Đăk Lăk: Hội Đồng Bồi Linh Năm 2023

12256

HTTLVN.ORG – Ngày 24/03/2023, Ủy viên Mục vụ và Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk đã long trọng tổ chức Hội đồng Bồi linh năm 2023 dành cho Giáo phẩm, Trưởng Điểm nhóm và đại diện Chấp sự.

Hội đồng vui mừng được đón tiếp Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN – đến dự và là diễn giả của chương trình. Tham dự hội đồng có Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Tổng Thủ quỹ TLH, các UV/TLH: Mục sư Huỳnh Cường, Mục sư Y Mah Liêng, Mục sư Lemous Philemol; Ban Đại diện và khoảng 800 tôi con Chúa. Chương trình diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Buôn Ma Thuột, 09 Nguyễn Công Hoan, P. Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Quang cảnh chương trình

Mục sư Y Tuân Mlô – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành – tuyên bố khai mạc hội đồng

Ban hát Hội Thánh Buôn Ma Thuột tôn vinh Chúa

Ban hát Giáo phẩm tôn vinh Chúa

Chủ đề Hội đồng Bồi linh tỉnh Đăk Lăk năm 2023 là “Sống giữ mình và giữ bầy”, câu Kinh Thánh nền tảng: Công vụ Các Sứ Đồ 20:28 “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.”

Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN – rao giảng sứ điệp bồi linh.

Sứ điệp bồi linh qua Mục sư Hội trưởng nhắc nhở hội đồng về đời sống “Giữ mình” của một tôi tớ Chúa. Cần giữ mình trước những sự dẫn dụ ngọt ngào bởi tiền bạc, tình cảm và tội lỗi. Cần giữ mình trước những áp lực của chức vụ làm mình không còn sắt son, sốt sắng như ngày nào. Mục sư Hội trưởng nhắc lại sự kêu gọi thiêng liêng và công việc cao quý mà Chúa đã dành cho quý tôi tớ Chúa. Qua đó, nhắc nhở quý đầy tớ Chúa “Hầu việc Chúa phải là lẽ sống của mình, cần tập trung cho chức vụ ấy và quyết tâm để đạt được mục đích Chúa kêu gọi mình.”

Để sống “Giữ bầy”, người chăn phải hiểu rõ cảnh trạng bầy chiên, yêu thương chăm sóc, hy sinh vì bầy chiên. Bởi cho dù bầy chiên có như thế nào thì đó cũng là những người mà Chúa đã chuộc mua bằng chính huyết của Ngài và giao phó trọng trách chăn bầy cho từng quý tôi tớ Chúa. Mục sư Hội trưởng cũng chỉ ra thực tế “Giữ bầy” là công việc khó nhọc, mà nếu bản thân chưa đủ hiền hòa, chưa đủ kiên nhẫn, sẽ rất khó cho công tác này. Nhất là muông sói luôn chờ chực bên cạnh mong ngóng cướp chiên trong bầy, cho nên để “Giữ bầy” người chăn cần cố gắng hơn, can đảm hơn, dám hy sinh vì bầy chiên.

 “Cần lấy sự khôn ngoan sáng suốt để chăn giữ bầy chiên, trong giai đoạn sau rốt này chiên đang bị tản lạc rất nhiều, hơn bao giờ hết Hội Thánh cần những người chăn dám hy sinh mình vì bầy chiên như gương Môi-se, Đa-vít trong Cựu Ước”, Mục sư Hội trưởng nhấn mạnh.

Lời Chúa qua Mục sư Hội trưởng đã nâng đỡ chức vụ cho nhiều đầy tớ Chúa, Hội đồng được soi mình qua Lời Chúa để cảnh tỉnh cho chức vụ, nhiều tôi tớ Chúa được nhắc nhở kịp lúc để can trường dấn thân giữ bầy chiên Chúa giao phó.

Nhân kỳ hội đồng bồi linh lần này, Ban Điều phối Cơ sở Trung cấp Thần học tại Đăk Lăk cũng đã tổng kết 2 niên học của lớp T4. Theo đó, lớp T4 có 106 học viên đã hoàn tất 2 niên học với 29 môn học. Các học viên chuẩn bị bước vào năm thực tập tại các Hội Thánh địa phương, năm 2024 sẽ vào Viện Thánh Kinh Thần Học học năm tốt nghiệp.

Mục sư Huỳnh Cường – Trưởng Ban Điều phối – tổng kết 2 niên học

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Ban Điều hành VTKTH, thông báo chương trình thực tập cho các học viên lớp T4

Lớp T4 chụp hình lưu niệm cùng Ban Điều hành và Ban Điều phối

TTV: Ama Ân

Bài trướcTp. HCM: Bồi Linh – Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp sự Quý I/2023
Bài tiếp theoNtuas Tus Menyuam Tawv Ncauj – 26/3/2023