Cái Đai Lưng và Người Chủ – 18/6/2019

2817

 

Giê-rê-mi 13:1-2, 11

1 Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Hãy đi, mua cho ngươi một cái đai gai, thắt vào lưng ngươi; nhưng chớ dầm trong nước. 2 Vậy tôi theo lịnh Đức Giê-hô-va, mua đai, thắt vào lưng tôi…

11 Đức Giê-hô-va phán: Như cái đai dính vào lưng người, thì ta khiến cả nhà Y-sơ-ra-ên và cả nhà Giu-đa dính vào ta cũng vậy, đặng chúng nó làm dân ta, làm danh vọng, ca tụng, vinh quang ta; nhưng chúng nó chẳng khứng nghe.

Câu gốc: “Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác” (Thi Thiên 16:2).

Câu hỏi suy ngẫm: Mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi phải thực hiện điều gì? Mệnh lệnh này có ý nghĩa như thế nào? Mối quan hệ giữa bạn và Đức Chúa Trời được gắn bó, thân thiết với nhau ra sao?

Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi hãy đi mua cho ông một cái đai bằng vải gai, và sau đó Tiên tri Giê-rê-mi phải thắt đai gai vào người. Hình ảnh về hành động mà Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi thực hiện mang một ý nghĩa thật sinh động và sâu sắc. Vải gai thường được nhắc đến trong các sách Cựu Ước, đây là một loại vải được dệt ra từ cây lanh và hầu hết được nhập khẩu từ Ai Cập. Đó là sản phẩm quý giá, đắt tiền thường được dùng để biếu tặng cho những người yêu thương, đặc biệt hơn khi trong thời Cựu Ước quy định về trang phục của thầy tế lễ từ áo, mũ và đai đều được sử dụng hoàn toàn bằng loại vải quý này (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:39). Ngoài ra những bức màn và rèm cửa trong Đền tạm cũng được Đức Chúa Trời quy định dệt bằng vải gai mịn (Xuất Ê-díp-tô Ký 26:1, 31, 36). Và thường tìm thấy trong cả Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước loại vải này liên quan đến những con người đặc biệt trong những trường hợp đặc biệt để nói lên sự thánh khiết, biệt riêng và công bình (Ma-thi-ơ 27:59, Khải Huyền 19:8)… Tuy nhiên, ngoài những đặc điểm nổi bật từ chất liệu của đai lưng mà Tiên tri Giê-rê-mi đã vâng lệnh Đức Giê-hô-va thực hiện, thì còn một ý nghĩa lớn lao cho hình ảnh này nữa đã được nói đến trong câu 11a “Đức Giê-hô-va phán: Như cái đai dính vào lưng người, thì ta khiến cả nhà Y-sơ-ra-ên và cả nhà Giu-đa dính vào ta cũng vậy.”

Đức Giê-hô-va dùng hình ảnh cái đai lưng gắn bó, gần gũi với người mang nó để bày tỏ điều Ngài mong muốn nơi tuyển dân của Ngài. Ngài muốn họ cũng sẽ gắn bó thân thiết, không chia lìa với Ngài y như thế. Mục đích Đức Giê-hô-va muốn họ làm một dân tộc, một danh xưng, một lời ca ngợi, một niềm vinh dự cho Ta,” song phản ứng của cả nhà Y-sơ-ra-ên và cả nhà Giu-đa là “không chịu lắng nghe” (câu 11b BTTHĐ).

Có lẽ chúng ta ai cũng nhận biết rằng được ở trong Đức Giê-hô-va là phước hạnh nhất, tuy nhiên không ít lần và bằng nhiều cách thể hiện khác nhau, chúng ta thường hay chọn nếp sống xa cách Đức Chúa Trời, không muốn làm theo điều răn của Ngài truyền dạy, không tìm kiếm những điều làm Ngài vui lòng, mà chỉ muốn chiều theo tư dục là những điều khiến chúng ta càng ngày càng xa cách Chúa. Lòng mong muốn và hành động của chúng ta thường trái ngược nhau nên không đem chúng ta đến gần Đức Chúa Trời và không nhận được phước hạnh Ngài ban cho.

Khát khao được có mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời đã bày tỏ qua nếp sống của bạn mỗi ngày như thế nào?

Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương con và luôn muốn con được ở bên Ngài! Xin cho con luôn ý thức và bày tỏ quyết tâm đời sống con luôn cần Ngài mỗi phút giây.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 48.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcVài số liệu về bức tranh Cơ Đốc giáo toàn cầu 2019
Bài tiếp theoBồi Linh, Thông Công Các Ban Tráng Niên Tại Hội Thánh Giai Xuân – Cần Thơ