Ma-thi-ơ 24:6-8
“Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất” (câu 7).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu tiếp tục nói đến những gì sẽ xảy ra trong thời đại cuối cùng? Những dấu hiệu ấy cho biết gì về kế hoạch của Đức Chúa Trời? Chúng ta được nhắc nhở gì qua phần Kinh Thánh này?
Chúa Giê-xu đang trả lời thắc mắc cho môn đồ về những dấu hiệu nào “chỉ về sự Chúa đến và tận thế”. Đầu tiên là tiên tri giả (Ma-thi-ơ 24:3-5). Dấu hiệu tiếp theo là “Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc” (câu 6a). Cụm từ “nghe nói” hàm ý nghe nói liên tục về những cuộc chiến tranh, sẽ có những tin đồn về những cuộc chiến tranh rất lớn sắp xảy ra khiến cho nhiều người lo lắng, bất an và sợ hãi. Chúa Giê-xu trấn an các môn đồ: “Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu” (câu 6b). Chúa muốn họ phải luôn thận trọng giữ mình, đừng để những khủng hoảng đó làm cho họ sợ hãi, trái lại khi thấy những cuộc chiến ngày càng gia tăng và khốc liệt, họ nhận biết đó là bằng chứng chắc chắn cho thấy kế hoạch của Chúa đang diễn ra theo ý muốn của Ngài, nhưng đó chưa phải là những điều cuối cùng.
Bên cạnh sự tàn phá do chiến tranh khắp nơi, thời đại cuối cùng cũng chứng kiến những cơn đói kém và động đất. Thế giới đã chứng kiến nhiều trận động đất, nạn đói, bệnh dịch cùng những thảm họa, nhưng trong những ngày cuối cùng, thảm họa thiên nhiên sẽ diễn ra với quy mô đáng kinh ngạc hơn, nhiều nơi hơn. Chúa Giê-xu cũng cho các môn đồ biết rằng, “Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại” (câu 8).
Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cũng liên tục nghe những tin tức về chiến tranh trên khắp thế giới, hết dân tộc này dấy lên nghịch cùng dân tộc khác, hết nhóm dân này nổi dậy chiến đấu chống lại nhóm dân kia, chúng ta cũng nghe những tin đồn về chiến tranh thế giới v.v… Bên cạnh đó những thiên tai, dịch lệ, hạn hán, đói kém, động đất ngày càng diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang thực hiện kế hoạch của Ngài và những điều này sẽ phải xảy ra. Hãy giữ mình cẩn thận đừng để cho những lo lắng, sợ hãi làm cho chúng ta có những suy nghĩ bi quan hoặc tiêu cực. Chúng ta cần nhớ rằng “mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại”, chưa phải là cuối cùng. Chúa Giê-xu đã trấn an các môn đồ rằng, “Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa” (Giăng 14:1). Xin Chúa cho chúng ta bình an trong mọi hoàn cảnh và cứ phó thác đức tin mình nơi Chúa vì biết rằng, chắc chắn Chúa sẽ trở lại để tiếp rước Hội Thánh của Ngài, và Chúa không để cho chúng ta chịu đựng những thử thách vượt quá sức của mình.
Bạn có đang bình an trước những khủng hoảng và thiên tai đang diễn ra trên thế giới không? Vì sao?
Lạy Chúa toàn năng, xin giúp con luôn vững an trong mọi hoàn cảnh, dù phải đối diện với những khủng hoảng trong những ngày cuối cùng, nhưng con tin rằng Chúa vẫn chăm sóc và bảo vệ con dân Chúa và Hội Thánh của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 27
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:


































