ninh Hòa Thăm Và Chúc Tết Chính Quyền.
Bài tiếp theoBài thứ 31: Cả tin