Buộc Mình Vào Tình Yêu Thương – 5/5/2018 

2354

 

Ga-la-ti 5:1-6

1 Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.
2 Tôi là Phao-lô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết. 3 Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng, họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp. 4 Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi. 5 Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. 6 Vì, trong Đức Chúa Jêsus Christ, cái điều có giá trị, không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. 

Câu gốc: “Vì, trong Đức Chúa Giê-xu Christ, cái điều có giá trị, không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy” (câu 6).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu Hội Thánh Ga-la-ti điều gì? Ông nhấn mạnh một người nhờ đâu mà được xưng công bình và được cứu? Tại sao chúng ta phải buộc mình bằng nếp sống yêu thương khi có đức tin thật?

Tình yêu thương là trọng tâm của “Luật Đấng Christ”. Chúng ta thấy trong hầu hết các lời dạy và việc làm của Chúa Giê-xu đều tập trung vào tình yêu thương, và được lan rộng đến cả Tân Ước qua các lời dạy của các sứ đồ. Tại đây, Sứ đồ Phao-lô đang nhắc nhở các tín hữu ở Ga-la-ti cũng như hết thảy Cơ Đốc nhân rằng nhờ sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chúng ta đã được buông tha khỏi ách nô lệ của luật pháp và tội lỗi, vậy thì chúng ta hãy giữ để đừng đánh mất sự tự do đó (câu 1).

Câu 4 cho thấy người Do Thái rất tuân thủ luật pháp vì họ cậy vào luật pháp để được xưng công bình. Một trong những luật mà họ nghiêm ngặt tuân thủ đó là phép cắt bì. Vì thế, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các Cơ Đốc nhân thời đó rằng nếu họ cứ cố giữ luật pháp và chịu phép cắt bì thì sự hy sinh của Chúa Cứu Thế thành ra vô ích, và họ đánh mất ân sủng mà Đức Chúa Trời ban cho qua Con Ngài (câu 2-4). Ông cũng nhắc lại trong câu 5 rằng chỉ “bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình”. Đây cũng là điều Sứ đồ Phao-lô thường xuyên nhắc đi nhắc lại trong các thư tín của ông, “ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8). Cuối cùng, ông cho biết trong câu 6, “cái điều có giá trị” không phải do chịu phép cắt bì, nghĩa là tuân thủ luật pháp, nhưng chính là đức tin thể hiện qua tình yêu thương.

Ngày nay, chúng ta không còn thực hiện phép cắt bì, nhưng chúng ta có thể đi vào vết xe đổ của người xưa khi xem việc làm, kể cả những việc làm trong nhà thờ, như là điều kiện để được cứu. Lời Chúa dạy chúng ta được cứu bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm, và khi có đức tin thật thì đức tin đó được bày tỏ qua những lời nói, việc làm và hành động yêu thương, vì nếu không, đức tin sẽ tự mình nó chết (Gia-cơ 2:17). Do đó, Cơ Đốc nhân khi tin Chúa Giê-xu thì được tự do khỏi luật pháp và tội lỗi nhưng đức tin đó buộc chúng ta vào tình yêu thương. Đời sống chúng ta phải tràn ngập tình yêu đối với Chúa và tha nhân.

Bạn đang sống bày tỏ đức tin của mình bằng tình yêu thương như thế nào?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã cứu con khỏi ách nô lệ của luật pháp và tội lỗi. Xin Chúa buộc con vào tình yêu thương bởi ơn của Ngài để con có thể bày tỏ tình yêu trong nếp sống hàng ngày của con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 7-9.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcChương Trình Bồi Linh Hiệp Nguyện Thanh Thiếu Niên Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bài tiếp theoĐức Chúa Trời Phạt Kẻ Ác – 6/5/2018