Chương Trình Khai Mạc Khóa Bồi Dưỡng

1120

HTTLVN.ORG – Tiếp theo hai đợt bồi dưỡng mục vụ cho các mục sư, mục sư nhiệm chức. Chiều ngày 12/12/2011 tại Viện Thánh Kinh Thần Học đã  khai mạc Khóa bồi dưỡng Vai Trò Của Người Vợ Mục Sư. Qua chương trình này, Ban Tổ chức mong muốn các phu nhân mục sư thấy được vai trò giúp đỡ của mình trong chức vụ của chồng, mà hết lòng nhờ cậy Chúa giúp chồng thành công trong chức vụ.

 

5

Mục sư Phan Vĩnh cự, Trưởng Ban Tổ chức

 

1

Quang cảnh khai mạc

 

Về dự trong Khóa bồi dưỡng lần này là phu nhân của mục sư, mục sư nhiệm chức từ Quảng Trị đến Cà Mau. Theo ghi nhận tại buổi Lễ Khai mạc, có các tôi tớ Chúa vẫn chưa kịp về tham dự. Thật là một sự cố gắng, bởi ngoài việc phụ giúp công việc của Hội Thánh, quý bà còn việc gia đình phải chu toàn thì mới có thể tham dự Khóa bồi dưỡng, có nhiều cháu nhỏ cũng theo mẹ mình tham dự chương trình này.

 

6

  

Chương trình khai mạc diễn ra  dưới sự hướng dẫn của phu nhân Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, giảng bồi linh là Mục sư Phan Quang Thiệu – Phó Tổng Thư ký TLH với chủ đề: Ma-ri, Người Được Ơn.

 

3

Phu nhân Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, hướng dẫn chương trình

 

2

Mục sư Phan Quang Thiệu, giảng Lời Chúa

 

7

Ban hát các vợ các mục sư từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và Gia Lai, Kon Tum, Khánh Hòa

 

Chương trình kéo dài đến ngày 15/12. Nội dung sẽ đề cập đến Vai Trò Của Người Vợ Mục Sư, Giúp Chồng Thành Công, Góp Ý Giải Đáp và có những buổi Bồi linh có quý bà. Ngoài ra các phu nhân mục sư cũng được khám sức khỏe và tham quan một số nơi trong thành phố.

 

Không riêng Khóa bồi dưỡng lần này, trong hai đợt trước tổ chức cho các mục sư và mục sư nhiệm chức. Ngoài trưởng ban, phó ban và Ban Giảng huấn còn có các tiểu ban khác góp phần không nhỏ vào thành công của các Khóa học. Chúng tôi còn thấy các thầy sinh viên của Viện cũng hết lòng phục vụ để tạo điều kiện tốt nhất cho các tôi tớ Chúa trong những ngày lưu trú tại Viện.

 8

Các tiểu ban phụ giúp cho 3 đợt bồi dưỡng mục vụ

 

 

CN

 

Bài trướcCác Hội Thánh Tin Lành Tỉnh Bến Tre Nhận Con Dấu.
Bài tiếp theoBài 355: Chống Đối!