Đắk Nông: Huấn Luyện & Bồi Linh Cho Đặc Trách Hướng Dẫn Thiếu Niên

1805

HTTLVN.ORG – Từ ngày 09-11/05/2023, tại nhà thờ Tin Lành Bu Đắk, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, Ủy ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội kết hợp với Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Nông tổ chức chương trình huấn luyện trại hè chủ đề “Nầy Là Truyện Ký Tôi” nương trên nền tảng Kinh Thánh Thi Thiên 139:4, dành cho các đặc trách và giáo viên dạy thiếu niên. Tham dự có 250 trại viên từ 62 Hội Thánh trong tỉnh về tham dự.

Thiên Chúa đã tạo dựng mỗi người là một bản thể riêng chứ không phải là bản sao của bất kỳ ai, và Ngài muốn viết về câu chuyện cuộc đời của mỗi một người là một câu chuyện riêng thật hết sức ý nghĩa. Đó cũng là mục tiêu mà kỳ trại hướng đến để giúp cho các trại viên nhận biết tình trạng đức tin của mình để từ đó dẫn đến quyết định trao dâng cuộc đời cho Chúa hoặc tái cam kết và làm mới mẽ sự tương giao với Chúa; gắn kết Thiếu niên với cộng đồng Cơ Đốc và các ban Thiến niên trong khu vực; hướng dẫn cho Thiếu niên những chuyên đề để có thể sống đạo cách cụ thể.

MS Mai Xuân Lộc, UV BĐD – Đặc tránh Thanh Thiếu Niên tỉnh Đắk Nông, có lời dặn dò nội quy lớp học.

MS Đỗ Đăng Khoa, Trưởng khối Thiếu Niên – UB TTN TLH huấn luyện

Trải qua ba ngày huấn luyện trại, các trại viên được tách biệt với cuộc sống thường ngày, được học qua hình thức những bài học giáo lý, bồi linh, thảo luận, thuyết trình, hoạt động giáo dục, sinh hoạt nhóm nhỏ, lửa trại,… Đây là kỳ huấn luyện trại đầu tiên cho các đặc trách và người hướng dẫn thiếu niên tại tỉnh Đắk Nông, các trại viên đón nhận với tấm lòng khao khát như cơn mưa rào tưới mát cánh đồng qua những ngày nắng hạn.

Một số hoạt động trong kỳ trại.

Nguyện vọng của trại viên là mong muốn được trở về giúp đỡ cho các thiếu niên trong Hội Thánh mình được gặp Chúa và trưởng thành trở nên giống hình ảnh của Đấng Christ, như lời tâm sự của bạn Giê-rê-mi, Đặc trách Thiếu niên Chi Hội Siat, xã Đắk Ngo, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông: “Mình muốn rằng qua kỳ trại này được Chúa bày tỏ cho mình để mình có thể học biết và chia sẻ lại cho giới trẻ trong Hội Thánh”.

Trong phần bế mạc kỳ trại, Mục sư Lemous Philemol, UV TLH – Mục vụ tỉnh Đắk Nông, nương trên nền tảng Kinh Thánh Giăng 21:15-23 tâm tình với giới trẻ và kêu gọi các trại viên như Chúa đã kêu gọi Phi-e-rơ “Con có yêu ta chăng?”

Nếu yêu Chúa thì hãy theo Ngài và chăn bầy chiên cho Ngài. Đức Thánh Linh động chạm đến tấm lòng các trại viên bằng sự đáp ứng đưa tay kết ước với Chúa rằng sẽ trở nên người chăn bầy chiên nhỏ cho nhà Chúa.

Hình lưu niệm

TTV. Thiên Bảo
Hình ảnh: Hải Bunong

Bài trướcSóc Trăng: Điểm Nhóm Long Phú Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập
Bài tiếp theoTswj Raws Txojcai Txivneej Thiab Pojniam – 13/5/2023