Châm Ngôn 29:26
“Nhiều kẻ cầu ơn vua; song sự lý đoán của người nào do nơi Đức Giê-hô-va mà đến” (câu 26 BTT).
“Nhiều người tìm kiếm ân huệ của kẻ cai trị, nhưng công lý cho con người đến từ Đức Giê-hô-va” (câu 26 BTTHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn đưa ra hình ảnh nào tiêu biểu cho thế lực loài người? Người ta có thể đặt niềm tin nơi thế lực này ra sao? Bạn cần có thái độ quân bình nào với những thẩm quyền trên đất?
Vào thời cổ đại, thế lực lớn nhất trên đất chính là vua, đó là lý do nhiều người “cầu”, hay tìm kiếm “ơn vua”. Thật lý thú khi biết “ơn vua” có nghĩa đen là “mặt vua”! Khuôn mặt bộc lộ tâm trạng, cảm xúc và thái độ của một người, do đó nhiều người sẽ nhìn “sắc mặt” của vua để quyết định lời nói và cách hành xử. Như vậy, câu châm ngôn nói đến việc nhiều người tìm cách lấy lòng vua và tìm kiếm “sự lý đoán”, hay ân huệ của vua.
Trong khi Châm Ngôn 29:25 nói về cái bẫy sợ hãi con người thì câu 26 đề cập đến sự điên rồ khi phụ thuộc hoàn toàn vào con người, cho dù đó là một vị vua. Lưu ý rằng Kinh Thánh kêu gọi chúng ta tôn trọng thẩm quyền của các bậc cầm quyền (Rô-ma 13:1-9). Tuy nhiên, câu châm ngôn này cảnh báo về lỗi lầm ngược lại, đó là chúng ta quyết định đặt tất cả những mong đợi của mình về công lý vào một người lãnh đạo mà quên rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể khiến công lý chắc chắn được thực hiện. Nói cách khác, chúng ta không bao giờ được quên rằng các nhà lãnh đạo vẫn chỉ là những con người tội lỗi, có giới hạn, thường phải chịu những ham muốn và áp lực (Công Vụ 24:25-27), phi lý (I Cô-rinh-tô 2:6, 8), và bất ổn (Thi Thiên 146:3-4). Họ luôn bất toàn, và chúng ta phải cẩn thận để không đặt tất cả niềm tin và sự trông đợi của mình vào họ hơn là đặt nơi chính Đức Chúa Trời (Thi Thiên 146:3-7).
Sự công chính tuyệt đối chỉ được tìm thấy nơi Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng nhìn thấy lòng người và là Đấng khôn ngoan tuyệt đối. Sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời có thể không nhìn thấy trong đời này nhưng chắc chắn sẽ được thực thi trong ngày phán xét cuối cùng (Rô-ma 2:5-6; II Cô-rinh-tô 5:10). Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không nên thất vọng khi các nhà lãnh đạo chúng ta bị phát hiện có những khiếm khuyết, sai trật. Chúng ta cần tránh cả việc xúc phạm và báng bổ những bậc lãnh đạo, hoặc nhún vai thờ ơ trước những thực trạng tiêu cực, tội lỗi.
Nói cách khác, nếu chúng ta muốn tin cậy Chúa là niềm hy vọng thật sự duy nhất cho trật tự và hòa bình xã hội và Hội Thánh, chúng ta phải tránh thái độ tôn sùng hoặc hoài nghi cay đắng về các nhà lãnh đạo vì họ cũng chỉ là loài người. Cả hai thái độ này không những xáo trộn đời sống con dân Chúa, mà còn làm ô Danh Đức Chúa Trời, Đấng vượt trên mọi thẩm quyền của con người.
Ai đang là đối tượng đức tin của bạn?
Lạy Chúa, xin cho con luôn nhìn xem Chúa và vững lòng tin cậy nơi sự công chính của Đức Chúa Trời cho dù con có đối mặt với những sự bất công trong xã hội này. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 79-80
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:

































