Cầu Xin Sự Khôn Ngoan – 17/2/2019

3224

 

Gióp 32:4, 6-9

4 Vả, Ê-li-hu có đợi Gióp luận xong đặng nói với Gióp, bởi vì các người đó đều lớn tuổi hơn mình.

6 Ê-li-hu, con trai Ba-ra-kê-ên, người Bu-xi, bèn cất tiếng lên nói rằng:
Tôi đang trẻ, còn các anh là ông già;
Vì vậy, tôi nhát, không dám tỏ cho các anh biết ý tưởng tôi.
7 Tôi nghĩ rằng: Ai đã sống lâu ngày sẽ nói,
Số năm cao sẽ dạy sự khôn ngoan.
8 Nhưng có thần linh ở trong loài người,
Và hơi thở của Đấng Toàn năng cho chúng sự khôn sáng.
9 Người tôn trọng chẳng phải khôn ngoan,
Bực lão thành chẳng thông hiểu sự công bình. 

Câu gốc: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho” (Gia-cơ 1:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu bày tỏ sự kính trọng với người cao tuổi ra sao? Ông đã sử dụng sự khôn ngoan nào để đối đáp? Làm thế nào chúng ta có sự khôn ngoan thật? Mối quan hệ giữa người già và người trẻ trong Chúa phải thế nào?

Tuy ông Ê-li-hu vẫn tự cho rằng ông có sự khôn ngoan hơn ông Gióp và ba người bạn cao tuổi của ông Gióp, nhưng ông cũng bày tỏ sự kính trọng đối với họ. Ông đã phải kiên nhẫn chờ đợi những người cao tuổi tranh luận xong mới dám nêu ý kiến (câu 4). Mở đầu lời phát biểu, ông cũng tỏ vẻ e dè, sợ sệt (câu 6). Ông cũng nghĩ rằng người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm, nên sẽ nói lời khôn ngoan (câu 7). Nhưng sau khi nghe các vị cao niên tranh luận, ông đã nhận định rằng do họ thiếu khôn ngoan nên tất cả đều bế tắc trong vấn đề của ông Gióp. Ông Ê-li-hu kết luận: “Không phải người có tuổi nào cũng khôn ngoan, bậc cao niên nào cũng hiểu điều ngay lẽ phải” (câu 9 BTTHĐ). Rồi ông Ê-li-hu nêu lên một chân lý quan trọng, ấy là sự khôn ngoan của con người dù là cao tuổi hay trẻ tuổi, đều do “Đấng Toàn Năng” ban cho (câu 8). Nhưng đáng tiếc là ông nhận biết chân lý mà không sống đúng với chân lý ấy, ông vẫn dùng sự khôn ngoan riêng của mình để tranh luận.

Lời Chúa dạy: Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức(Châm Ngôn 1:7). Vì vậy, con dân Chúa phải cầu nguyện, xin sự khôn ngoan của Chúa hướng dẫn trước khi bắt đầu làm bất cứ việc gì. Ngày nay, sự phát triển khoa học rất nhanh, ngôn ngữ, văn hóa thay đổi không ngừng, điều này ảnh hưởng đến lối sinh hoạt, thờ phượng và truyền giảng của con dân Chúa. Cầu xin Chúa cho chúng ta nhận biết sự yếu kém của mình, hết lòng nương cậy Đức Chúa Trời và xin Ngài cho chúng ta sự khôn ngoan của Ngài. Lời Chúa phán: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho” (Gia-cơ 1:5).

Ngoài ra, bài học cũng nhắc những người trẻ phải kính trọng người cao tuổi. Đừng vì có bằng cấp cao hơn, hay được đào tạo ở những trường lớp tốt hơn mà thiếu tôn trọng họ. Những kinh nghiệm sống, những kinh nghiệm đức tin của người cao niên luôn để lại cho những người trẻ những bài học khôn ngoan vô giá. Ngược lại, những người cao tuổi cũng nên tôn trọng ý kiến của những người trẻ và cho họ cơ hội bày tỏ suy nghĩ, quan điểm hay cơ hội thực hiện những ước mơ của họ, dù đôi khi cũng có những thiếu sót, vấp ngã.

Bạn có cầu xin sự khôn ngoan của Chúa trong lời nói, việc làm hàng ngày không?

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì tình yêu Ngài cho con. Xin Chúa cho con sự khôn ngoan để con có những quyết định đúng, làm sáng danh Chúa. Xin cho con luôn kính trọng người cao tuổi và cảm thông chấp nhận người trẻ.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lu-ca 14.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcĐối Diện Với Khó khăn – 16/2/2019
Bài tiếp theoMột Địa Điểm, Hai Mục Đích – 18/2/2019