Đăk Lăk: Điểm Nhóm Buôn Kuôp Dâng Nhà Nhóm Cho Chúa

752

HTTLVN.ORG – Tạ ơn Chúa, sau mấy chục năm khó khăn trong việc sinh hoạt thờ phượng Chúa, đến nay Điểm Nhóm Buôn Kuôp đã có được ngôi nhà nguyện khang trang, đẹp đẽ để con cái cùng nhau nhóm lại thờ phượng Chúa.

 

Để dâng lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời lòng biết ơn Chúa, Hội Thánh Chúa tại đây đã có chương trình Lễ Cảm tạ Chúa được diễn ra lúc 9 giờ ngày 28/08/2016, với sự tham dự của Mục sư Y Ky Êban – Ủy viên HĐGP HTTLVN (MN); Mục sư Huỳnh Cường – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk; tôi con Chúa khoảng 400 người. Về phía chính quyền, có đại diện thôn buôn đến tham dự và tặng quà chúc mừng.

 

Sau khi MsNc Y Huăt Kbuôr – Đặc trách Điểm Nhóm có lời hoan nghinh và chào mừng, MS Y Thun BKrông – UV Ban Đại diện – cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa xin Ngài tể trị và ban phước.

 

Các ban hát của Hội Thánh dâng lên Chúa những bài Thánh ca bày tỏ lòng biết ơn và cảm tạ Đức Chúa Trời về những ơn phước mà Ngài ban cho Hội Thánh Chúa tại đây suốt 58 năm qua.

 

Mục sư Huỳnh Cường đã dùng Lời Chúa trong Thi Thiên 103, câu gốc trong Thi Thiên 103:2 “Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài” để khích lệ con dân Chúa tại Buôn Kuôp với đề tài “Đừng Quên Ơn Chúa“. Ms Philemon cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

Sau khi MsNc Y Huăt Kbuôr dâng lời cảm tạ Chúa về việc xây dựng nhà Chúa trong thời gian qua, Mục sư Y Ky Êban đã hiệp cùng Hội Thánh cầu nguyện cảm tạ và dâng ngôi nhà cho Chúa. Đây là ngôi nhà đã được gia đình tôi tớ Chúa MsNc Y Huăt Kbuôr sẵn lòng dâng hiến đất đai, tiền bạc và công sức cùng với con cái Chúa trong Hội Thánh xây dựng.

 

Cảm tạ Chúa đây là ngôi nhà đầu tiên tại huyện Krông Ana được sự quan tâm của chính quyền địa phương tạo điều kiện để con dân Chúa tại Điểm Nhóm Buôn Kuôp có nơi thờ phượng Chúa thật tốt đẹp vinh hiển danh Chúa.

 

Buổi lễ kết thúc lúc 11 giờ sau lời cầu nguyện tạ ơn Chúa của Mục sư Y Ngar Adrơng, và lời cầu nguyện chúc phước cho Hội Thánh của Mục sư Trí sự Y Siơk Niê.

 

TTV. Thiên Ân (BMT)

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Quang cảnh bên trong và bên ngoài buổi lễ

 

 

Mục sư Huỳnh Cường giảng Lời Chúa

 

 

Mục Sư Y Ky Êban cầu nguyện cảm tạ và dâng nhà cho Chúa

 

Chính quyền tặng quà chúc mừng

 

Ban Đại diện tặng quà chúc mừng

 

Các ban hát của Hội Thánh Buôn Kuôp tôn vinh Chúa

 

 

 

 

Điểm Nhóm Buôn Kuôp

 

 

Sơ Lược Hình Thành Và Phát Triển Công Việc Chúa Tại Buôn Kuôp

 

Sự hình thành và phát triển của Điểm Nhóm Tin Lành Buôn Kuôp được chia làm 2 giai đoạn .

I. Trước năm 1975

*Năm 1958-1961

Cùng với sự phát triển chung của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, đạo Tin Lành đến với bà con các dân làng đồng bào dân tộc thiểu số ở Nam dãy Trường Sơn Tây Nguyên, đặc biệt ở tỉnh Đắk Lắk từ năm 1932. Tin Lành cứu rỗi của Chúa cũng đến bà con dân làng tại Buôn Kuôp vào năm 1958 trước đây gọi là xã Êa Knir, quận Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đắk Lắk.

 

Đời sống vật chất và tâm linh lúc đầu của bà con có thể nói lúc này hết sức là tăm tối trong sự thờ phượng đa thần theo truyền thống từ xa xưa và chưa biết Chúa là ai. Người đầu tiên đem đến Tin Lành với dân làng là ông Y-Gor Niê (thường gọi là Ama Plung – người địa phương) sau khi ông đã học xong khóa 2, khóa đào tạo người hầu việc Chúa vào năm 1941-1948 tại Trường Kinh Thánh Buôn Ma Thuộc, thêm vào đó được sự thăm viếng của quý đầy tớ Chúa khác như cố Ms Lê Khắc Cung, cố Ms Nguyễn Hậu Nhương và cố Ms Y-Suai Êban đã góp phần đem Tin Lành của Chúa với buôn làng thêm một bước tiến mới. Số lượng tin đạo lúc đầu chỉ có 25 người. Nơi sinh hoạt đầu tiên bắt đầu tại nhà gia đình ông Y-Gor Niê (Ama Plung). Ông đã dâng mình hầu việc Chúa và dâng nhà riêng của gia đình làm nơi sinh hoạt thờ phượng Chúa. Vì tuổi cao sức yếu ông lâm bệnh và đã về nước Chúa vào tháng 4 năm 1991.

 

*Năm 1962-1963: Dân làng lại di chuyển ra sinh sống và tạm cư tại Buôn Kla. Vì tình hình chiến sự lúc này hết sức khó khăn, nên lúc này toàn dân làng Buôn Kuôp phải bỏ nhà cửa, nương rẫy và di dân sống tập trung tại Buôn Kla, nay là xã Drai sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Lúc này ,việc sinh hoạt thờ phượng của con cái Chúa phải sinh hoạt chung với tín đồ tại Buôn Kla, và cùng với tín đồ bệnh phong tại nhà thờ Bệnh viện Phong Cùi Êa Ana (Trại phong Êa Ana).

 

*Năm 1964-1967: Từ Buôn Kla trở về Buôn Kuôp cũ

Suốt thời gian một năm sống tạm cư tại Buôn Kla, tình hình chiến sự lúc nầy tạm ổn, người dân lại trở về buôn cũ và tiếp tục sinh sống lập nghiệp tại đây.

 

*Năm 1968-1975: Giai đoạn chiến tranh tết Mậu Thân 1968, lánh nạn và dân làng sống tản lạc khắp nơi.

 

Biến cố tháng 2 tết Mậu Thân năm1968:

Tình hình an ninh lúc bấy giờ rất khó khăn và phức tạp hơn, nên bà con phải ra đi tìm nơi sinh sống ở khắp mọi nơi. Một số gia đình quen thuộc ở nơi nào qua sinh sống tá túc tại nơi đó. Cho nên gọi đây là giai đoạn dân làng Buôn Kuôp tản lạc khắp nơi trong tỉnh.

 

Tháng 11 năm 1968:

Sau biến cố tết Mậu Thân năm 1968, một số gia đình phải lên sinh sống tại Buôn Ama H’Duk, Buôn Alê A,B,C (phường Êa Tam, Tp. Buôn Ma Thuộc bây giờ), số còn lại các hộ chuyển về Buôn Mbrê nay là xã Hòa Phú cho đến ngày 10-3-1975.

 

Việc sinh hoạt thờ phượng Chúa có khi tại nhà thờ Alê A, số sinh sống tập trung tại Buôn Mbrê đi nhóm tại nhà riêng gia đình của bà H’Bim Apuôt (thường gọi là Aduôn H’Lé). Thấy con dân Chúa đi nhóm lễ mỗi ngày mỗi thêm đông, bà mạnh dạn đứng ra tình nguyện phụ trách hướng dẫn, chăm sóc, dìu dắt con cái Chúa, mặc dầu chữ nghĩa ít, không năng lực, và chưa thông qua sự đào tạo nào về Kinh Thánh, nhưng bà luôn nhờ cậy Chúa. Chúa ban ơn cho bà được ơn dìu dắt hướng dẫn các buổi nhóm nhỏ học Kinh Thánh và thờ phượng Chúa hàng tuần từ 60-70 người, các buổi thờ phượng Chúa được sự khích lệ rất nhiều trong niềm tin vào Chúa, sau nầy có thêm được sự góp ý dìu dắt của cố Ms Y-Nó Buôn Yă – Quản nhiệm Hội Thánh Buôn Tuôr và xin được Hội Nhánh của Chi Hội Buôn Tuôr để ổn định việc sinh hoạt thờ phượng Chúa.

 

II. Sau năm 1975 cho đến nay :

Thời gian ở tại Buôn Mbrê cũng khá lâu, khi tình hình vãn hồi và lập lại sự trật tự bà con dân làng Buôn Kuôp luôn mong ước làm sao có cơ hội để trở về nơi nhau cắt rốn trước đây, và nguyện vọng tha thiết của đại đa số dân làng phải trở về làm ăn tại buôn làng cũ nơi khí hậu mát dịu ưu đãi.

 

Ngày 12/02/1987, bà con dân làng Buôn Kuôp xin cấp chính quyền trở về sinh sống nơi trước đây, để đảm bảo việc làm ăn sinh sống và được sự tiếp nhận của chính quyền địa phương xã Ea Ana, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Từ đó cuộc sống của người dân Buôn Kuôp thực sự có sự chuyển biến mới về đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là đời sống tâm linh; khi nhiều người tiếp nhận Chúa, Chúa thay đổi đời sống của họ từ đời sống cơ cực tăm tối và nay được đổi mới thực sự về đời sống tin Chúa, việc làm ăn khá hơn so với trước đây. Buôn Kuôp có: 250 hộ (trong đó có 173 hộ Mnông; 15 hộ Êđê;  62 hộ người Kinh). Tổng số nhân khẩu là 1.382 người.

 

Tạ ơn Chúa, sau bao năm tháng khó khăn trở lực trong việc sinh hoạt thờ phượng Chúa, Chúa đã cảm động lòng các cấp chính quyền nên vào ngày 09 tháng 10 năm 2006, Uỷ ban Nhân dân xã Drai sáp đã quyết định cấp giấy chứng nhận số 01/GCN/UB công nhận nội dung sinh họat của Điểm Nhóm Tin Lành Buôn Kuôp.

Hiện nay Điểm Nhóm có 180 hộ tín hữu với 1010 người Tổng số tín hữu Báptem là 402 người (nam: 167, nữ: 235). Tuy nhiên bên cạnh đó, tín hữu còn trăn trở một điều trong việc sinh hoạt thờ phượng Chúa đó là chưa có nơi thờ phượng chính thức mà vẫn mượn tạm nhà riêng của gia đình MsNc Y Huăt Kbuôr từ mấy năm nay.

 

Nhận thấy nhu cầu của tín hữu, MsNc Y Huăt Kbuôr (chủ nhà) đã trình bày với chính quyền về việc tu sửa và cơi nới lại nhà của gia đình để đủ chỗ sinh hoạt cho con cái trong gia đình; trong lúc gia đình MsNc Y Huăt Kbuôr cho Điểm Nhóm tạm mượn nhà để sinh hoạt thờ phượng Chúa.

 

Ngày 5/11/2015, gia đình MsNc Y Huăt Kbuôr đã thống nhất dâng 200m2 đất tọa lạc trong lô đất thổ cư của gia đình để tạo điều kiện cho Điểm Nhóm có nơi sinh hoạt thờ phượng trong lúc chưa có cơ sở chính thức. Một số tín hữu đã tình nguyện dự phần góp của ít lòng nhiều vào việc xây dựng cho đến khi công trình được đưa vào sử dụng, tuy đơn sơ nhưng vinh hiển Danh Chúa.  

 

Bài trướcNgày 29/8/2016: Được Cứu Nhờ Ân Sủng
Bài tiếp theoTruyền Giảng Phúc Âm Tại HTTL Tô Hiến Thành