Giô-suê 4:19 – 5:1
“Hầu cho các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh,…” (câu 24a).
Câu hỏi suy ngẫm: Ngày dân Chúa đi lên khỏi sông Giô-đanh khiến họ nhớ đến sự kiện gì trong quá khứ? Ông Giô-suê dạy dân Y-sơ-ra-ên phải nói gì với con cháu? Mục đích của phép lạ vượt sông Giô-đanh là gì? Bạn làm gì khi kinh nghiệm quyền năng và sự cứu rỗi của Chúa?
Ngày mồng mười tháng giêng theo lịch Do Thái, dân Chúa đi lên khỏi sông Giô-đanh, tức khoảng tháng 3 đến tháng 4 dương lịch. Ngày tháng cụ thể này không phải là một ngày tháng bất kỳ nào trong lịch sử mà chính là ngày Chúa chọn để kế hoạch của Ngài được diễn ra. Như vậy, một lần nữa cho thấy mọi sự trong sự kiện vượt sông Giô-đanh đều là phép lạ của Chúa. Ngày này trùng với ngày xưa kia Chúa truyền dân Chúa chọn chiên con cho Lễ Vượt Qua đầu tiên (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:3). Điều này cho thấy Lễ Vượt Qua đầu tiên trước khi ra khỏi Ai Cập, sau khi vào Đất Hứa (Giô-suê 5:10), cùng những sự kiện liên quan đến phép lạ vượt Biển Đỏ, và phép lạ vượt sông Giô-đanh đều có mối liên hệ mật thiết với nhau (câu 23). Khi còn ở Ai Cập, dân Y-sơ-ra-ên là nô lệ, còn giờ đây họ sắp làm chủ Đất Hứa. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, Đấng đã đưa họ ra khỏi Ai Cập cũng chính là Đấng đem họ vào Đất Hứa. Mọi sự kiện đều nằm trong sự tể trị của Ngài. Thật Đức Chúa Trời vô cùng quyền năng và thành tín.
Khi lên khỏi sông, dân Y-sơ-ra-ên đóng trại tại Ghinh-ganh, ở rìa phía đông thành Giê-ri-cô. Ông Giô-suê dựng mười hai hòn đá lấy ở giữa sông Giô-đanh để kỷ niệm phép lạ Chúa đã làm cho dân Ngài tại Giô-đanh. Khi con cháu họ nhìn thấy những hòn đá này và hỏi về ý nghĩa thì họ phải cho chúng biết Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ đã làm cho sông Giô-đanh bày khô trước mặt dân Chúa, y như Ngài đã làm trước mặt Biển Đỏ, cho đến chừng họ đi qua khỏi. Phép lạ Biển Đỏ và phép lạ sông Giô-đanh là dấu hiệu cho các dân tộc thế gian biết rằng Đức Chúa Trời vô cùng mạnh mẽ, quyền năng, và cũng sẽ khiến cho dân Y-sơ-ra-ên kính sợ Ngài mãi mãi.
Các dân ở thế gian sẽ chẳng biết đến phép lạ và quyền năng của Chúa nếu không ai nói cho họ biết (Rô-ma 10:17). Khi bà Ra-háp nghe về quyền năng và phép lạ của Chúa thì bà đặt lòng tin nơi Chúa, bà nhận định: “Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ông là Đức Chúa Trời ở trên trời cao kia, và ở dưới đất thấp này” (Giô-suê 2:11). Là những người đã kinh nghiệm quyền năng và sự cứu rỗi của Chúa, chúng ta trước hết phải nói cho con cháu mình về những việc Chúa làm cho mình. Đồng thời cũng phải nói về Chúa cho người khác để “các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh” (câu 24), vì đó chính là điều Chúa muốn khi thi hành quyền năng, phép lạ giữa dân Ngài.
Bạn đã nói cho những ai biết về những điều lớn lạ Chúa Giê-xu làm cho mình?
Lạy Chúa, xin cho con đừng bao giờ quên những điều lớn lạ Chúa đã làm cho con. Xin giúp con trung tín làm chứng về Chúa cho những người xung quanh để họ cũng kinh nghiệm được sự cứu rỗi và ơn phước của Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 2
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































