Duy Xuyên, Ngày Trở Lại

967

HTTLVN.ORG – Nói đến Duy Xuyên, có lẽ người ta sẽ nhớ đến địa danh Trà Kiệu, với ngôi nhà thờ nhỏ nằm trên ngọn đồi có bốn mùa lộng gió. Hoặc xa hơn là khu di tích Mỹ Sơn, kinh đô tráng lệ của đế quốc Chămpa một thời lừng lẫy trong lịch sử. Ai đã một lần đến thăm nơi đây, có cơ hội ngồi bên những ngôi tháp cổ, lặng nghe tiếng núi rừng thì thầm như muốn nhắc lại những tháng ngày xưa cũ, thì mới nhận ra được rằng, cuộc đời bể dâu vật đổi sao dời, đến đó rồi đi, những mất, còn thật nhanh chóng trong bóng cánh thời gian trôi qua…

 

Đối với những con dân Chúa trước năm 1975, chắc vẫn còn nhiều người nhớ đến ngôi nhà thờ Tin Lành Duy Xuyên ngày xưa, tọa lạc trên tỉnh lộ 610, cách ngã ba Nam Phước không xa, được tổ chức Lễ Cung hiến vào ngày 15/07/1962, như là một sự ban thưởng của Đức Chúa Trời cho con dân Ngài sau 40 Tin Lành đặt chân đến vùng đất này.

 

Ngược dòng lịch sử, từ năm 1922, làn gió Tin Lành đã đến với Duy xuyên bởi những nỗ lực không mệt mỏi của cụ MS Hoàng Trọng Thừa. Những năm sau đó, số tín hữu cứ tăng dần và thường xuyên về Hội An để thờ phượng Chúa cùng Hội Thánh mẹ. Dẫu còn non trẻ, nhưng Duy Xuyên, trong thời kỳ đầu này vẫn có những người con Chúa dấn thân hầu việc Ngài. Thời gian từ 1947 đến 1954, là thời kỳ khó khăn của Hội Thánh, con dân Chúa tản lạc khắp nơi, rồi đến những năm 1956-1959, Hội Thánh Chúa được phát triển mạnh mẽ nhờ những nổ lực của ban Truyền đạo lưu hành Trung phần và ban Truyền đạo Quảng Nam. Đến năm 1960, MS Nguyễn Xuân Ba và HT Hội An lên kế hoạch tiến hành xây dựng nhà thờ tại Nam Phước để đáp ứng nhu cầu thờ phượng Chúa và vào ngày 15/07/1962, ngôi nhà thờ đã được khánh thành trong niềm vui của con dân Chúa Duy Xuyên (TKB 292-293/1962).

 

Nhà thờ Tin Lành Duy Xuyên trong ngày lễ Cung hiến 15/07/1962 (TKB 292-293/1962)

 

 

Tuy nhiên, ngày 17/6/1966, bom đạn chiến tranh đã làm hư hại nặng nề nhà thờ và tư thất, Truyền đạo Nguyễn Tất Đạt cũng bị thương nhẹ (TKB 334/1966). Ngày 11/9/1967, một cuộc đụng độ xảy ra tại thị trấn Nam Phước, sườn nhà thờ bị sập do trúng đạn pháo, ngói đổ, bàn ghế bị hư hại… (TKB 348/1967)

 

Nhà thờ Tin Lành Duy Xuyên bị hư hại vì chiến tranh (TKB 348/1967)

 

Đến năm 1969, do chiến tranh, con dân Chúa phải chuyển đến Hòa Khánh, Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ để sinh hoạt thờ phượng Chúa. Lúc này Hội Thánh Duy Xuyên đã mở được Hội Nhánh Bà Rén (Quế Xuân hiện nay) nên Truyền đạo Đỗ Trung Tín phải chuyển vào đây để tiếp tục hầu việc Chúa.

 

Sau năm 1975, nhà thờ Tin Lành Duy Xuyên chỉ còn là một đống đổ nát, không thể duy trì sinh hoạt. Những năm sau đó, các quản nhiệm HT Chúa tại Quế Xuân luôn đặt mục tiêu tái lập HTTL Duy Xuyên nhưng vẫn còn khá nhiều khó khăn. Tuy vậy, việc xây dựng lại một ngôi nhà thờ tại Nam Phước luôn là niềm mong ước của tôi con Chúa tại đây. Có người nói, Nam Phước có ít tín đồ, thành lập Điểm Nhóm, xây dựng nhà nguyện là không hợp lý. Thật ra, muốn phát triển HT, cần phải có tầm nhìn xa. Tại Nam Phước, tuy HT Duy Xuyên ngày xưa không còn, nhưng hạt giống Tin Lành không hề mất, thời điểm này, khu phố mới Nam Phước đang được hình thành, nếu không bắt lấy thời cơ để xây dựng, thì 5-10 năm sau, rất khó có điều kiện để thực hiện.

 

Sau những nổ lực cầu nguyện trông cậy vào ơn thương xót của Chúa, và với sự chung tay góp sức của những người con Chúa khắp nơi, ngày 04/12/2015, Hội Thánh Tin Lành Quế Xuân đã tổ chức Lễ Kỷ niệm mừng Chúa giáng sinh và Công bố Thành lập Điểm Nhóm Tin Lành Nam Phước (HTTL Duy Xuyên trước năm 1975) tại khối phố 3, phường Long Xuyên, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Một năm sau, ngày 20/12/2016, tại cơ sở nhóm tạm của Điểm Nhóm Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Hội Thánh Chúa đã cầu nguyện và đặt viên đá móng, bắt đầu kế hoạch xây dựng cơ sở Nhà Chúa tại Nam Phước.

 

Cơ sở nhóm tạm của Điểm Nhóm Tin Lành Nam Phước, Duy Xuyên

 

Những khó khăn đã xuất hiện, tuy nhiên con dân Chúa tại đây vẫn không quên bài học về việc xây dựng đền thờ Giê-ru-sa-lem ngày xưa (A-ghê 1). Chúa vẫn đồng hành cùng Hội Thánh của Ngài, cho đến hôm nay, công trình vẫn đang được xây dựng, vượt trên những gian nan thử thách, chính là sự ban cho dư dật từ nơi Đức Chúa Trời.

 

Nhà nguyện Nam Phước, Duy Xuyên đang được xây dựng

 

Sau gần nửa thế kỷ, Hội Thánh Chúa lại hình thành tại Nam Phước, Duy Xuyên. Tháng 03/2017, Điểm Nhóm TL Nam Phước được TLH HTTL VN (MN) công nhận là Hội Nhánh. Càng bước đi theo Chúa, chúng ta lại càng có kinh nghiệm, đôi khi, có thể không hiểu hết được chương trình của Ngài là như thế nào, nhưng nếu chúng hết lòng trông cậy vào Chúa, Ngài sẽ ban ơn dư dật cho chúng ta. Chúa đã và đang làm điều đó trên Hội Thánh Chúa tại Duy Xuyên.

 

Nam Phước đang vào những ngày nắng. Cái không gian vẫn im lìm như chờ đợi một điều gì đó sẽ đến. Đâu đây, vài tiếng ve báo hiệu mùa hè đang lững thững bước về, dẫu những chùm hoa phượng vẫn chưa hề khoe lên sắc thắm trong vòm lá xanh mượt đang thì thầm trong gió, nhưng được bước đi trên từng vạt nắng vàng đang trải rộng trên con đường nhỏ cũng làm cho tôi có một cảm xúc bồi hồi khó tả. Tôi nhìn những chòm mây trắng nhè nhẹ trôi ngang qua ngôi nhà nguyện đang xây như bàn tay vẫy chào những người khách đến thăm, rồi tự nhiên, tôi lại hình dung đến những ngày sắp đến, và mong rằng ngày trở lại nơi đây sẽ không còn xa trong Lễ Cung hiến Đền thờ cho Chúa. Chắc chắn là vậy.

 

CTV. Vũ Alpha 

 

Bài trướcTriển Khai Nội Quy, Giáo Luật, Kỷ Luật Tại Thành Phố Đà Nẵng
Bài tiếp theoNgày 24/4/2017: Lời Hứa của Đấng Nhân Từ