Đấng Tể Trị – 17/12/2025

16

 

 

Thi Thiên 2:1-12

“Dầu vậy, ta đã lập Vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên 2 cho biết gì về con người và Đức Chúa Trời? Đấng Được Xức Dầu cai trị như thế nào? Lời kêu gọi nào dành cho các vua? Bài học nhắc nhở bạn điều gì?

Thi Thiên 2:1-3 nói với nhóm người bày mưu náo loạn bằng những câu hỏi tu từ: “Nhân sao các ngoại bang náo loạn? Và những dân tộc toan mưu chước hư không?”, hàm ý: Các dân ngoại bang thật ngu muội và táo bạo, dám đối nghịch cùng Đức Chúa Trời tối cao. Các vua thế gian cùng nổi dậy, bàn nghị cùng nhau để chống nghịch Đức Giê-hô-va và Đấng Chịu Xức Dầu của Ngài. Họ cho rằng liên minh đông đảo của họ có thể chế ngự và thắng hơn Chúa. Họ muốn tự do, ra khỏi quyền tể trị của Chúa. Họ không nhận biết chân lý rằng tự do thật chỉ có khi ở trong mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời và tuân giữ luật pháp của Ngài.

Chúa cười nhạo và nổi cơn thạnh nộ với chúng. Trong cơn giận, Ngài quở trách làm chúng khiếp đảm. Dù vua các nước có nỗ lực đến đâu cũng chẳng làm Chúa rúng động hoặc có một sự thay đổi nào trong hoạch định của Ngài. “Dầu vậy, ta đã lập Vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta.” (câu 6). Ngược lại với các vua chống nghịch Chúa, Đấng Chịu Xức Dầu, Vua mà Chúa đã lập trên núi thánh sẽ rao giảng mạng lệnh của Đức Giê-hô-va và được gọi là Con của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe lời cầu xin của Đấng ấy, ban các nước ngoại bang và của cải ở khắp đất cho Vua làm cơ nghiệp. Vua ấy sẽ chiến đấu với các vua ngoại bang và chiến thắng khải hoàn (câu 7-9). Đấng Chịu Xức Dầu, vị Vua đã được Chúa lập là Chúa Cứu Thế Giê-xu, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. “Này, tôi tớ ta đã chọn, là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên người, người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại (Ma-thi-ơ 12:18).

Dù Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa có toàn quyền sinh sát nhưng Ngài đầy lòng thương xót, luôn ban cơ hội cho những ai ăn năn, quay về đầu phục Ngài. Cuối Thi Thiên 2 là lời kêu gọi cho lãnh đạo của các nước: Họ cần phải khôn ngoan, chịu sự dạy dỗ bởi mạng lệnh Chúa, kính sợ Chúa mà cai trị, tìm cầu sự hòa thuận và yêu mến Con của Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ. Những người lãnh đạo các quốc gia kính sợ Chúa sẽ hướng dẫn dân chúng đi theo con đường của Chúa: “Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay!” (Thi Thiên 33:12).

Bài học nhắc nhở chúng ta hãy nương náu nơi Đấng Tể Trị tối cao, ngoài Ngài không một nơi nào an toàn bền vững cả. Cũng hãy cầu nguyện cho các bậc cầm quyền.

Bạn có thái độ nào khi nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng tể trị tối cao?

Kính lạy Chúa tối cao! Con cảm ơn Chúa vì được làm con của Ngài, được ở trong mối liên hệ mật thiết với Chúa, kinh nghiệm sự tự do, bình an và thịnh vượng. Con cầu thay cho những bậc cầm quyền đất nước con cũng như các quốc gia khác biết kính sợ Chúa, cai trị trong sự công chính để được Chúa ban phước. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 5

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTơ’ngla Pơgơ̆r – 17/12/2025