Bồi Linh – Huấn Luyện Giáo Phẩm và Chấp Sự Các Hội Thánh Tỉnh Bến Tre

1026

HTTLVN.ORG – Trong 2 ngày 29-30/8/2022, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bến Tre cậy ơn Chúa tổ chức chương trình bồi linh, huấn luyện cho 86 Giáo phẩm và Chấp sự của 15 Hội Thánh trong tỉnh. Chương trình được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Vũng Tàu. Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thư ký Tổng Liên hội đã dành gần 2 ngày trao gửi những tâm huyết để các Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự trong tỉnh được trang bị và hầu việc Chúa cách hiệu quả hơn.

Quang cảnh chương trình tại nhà thờ Tin Lành Vũng Tàu

Mục sư Phạm Hoài Đức, Trưởng BĐD, chào mừng

Trong bài học “Được Dấy Lên Để Phục Vụ”, Diễn giả phân tích cuộc đời khiêm hòa của Môi-se, đến thời điểm thích hợp được Đức Chúa Trời dấy lên để giải phóng dân sự. Bài học “Lãnh Đạo Tôi Tớ”, Mục sư khích lệ các tôi con Chúa làm gương lãnh đạo trong tinh thần tôi tớ như Chúa Giê-xu, chịu khổ truyền giảng Tin Lành như sứ đồ Phao-lô. Bài học cho thấy Hội Thánh của Chúa trên đất không những cần người lãnh đạo có tầm để điều hành công việc, hơn nữa Hội Thánh rất cần “người lãnh đạo có tinh thần tôi tớ” – họ sẽ lãnh đạo tốt nhất, vừa đẹp lòng Chúa vừa nâng đỡ khích lệ nhau.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thư ký TLH giảng dạy

Để đồng cảm và nâng đỡ nhau vượt qua những hạn chế và kiện toàn trong tổ chức Hội Thánh, Ban Đại diện đã chia ra 8 tổ thảo luận với ba vấn đề: “Đòi hỏi của một người lãnh đạo phục vụ trong tinh thần tôi tớ?”, “Có phải tôi là người lãnh đạo phục vụ trong tình thần tôi tớ như Chúa Giê-xu?” “Giá phải trả và kết quả ra sao?” Thành viên trong các tổ đã chia sẻ với nhau nhiều bài học bổ ích.

Thứ nhất, về đòi hỏi của một người lãnh đạo phục vụ trong tinh thần tôi tớ, theo như tinh thần của người ngoài Chúa, làm lãnh đạo là cần người phục vụ mình. “Lãnh đạo phục vụ trong tinh thần tôi tớ” chỉ có trong Thánh Kinh dạy, điều này nêu lên hai yêu cầu cần có là luôn sẵn sàng trong tinh thần tôi tớ, điều không thể thiếu là Hội Thánh và người được phục vụ cũng cần phải quan tâm, nâng đỡ, tạo điều kiện để anh em mình tiếp tục vui vẽ đển dấn thân.

Trước câu hỏi, “Có phải tôi là người lãnh đạo phục vụ trong tình thần tôi tớ như Chúa Giê-xu?”, mỗi người có cơ hội nhìn nhận lại trong công tác phục vụ của chính mình. Tạ ơn Chúa mỗi ngưởi đều chia sẻ tôi đang giống Chúa trong sự hy sinh thì giờ, nhường cơm xẻ áo, nâng đỡ khích lệ người khác, vv…..

Thứ ba, khi thảo luận về “Giá phải trả và kết quả ra sao?” Thật cảm động vì có nhiều Chấp sự nói “tôi sẵn sàng bị phàn nàn, hy sinh công việc riêng, chịu tốn tiền, tốn công sức, mà công việc Chúa có lợi là tôi vui”.

Các nhóm thảo luận

Chương trình tuy ngắn nhưng diễn ra trong tinh thần vui vẻ thỏa lòng. Hy vọng đây là hành trang thiết yếu trong hành trình hầu việc Chúa. Mục sư diễn giả cầu nguyện dâng toàn thể Giáo phẩm và Chấp sự tỉnh Bến Tre trong ơn thương xót để Chúa sử dụng như công cụ hữu dụng cho công việc Chúa ở mỗi địa phương.

Các ban hát tôn vinh Chúa

Ban Tổ chức cũng bày tỏ lòng biết ơn đến Mục sư diễn giả đã dành thời gian và sức lực truyền đạt tâm huyết trong kinh nghiệm chức vụ, đồng thời cũng tri ân Mục sư quản nhiệm, Ban Chấp sự và ban ẩm thực Hội Thánh Tin Lảnh Vũng Tàu đã đón tiếp, cho mượn cơ sở, phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chương trình diễn ra được kết quả tốt đẹp và khép lại lúc 12 giờ 10 phút ngày 30/8/2022.

Tri ân Hội Thánh Vũng Tàu

Hình lưu niệm

TTV. Ms Đặng Trường Cửu
Hình ảnh: HTTL Tân Thạch

Bài trướcBài giảng “HIỆP MỘT TRONG HỘI THÁNH” – Mục sư Phan Văn Cử, Phó Tổng Thư Ký HTTLVN
Bài tiếp theoKawm Tus Tswv Tej Kevcai – 3/9/2022