Bồi Linh Thông Công Trung Tráng Niên Tại HT An Phú, Cần Thơ

1046

HTTLVN.ORG – Vào lúc 19g00 ngày 22/11 vừa qua, tại Nhà thờ Tin Lành An Phú số 156 Mậu Thân, TP Cần Thơ đã tổ chức ngày Bồi Linh Thông công cho Ban Trung Niên Hội Thánh. Khách mời Trung Tráng Niên HT Cái Răng – Trung Tráng Niên HT Bình Thủy. MS Lê Hoàng Phúc, Ủy viên Mục vụ Tổng Liên Hội, Quản nhiệm HT Long Hồ là diễn giả của chương trình.

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lang hướng dẫn chương trình Bồi Linh – Thông Công, dẫn HT cùng cất cao tiếng hát ca ngợi Chúa qua bài Thánh ca 314: “Tinh Binh Jêsus Tiến Lên”

 

Sau lời cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa của Mục sư Châu Tử Tôn, các Ban Trung Tráng Niên hiện diện lần lượt giới thiệu về chương trình sinh hoạt của ban và góp phần ca ngợi Chúa qua các bài Thánh ca: HT. An Phú TC 262: “ Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin ”; HT. Cái Răng TC 840: “ Sẵn Lòng Hầu Việc”; HT.  Bình Thủy TC 839: “ Đến Với Chúa Tay Trắng Thôi Sao? ”.

 

Với chủ đề “SẴN LÒNG HẦU VIỆC”, Mục sư Lê Hoàng Phúc chia sẻ Lời Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh “Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa.” (2 Cô-rinh-tô 5:9)

 

Cảm tạ Chúa vì có một thân hữu cầu nguyện tin Chúa sau bài giảng luận và qua Sứ điệp bồi linh của đầy tớ Chúa, tôi con Chúa lứa tuổi Trung Tráng niên hiện diện kinh nghiệm nhiều phước hạnh và sự nhắc nhở của Chúa cho cuộc đời mình. Chương trình bồi linh được kết thúc trong ơn Chúa qua lời cầu nguyện chúc phước của MS Lê Hoàng Phúc.

 

Xin cầu nguyện cho các Ban Trung Tráng niên An Phú, Cái Răng, Bình Thủy đáp ứng lời kêu gọi của diễn giả: Cam kết hết lòng hầu việc Chúa để được Chúa đẹp lòng và ban phần thưởng kèm theo.

 

Nhân bản tin nầy kính xin đọc giả cầu nguyện đặc biệt cho cụ MS Trí sự Lê Văn Tôi, thân sinh của MS Lê Hoàng Phúc đang điều trị tại BV Hoàn Mỹ Cần Thơ ngày 22/11/2013 trong tình trạng nhũn não, và đang được Y Bác sĩ theo dõi điều trị tích cực tại khoa cấp cứu của bệnh viện.


 

TTV. Huỳnh Văn Thạch


Những hình ảnh ghi nhận được:

 

 

Bài trướcBài thứ 325: Xin Cứu Giúp Lúc Nguy Ngập
Bài tiếp theoNgười Thầy Thầm Lặng