Dấu Hiệu Ngày Cuối Cùng: Tiên Tri Giả – 25/3/2026

0

 

 

Ma-thi-ơ 24:3-5

“Vì nhiều người sẽ mạo Danh Ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu cho biết dấu hiệu đầu tiên liên quan đến ngày cuối cùng là gì? Ngày nay chúng ta đang đối diện với điều này như thế nào? Làm thế nào để không bị lừa gạt trong niềm tin?

Khi đang ngồi trên núi Ô-li-ve, các môn đồ hỏi riêng Chúa Giê-xu: “Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế” (câu 3). Họ xin Chúa giải thích hai điều, lúc nào Đền thờ sụp đổ, và có dấu hiệu nào về ngày Chúa quang lâm cùng ngày tận thế. Các môn đồ quan tâm biến cố Đền thờ sụp đổ vì họ tin rằng khi Đền thờ sụp đổ thì ngày tận thế cũng sẽ đến.

Chúa Giê-xu đã trả lời cho các môn đồ về những diễn biến của ngày cuối cùng (Ma-thi-ơ 24:14). Trong phần trả lời của Chúa, Ngài không nói rõ thời điểm cụ thể nhưng mở đầu bằng lời cảnh báo: “Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con” (câu 4 BTTHĐ). Chúa Giê-xu bày tỏ dấu hiệu đầu tiên của những ngày cuối cùng đó là “Sự Giả Dối”. Cụm từ “hãy giữ” (câu 4) có nghĩa là hãy cảnh giác canh chừng, quan sát cẩn thận, vì có nhiều sự giả dối trong những ngày cuối cùng. Chúa chỉ ra cho các môn đồ biết nhiều người sẽ nói những điều dối trá để lừa gạt người tin theo Chúa. Phương cách của những “kẻ dỗ dành” này là họ sẽ mạo Danh của Chúa Giê-xu, tự xưng mình là Đấng Christ và dạy những điều giả dối, không đúng với chân lý. Những sự dạy dỗ giả dối của các tiên tri giả và người giả Đấng Christ này sẽ đánh lừa và phá đổ niềm tin của nhiều người. Nghĩa là có nhiều người sẽ tin theo những lời dối trá của những giáo sư giả và Đấng Christ giả hơn là chân lý mặc khải của Đức Chúa Trời. Đó là lý do Chúa dạy môn đồ hãy thận trọng kẻo bị lừa gạt.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà con người thích chạy theo và tôn sùng những giá trị ảo, họ nghe và làm theo xu hướng số đông mà không cần suy luận hay nhận định đúng sai. Trong niềm tin, ngày càng có nhiều tà giáo nổi lên, cũng như có nhiều người cổ xúy và thực hành niềm tin theo cách dường như họ là Đấng Christ vậy!

Làm sao chúng ta có thể giữ vững đức tin của mình? Chúa Giê-xu kêu gọi “hãy giữ” (câu 4) nghĩa là chúng ta phải hết sức thận trọng trước những trào lưu của thời đại, trước những tà giáo và giáo sư giả. Để không bị lừa gạt trong niềm tin, chúng ta cần “lấy lẽ thật làm dây nịt lưng” (Ê-phê-sô 6:14), nghĩa là phải siêng năng đọc, học Lời Đức Chúa Trời là Lẽ Thật và kiên định trong Lẽ Thật đó. Trước những giáo lý mới lạ, những lời giảng hấp dẫn, hãy học theo gương các tín hữu tại Bê-rê (Công Vụ 17:11), đối chiếu với Kinh Thánh để biết đúng sai.

Bạn có gắn bó với Lời Chúa và dựa trên nền tảng Lời Chúa để thẩm định đúng sai không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn ưu tiên dành thời gian học hỏi Lời Chúa, để những lý luận giả dối của con người không thể lung lạc đức tin của con nơi Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 26

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTơdra Kơ Năr Tôch: Bơngai Bơtho Hơlĕnh – 25/3/2026